Cuộc sống khó khăn của chàng trai cao nhất thế giới

19 tuổi, Broc Brown cao 2,34 m. Bác sĩ nhận định chàng trai người Mỹ này sẽ cao hơn và phải đối mặt những cơn đau của 'bệnh khổng lồ'.

Theo The Sun, Broc Brown (19 tuổi, đến từ Michigan, Mỹ) hiện là thanh niên cao
 nhất thế giới. Nếu duy trì tốc độ tăng 15 cm/năm, Broc sẽ sớm soán 'ngôi vương'
 của Sultan Kosen (34 tuổi, cao 2,51 m), trở thành người đàn ông cao nhất hành tinh.


'Chiều cao của Broc khi học mẫu giáo là 1,57 m, cấp 2 là 1,82 m và lên cấp 3
 khoảng 2,13 m', mẹ chàng trai - bà Darci - kể.

Đôi khi, chiều cao giúp cuộc sống của nhiều người dễ dàng hơn, thậm chí thăng
 tiến trong công việc, thuận lợi với tình yêu.

Các bác sĩ cho biết Broc mắc hội chứng Sotos (bệnh khổng lồ). Tỷ lệ mắc căn bệnh
 này trên thế giới là 1/15.000 người. Khi Broc lên 5, bác sĩ nói với mẹ anh rằng con
 trai bà sẽ không thể sống qua thời niên thiếu.

Căn bệnh khiến Broc gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như căng tim, cong cột sống, hẹp
 ống tủy sống… Chàng trai thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau kéo dài mà
 không được dùng thuốc giảm đau vì chỉ có một quả thận.

'Tôi làm mọi thứ để xoa dịu cơn đau. Cảm giác đau đớn ấy như bị cây kim xuyên
 qua người. Tôi chỉ ước các bác sĩ có thể làm gì đó giúp mình bớt đau đớn', chàng
 trai 19 tuổi bày tỏ.

Mới đây, Broc và mẹ vượt hơn 1.600 km đến Trung tâm Trẻ em Arkansas để gặp chuyên
 gia về bệnh Sotos – bác sĩ Bradley Schaefer. Ông cũng bất lực trước nỗi đau mà
 Broc đang phải chịu đựng nhưng lại mang đến một tin tốt cho anh. 

Bradley nói: “Broc là người cao nhất tôi từng gặp. Thật không may, cậu ấy sẽ phải
 chịu đựng đau đớn đến suốt đời nhưng tôi tin chắc tuổi thọ của cậu sẽ giống người
 bình thường”. Chàng trai bảo đó là tin tốt nhất anh từng nghe trong đời mình.

Tuy nhiên, hai mẹ con vẫn ý thức được rằng cuộc sống sẽ đầy khó khăn. Ngôi nhà nhỏ
 của gia đình luôn ngập tràn những vật dụng đặc biệt. Tất cả quần áo và giày dép của
 Broc đều được đặt riêng. Ngoài ra, để có giấc ngủ yên bình, anh cần chiếc giường
 dài hơn 2,4 m.

Việc đi qua cửa cũng khó khăn với chàng trai trẻ. Vì chiều cao của Broc liên tục tăng
 theo từng năm nên gia đình thường xuyên phải sắm đồ mới cho anh. Nhiều người dân
 cũng chung tay và giúp đỡ Broc. Darci cho biết bà dùng số tiền mọi người quyên góp
 để mua giày, tất và quần áo cho con.

Broc còn mắc bệnh thiếu chú ý, hiếu động và dễ nổi điên bất thường. Người mẹ cho
 biết khi phát bệnh, con mình chỉ cần 2 giây để đục cái lỗ trên tường. Nếu không dùng
 thuốc kịp thời, nguy hiểm sẽ ập đến. Nhưng lúc bình thường, Broc là chàng trai rất
 hiền lành.

Cuộc sống khó khăn là vậy, song Broc luôn yêu đời và tin vào tương lai tươi sáng.
 'Tôi muốn làm thu ngân tại một cửa hàng thể thao hoặc công việc nào đó tương tự',
 Broc nói.

'Tôi chưa từng ép con làm điều gì không muốn. Tôi chỉ hy vọng nó sống tốt và hạnh
 phúc với mọi thứ mình làm', bà Darci bày tỏ.


Theo Baodatviet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao