Cảm động người phụ nữ đòi quyền lợi cho lợn

(2Sao) - Một người phụ nữ ở Sydney đã quyết định từ bỏ cuộc sống ở thành phố để về nông thôn chăn lợn.

Đó chính là bà Lindy Haynes đã từ bỏ công việc huấn luyện viên chó để theo đuổi ước mơ có cuộc sống ở nông thôn. Bà đặt tên cho ngôi nhà mới của mình là Pigs Ville, nơi đây bà nuôi khoảng 50 con lợn, có những con siêu lợn nặng đến 200kg.


Nông trại của bà Lindy



Những chú siêu lợn có thể nặng đến 200kg

Người dân sống xung quanh gọi bà với cái tên ưu ái Miss Piggy, không chỉ nuôi lợn bà con nuôi chó, gà, mèo và cả ngựa. Vào năm 2011, sau khi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư, việc nuôi lợn đã trở nên khó khăn với bà hơn nhưng với sự quyết tâm để người dân hiểu về ích lợi của loài vật thông minh, bà đã tiếp tục duy trì công việc của mình.



“ Tôi đã nhìn thấy những con lợn lang thang, không được uống nước vào giữa mùa hè, chúng có thể chết vì thời tiết nắng nóng, chúng cần một nơi mát mẻ hơn, và được cho uống nước. Đó chính là một sự giải cứu, và tôi muốn làm điều đó.

Mặc dù đang trong thời gian điều trị bệnh ung thư cổ tử cung nhưng bà Lindy vẫn không từ bỏ ước mơ của mình. “ Tôi không còn khỏe mạnh như trước, nhưng tôi vẫn còn có ích. Tôi chỉ muốn cho mọi người hiểu rằng, con lợn đáng được tôn trọng.”

Minh Huyền
Theo Daily


Tin tức mới nhất