Hãy bỏ ngay những suy nghĩ này nếu không muốn tình yêu tan vỡ
Đừng tưởng cứ là vợ chồng, yêu thương nhau thì cuộc sống hôn nhân sẽ 'xuôi chèo mát mái'. Thực tế thì...
Bạn luôn nghĩ, cuộc sống vợ chồng là phải thế này thế kia theo hướng tích cực và không hề có những trận cãi vã. Vì đã yêu là sẽ hết lòng vì nhau không bao giờ có chuyện bất đồng. Vậy thì bạn đã sai.
Hãy nhìn những bức tranh sau đây để biết rằng, hôn nhân luôn luôn cần những xáo trộn và có lúc căng thẳng... để được hạnh phúc hơn. Thậm chí, nó khác xa so với tưởng tượng của bạn và có thể sẽ khiến bạn thất vọng nhưng phải chấp nhận vì đó là thực tế của mọi cặp vợ chồng.
Không phải cặp vợ chồng nào cũng yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên
Là vợ chồng không có nghĩa là phải thích nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có thể là 1 năm, 2 năm, thậm chí lâu hơn nữa để tìm hiểu và yêu rồi đi đến hôn nhân. Vì vợ chồng rất cần sự thấu hiểu lẫn nhau.
Vợ chồng là phải có cùng sở thích?
Bạn đã sai hoàn toàn khi nghĩ rằng, vợ chồng thì phải có cùng sở thích. Mỗi người đều có những đam mê và sở thích riêng của mình, thậm chí trái ngược nhau. Và điều quan trọng là bạn nên tôn trọng sở thích của đối phương và khích lệ họ, đó mới là điều mà mỗi cặp vợ chồng nên làm để duy trì tình yêu, dù sở thích đó hơi... dị
Vợ chồng là không bao giờ cãi vã
Chẳng có cặp vợ chồng nào lại chưa từng xích mích, cãi vã dù là lớn hay nhỏ. Những tranh luận nhỏ trong cuộc sống đôi khi lại là tốt, vì nó sẽ khiến hai người hiểu nhau hơn. Cùng rút ra những cái sai, cái chưa được của nhau để hoàn thiện bản thân
Họ luôn yêu quý và sẵn sàng tiếp đón người thân của bạn
Tất nhiên là họ sẽ yêu quý người thân của bạn nhưng không thể bằng bạn được, vì dù sao bạn cũng là ruột thịt, thân thiết hơn nhiều. Họ sẽ dùng hết khả năng của mình để có cách ứng xử đẹp nhất. Nhưng không có nghĩa là lúc nào họ cũng hoan nghênh sự hiện diện của những người thân trong gia đình bạn dù là họ đến một cách bất ngờ. Hãy hiểu và thông cảm điều này.
Đã là vợ chồng thì lúc nào cũng phải ở bên cạnh nhau?
Sai hoàn toàn. Vợ chồng không nhất thiết phải kè kè bên cạnh. Rồi một ngày bạn sẽ nhận ra, ai cũng có khoảng trời riêng của mình kể cả khi hai người đã là vợ, là chồng. Và bạn cần tôn trọng điều đó, cũng như tôn trọng sở thích riêng, công việc riêng của họ. Đừng quá kiểm soát. Đó chính là bí quyết của hạnh phúc dài lâu.
Thanh Ngọc
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước