Hình ảnh đau đớn vụ 5 người chết thảm ở Hà Nội

Người thân đau đớn ngã khuỵu tại hiện trường vụ cháy làm 5 người trong một gia đình ở Hà Nội tử vong thương tâm.

Sáng nay, các cơ quan chức năng đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại một căn nhà 3 tầng ở trong ngõ 190 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vào rạng sáng 11/6.

Vụ cháy làm 5 người trong một gia đình thiệt mạng, gồm vợ chồng ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1953) và bà Lưu Thị Lý (SN 1952), vợ chồng người con trai của ông Sơn là anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1982) và chị Lê Thị Chiên (SN 1984). Bé trai mới 8 tháng tuổi của anh Hiếu cũng tử vong trong vụ cháy.

Người nhà của các nạn nhân đau đớn tột cùng khi chỉ sau một đêm, 5 người thân của họ đã ra đi.

Chị Hải (phải), con gái ông Sơn khóc lịm trước tai nạn đau lòng của người thân. (Ảnh: Quang Thế/ Tuổi Trẻ)
Chị Hải (phải), con gái ông Sơn khóc lịm trước tai nạn đau lòng của người thân. (Ảnh: Quang Thế/ Tuổi Trẻ)

Người thân đau đớn. (Ảnh: Công lý)
Người thân đau đớn. (Ảnh: Công lý)

(Ảnh: Công lý)
(Ảnh: Công lý)

(Ảnh: Sức khỏe cộng đồng)
(Ảnh: Sức khỏe cộng đồng)

(Ảnh: Infonet)
(Ảnh: Infonet)

Anh Trung, người cùng vợ con và cháu thoát ra khỏi đám cháy bàng hoàng trước sự việc xảy ra. (Ảnh: Hoàng Anh/Zing)
Anh Trung, người cùng vợ con và cháu thoát ra khỏi đám cháy bàng hoàng trước sự việc xảy ra. (Ảnh: Hoàng Anh/Zing)

Thi thể bé trai 8 tháng tuổi được đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Thi thể bé trai 8 tháng tuổi được đưa ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. (Ảnh: Nhị Tiến/Vietnamnet)
Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. (Ảnh: Nhị Tiến/Vietnamnet)

Ông Tô Xuân Thiều, Phó Giám đốc Sở Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết, căn nhà nằm trong ngõ sâu và xây dựng theo kiến trúc nhà ống nên lực lượng phòng cháy chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận chữa và cứu hộ.

Nguyên nhân ban đầu do bốt điện trước cửa nhà ông Sơn bị cháy rồi lan vào tầng 1, dưới tầng 1 lại có 3 xe máy nên đám cháy bùng rất nhanh khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà. Bác Sinh (68 tuổi), sống gần đó cho biết, gia đình ông Sơn rất khó khăn, phải chia một nửa căn nhà ra bán lấy tiền để xây nửa còn lại lên 3 tầng. Thường ngày, 3 thế hệ gia đình ông trên dưới 10 người sống trong căn nhà đó nên khi xảy ra hỏa hoạn, việc ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn.


Theo Tri thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao