Không chung giường, không sinh con, không mua nhà, cớ sao cặp vợ chồng này vẫn hạnh phúc đến thế?
Không ngủ cùng giường, không sinh con, không mua nhà, nhưng tình cảm cặp vợ chồng này dành cho nhau vẫn thắm thiết như thuở ban đầu.
Đa Cát và Karen là cặp vợ chồng sinh sống tại Thượng Hải, cặp vợ chồng nổi danh là nhà sưu tầm và phục hồi đồ cổ nổi tiếng trong nước. Bên nhau 8 năm, cộng thêm 7 năm chung sống hôn nhân, tình cảm giữa họ vẫn tốt đẹp như thuở ban đầu.
Trong mắt người ngoài thì hôn nhân của Đa Cát và Karen vô cùng kì quặc. Họ không có dự định sinh con, mỗi người ngủ riêng một phòng, mỗi năm họ sẽ chuyển nơi ở một lần. Cả hai thường ở trong những căn hộ cho thuê và giữ khoảng cách với người bạn đời.
Karen là người Bắc Kinh, từ nhỏ cô đã theo chân ông nội dạo quanh các cửa tiệm đồ cổ. Đa Cát là người Thanh Hải, từ nhỏ anh đã học mỹ thuật và cũng yêu thích đồ cổ. Năm 2003, Đa Cát và Karen tình cờ gặp nhau, chính sở thích sưu tầm đồ cổ đã gắn kết và đưa họ đến bên nhau. Sau 8 năm yêu nhau, cả hai ấn định đời họ bằng một đám cưới ngọt ngào.
Sau khi kết hôn, Đa Cát nghỉ việc thiết kế lẫn giám sát ở công ty mỹ phẩm để đưa Karen đi du lịch. Họ dịch chuyển nhiều nơi từ Bắc Kinh, Hàng Châu rồi đến Thượng Hải. Trải qua 5 lần chuyển nơi ở, vào tháng 7/2017, họ mang theo một chú mèo và 20 vali hành lý vào định cư tạm tại một căn hộ cũ mô phỏng kiến trúc lâu đời của Pháp tại Thượng Hải.
Giá nhà ở Thượng Hải vô cùng đắt đỏ, vợ chồng Đa Cát - Karen không muốn làm lụng cả đời để trả nợ, bởi vậy họ chọn biện pháp tối ưu là thuê những căn hộ cao cấp lâu đời.
"Căn hộ chúng tôi đang thuê được xây dựng vào năm 1930, chủ căn hộ bảo trì rất tốt nên vẫn giữ nguyên hiện trạng cổ kính như ban đầu", Karen cho biết.
Trong phòng khách không có tivi, không đặt ghế sofa, Karen và Đa Cát đều chăm chú làm việc ở mỗi bàn riêng và không quấy rầy người bạn đời của mình.
Thói quen mỗi người ngủ riêng một phòng đã kéo dài 5 năm, nguyên nhân rất tình cờ. Hôm ấy, Karen và những người bạn trò chuyện đến tận khuya, cô sợ quấy rầy giấc ngủ của chồng nên chọn ngủ trên ghế sofa bên ngoài phòng ngủ. Kết quả sáng hôm sau tỉnh giấc, Karen cảm thấy tinh thần hứng khởi đón chào ngày mới. Karen nhận thấy vợ chồng ngủ riêng sẽ giúp nâng cao tinh thần và đảm bảo chất lượng của giấc ngủ.
Phòng ngủ của Đa Cát
Phòng ngủ của Karen
Bởi vậy, mỗi khi họ muốn chuyển nơi ở, căn hộ cặp vợ chồng muốn thuê nhất định phải có 2 phòng ngủ. "Tôi nghĩ trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng cần giữ khoảng cách nhất định để tạo cảm giác bí ẩn và cuốn hút lẫn nhau", Karen bật mí hôn nhân mặn nồng cho dù vợ chồng cô mỗi người ngủ riêng mỗi phòng.
Thậm chí, cặp vợ chồng Karen - Đa Cát còn đặt 2 cái tên khác nhau cho chú mèo, giống như tượng trưng cho tính cách của chính họ. Đa Cát đặt tên chú mèo là Đường Phèn, bởi anh cảm thấy nó lười biếng, kiêu ngạo, lãnh đạm và vô cùng bí ẩn. Karen đặt tên chú mèo là Trung sĩ, bởi cô cảm thấy nó tò mò, ngây thơ và thích khám phá.
Có một sự đồng thuận ngầm giữa cặp vợ chồng Đa Cát - Karen là họ không nhắc đến chuyện sinh con, bởi cả hai đều tự thừa nhận là họ chưa sẵn sàng để trở thành cha mẹ tốt trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. "Nếu vợ chồng tôi không thể nuôi dạy con cái nên người và có ích cho xã hội, vậy chúng tôi thà không bao giờ sinh con", Karen nhấn mạnh.
Theo Helino
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước