Hoa khôi Nam Em, Qúy Bình "giữ lửa" cho dòng nhạc Bolero

(2Sao) - Hoa khôi Nam Em, Qúy Bình là 2 trong số 8 gương mặt tham gia Tình Bolero.

Buổi họp báo giới thiệu chương trình Tình Bolero 2016 – phiên bản đặc biệt của Solo cùng Bolero – vừa được diễn ra vào chiều ngày 16/5 tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của khá đông báo giới.

Ngoài diễn viên Tấn Hoàng vắng mặt vì lý do cá nhân, các “thí sinh” còn lại của chương trình gồm diễn viên Quý Bình, Hoa khôi Nam Em, người mẫu Maria Đinh Phương Ánh, diễn viên kịch nói Tấn Hoàng, đạo diễn/diễn viên Phi Nga, makeup Tuấn Tú và doanh nhân Việt Hòa đã có mặt từ khá sớm và thể hiện sự háo hức khi được tham gia chương trình Tình Bolero.

Nam diễn viên Minh Luân dù đang quay phim nhưng cũng đã tranh thủ chạy đến buổi họp báo, bất kể cơn mưa chiều khá lớn. Anh xuất hiện muộn và gửi lời xin lỗi mọi người.


Chia sẻ trong buổi họp báo, nam diễn viên Quý Bình cho rằng mình tham gia chương trình một phần vì mẹ anh, bởi từ nhỏ bà chỉ muốn con trai hát nhạc bolero chứ không muốn anh hát nhạc trẻ. Anh mong muốn được cùng với mọi người thắp lửa nuôi dưỡng tình yêu bolero.


Người mẫu Maria Đinh Phương Ánh chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên cô đứng trên sân khấu ca nhạc nhưng với bolero thì đây là lần đầu tiên và cô sẽ khiến mọi người “sốc” khi nghe cô hát bolero.

Khi được hỏi về việc có hay không sự trợ giúp của nhạc sĩ Hà Dũng, Đinh Phương Ánh khẳng định trước đây nhạc sĩ Hà Dũng đã từng hỗ trợ và đưa cô đến với nghề ca hát. Tuy nhiên, đã lâu rồi cô không gặp nhạc sĩ Hà Dũng và ở cuộc thi này, Đinh Phương Ánh không cần sự trợ giúp của anh. Cô muốn chứng minh, không có Hà Dũng, Maria Đinh Phương Ánh vẫn có thể tỏa sáng.


Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long Nam Em chia sẻ dòng nhạc bolero vốn gắn liền với những người miền Tây như cô và đây sẽ là cơ hội để cô thể hiện tình yêu với dòng nhạc này. Dù đang chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sắp tới nhưng Nam Em vẫn dành nhiều thời gian cũng như sự đầu tư công sức và tâm huyết cho cuộc thi bởi như đã từng chia sẻ trước đó, cô muốn năm 2016 sẽ tập trung phát triển ở lĩnh vực ca hát bolero.

Cô cũng mong mọi người không nhìn mình như một người đẹp đi hát bởi cô cũng được đào tạo về kỹ thuật thanh nhạc tại trường Nghệ thuật quân đội. Cô nói: “Về kỹ thuật thì Nam Em không sợ thiếu, em chỉ sợ dòng nhạc này đòi hỏi sự trải nghiệm và yêu nhiều, mà em chỉ mới trải qua một cuộc tình mà thôi”.


Chuyên gia trang điểm Tuấn Tú chia sẻ anh đã hoạt động nghệ thuật trên 15 năm nhưng đây là lần đầu tiên, anh tham gia cuộc thi ca hát bolero, được bước lên sân khấu và nó giúp anh hiểu cảm giác hồi hộp mà những “khách hàng” của anh đã từng trải qua.

Với sự đầu tư nghiêm túc về mặt nghệ thuật, ban giám khảo của Tình Bolero là những tên tuổi lớn như: danh ca Phương Dung, ca sĩ Họa Mi, ca sĩ Thanh Hà.

Tại buổi họp báo, “Nhạn trắng Gò Công” Phương Dung đã xúc động rơi nước mắt vì 2 chữ Tình Bolero gợi lại trong chị nhiều ký ức và kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Chị cũng mong các thế hệ trẻ tiếp nối dòng nhạc này sẽ chuyển tải được tình yêu mà các thế hệ đi trước đã gửi gắm qua các ca khúc.

Ca sĩ Họa Mi bày tỏ sự tự hào khi được đảm nhận vai trò giám khảo cùng với nữ ca sĩ đàn chị Phương Dung.

3 giám khảo của Tình Bolero.

Lần đầu tham gia chương trình truyền hình tại Việt Nam và cũng là lần đầu làm giám khảo, nữ ca sĩ Thanh Hà là một ẩn số thú vị của Tình Bolero. Chị là một ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại, mang trong mình hai dòng máu Việt - Mỹ và từng được xem như một nhân vật con lai thành đạt nhất.


Trong buổi họp báo, nữ ca sĩ thể hiện sự phấn khích khi được tham gia phiên bản đặc biệt của Solo cùng Bolero – một chương trình vốn rất được cộng đồng người Việt ở nước ngoài yêu thích. Nữ ca sĩ cũng đã thể hiện giọng hát live da diết, tình cảm của mình trong buổi họp báo với ca khúc Cỏ úa. Giọng hát của nữ ca sĩ khiến tất cả mọi người đều trầm trồ và yêu thích.

Cỏ Úa – Giám khảo Thanh Hà

Ngoài 3 giám khảo chính, mỗi đêm thi sẽ có sự góp mặt của một giám khảo khách mời và được thay đổi luân phiên qua từng đêm. Đêm đầu tiên là đêm ra mắt 8 nghệ sĩ sẽ không có sự góp mặt của giám khảo.

Đảm nhận vai trò “host” của chương trình Tình Bolero là nhà báo Trác Thúy Miêu. Chị cũng chính là MC của Solo cùng Bolero 2015. Ở vai trò “host”, Trác Thúy Miêu sẽ là một người dẫn chuyện, một cầu nối quan trọng để chuyển tải nội dung và cảm xúc của bài hát đến khán giả. Chị nói: “Trác Thúy Miêu hy vọng sẽ được hòa giọng, không phải giọng hát mà là giọng nói của mình vào chữ Tình của chương trình Tình Bolero.”


Đảm nhận vai trò biên tập âm nhạc của Tình Bolero là nhà báo Nguyễn Hậu – người có nhiều sự nghiên cứu, tình yêu, những trăn trở cho dòng nhạc bolero. “Điều mà tất cả những người yêu nhạc bolero muốn cho dòng nhạc này đó là làm sao để hay hơn, đẹp hơn, tình hơn. Khi ngồi ở đây, tôi chợt nhớ đến lời của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mà chú từng nói với tôi: Thật ra chú thích đệm đàn cho những ca sĩ chưa thành danh bởi vì họ hát vì họ yêu nhạc phẩm chứ không hát vì vầng hào quang cá nhân.

Khi tôi tiếp xúc với các nghệ sĩ của chương trình như chị Việt Hòa, Maria Đinh Phương Ánh, Minh Luân…, tôi càng hiểu thêm về câu nói của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Các anh, chị ấy yêu dòng nhạc bolero và khi họ hát mình có thể cảm nhận được điều đó. Nó hồn nhiên, trong trẻo lắm. Và tôi tin rằng chương trình sẽ thành công và nhận được sự ủng hộ của những người yêu nhạc bolero”.


Cũng trong tối 16/5, tập đầu tiên của Tình Bolero đã được phát sóng trên kênh THVL1 với chủ đề “Bolero đường phố”.

Ngay trong tập đầu tiên này, chương trình đã cho thấy sự dàn dựng công phu về nội dung, chất lượng nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng, sân khấu… Tất cả đều được trang hoàng kỹ lưỡng, công phu để tôn vinh cái đẹp, cái hay của tác phẩm.

Chương trình đã khiến khán giả bất ngờ và choáng ngợp khi dựng lên hẳn một con phố thật trên sân khấu với nhà trọ, quán xá, vũ trường, hẻm nghèo, đèn phố... Và 8 nghệ sĩ đã hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau, từ anh bán đĩa dạo, chú đạp xích lô thất tình, anh bán kẹo kéo, cô vũ nữ cô đơn... Tất cả đều không nề hà, ngại xấu, ngại khổ mà hồ hởi, nghiêm túc hoá thân vào “vai diễn” của mình.

Có thể nói, ngay từ tập đầu tiên này, điều mà chương trình hướng đến không chỉ là sự sáng tạo dàn dựng độc đáo, thoát khỏi lối mòn mà là tinh thần cống hiến, tình yêu và sự trân trọng và đặc biệt là chữ Tình dành cho Bolero như chính tên gọi của chương trình.

Tập 1 của Tình Bolero, chủ đề “Bolero đường phố” mở đầu với phần trình diễn của Phi Nga với ca khúc “Chuyện cuối tuần”. Trong đó, Phi Nga vào vai một cô gái trẻ một mình lang thang để hẹn hò với phố xá và nhớ thương một người.


Sau vai trò MC tại cuộc thi Solo cùng Bolero 2016, diễn viên Quý Bình tiếp tục kết duyên với Bolero trong vai trò thí sinh của Tình Bolero. Quý Bình hóa thân vào vai một chàng trai bán băng đĩa dạo với những bản nhạc Bolero đã đi vào lòng mọi người đi khắp mọi con hẻm đường phố Sài Gòn.


Để “chiều lòng” Trác Thúy Miêu, Quý Bình đã thể hiện ca khúc “Người đi ngoài phố”. Giọng hát và phong cách bụi phủi, phong trần của Quý Bình khiến nhiều khán giả thích thú. Đặc biệt, sau vai diễn Huy trong bộ phim Bao giờ có yêu nhau của đạo diễn Dustin Nguyễn, Quý Bình càng là một cái tên hot với khán giả, đặc biệt là khán giả nữ.

Người đi ngoài phố - Quý Bình

Khi thành phố đã lên đèn, Bolero đi vào các phòng trà sang trọng, nhưng trên những gác nhỏ đìu hiu vẫn có những tình yêu tha thiết với Bolero như những mối tình câm. “Là doanh nhân buôn bán, không có nhiều thời gian nhưng tình yêu với Bolero đã ngấm vào trong máu” - nữ doanh nhân Việt Hòa chia sẻ.

 Chị thể hiện ca khúc “Nỗi buồn gác trọ”, tuy vẫn còn chút run rẩy, hồi hộp khi lần đầu được đứng trên sân khấu lớn nhưng khán giả thấy ở chị sự dịu dàng, đằm thắm và giọng hát đầy cảm xúc.


Diễn viên Minh Luân vào vai anh chàng bán kẹo kéo điển trai và lãng mạn luôn thương thầm nhớ trộm cô gái nhà giàu bên phố mà cô gái ấy lại thích người khác biết hát Bolero. Anh chàng bán kẹo kéo quyết tâm về tập hát Bolero và thể hiện ca khúc “Giã từ” với mong muốn nhẹ lòng hơn.


Người mẫu ảnh Đinh Phương Ánh vào vai một cô gái vũ nữ với những ca khúc nhạc trẻ nhưng lại yêu dòng nhạc Bolero. Những đêm khuya, sau khi đi diễn về, nhờ những giai điệu bolero nà cô như trút được tâm tình của mình. Cô thể hiện ca khúc “Chờ” trong sự bất ngờ, thú vị của khán giả.


Nam diễn viên Tấn Hoàng gây sốc với giọng hát hay hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp. Anh vào vai người đạp xích lô và là “người yêu” của cô gái quán bar (hoa khôi Nam Em vào vai). Anh từ chối khách để đón đưa cô hàng đêm nhưng cuối cùng, cô gái đã từ chối tình cảm của anh. Tấn Hoàng thể hiện nỗi lòng người đạp xích lô vừa bị từ chối tình cảm qua ca khúc “Khóc thầm”.


Bên xe hủ tiếu dạo đêm khuya, hoa khôi Nam Em trải lòng của một cô gái sau khi đã chia tay người yêu qua ca khúc “Khuya nay anh đi rồi”. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long có giọng hát ngọt ngào, dễ thương và truyền được cảm xúc đến người nghe.


Chuyên viên trang điểm Tuấn Tú vào vai người bán hủ tiếu dạo, hàng đêm nghe chuyện thiên hạ, với những triết lý người Việt dù có nghe nhạc nào thì vẫn quay về với những ca khúc Bolero. Dưới cơn mưa đêm khuya, Tuấn Tú trải lòng mình qua ca khúc “Mưa nửa đêm”.


Cuối chương trình, các thí sinh đã cùng thể hiện ca khúc nổi tiếng “Ngõ vắng xôn xao” với nhịp điệu sôi động, mang hơi thở thời đại để khép lại chương trình Tình Bolero tập đầu tiên.

Tập 2 chương trình Tình Bolero với chủ đề “Bài tình ca cho em” sẽ được phát sóng 21h ngày 23/5/2016 trên THVL1.

Đ.S
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao