Dân Trung Quốc rủ nhau cắm trại trên vách núi cao 1000m

(2Sao) - Nhiều người dân Trung Quốc đã rủ nhau cắm trại và tận hưởng không khí mát mẻ ngay trên đỉnh núi có độ cao hơn 2.200m như một thói quen thường niên.

Đây là một hoạt động trong lễ hội mùa hè thường niên, được tổ chức tại núi Lão Quân, gần thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Hàng trăm người đã rủ nhau leo núi để ngắm cảnh mặt trời mọc ở độ cao hơn 2.200m.

Ngoài ra, nơi này còn đươc mệnh danh là “Thánh địa Đạo giáo” của Trung Quốc. Theo truyền thuyết, hơn 2.500 năm trước đã có một lão tử tự nhốt mình trên ngọn núi cao 2.200m ấy để bế quan nhằm tìm bí quyết “trường sinh bất lão”.

Chính vì những sự tích liêu trai cùng cảnh đẹp hiếm có của mình, núi Lão Quân luôn trở thành địa điểm du lịch và khám phá đầy mới lạ dành cho những ai yêu thích bộ môn leo núi mạo hiểm.

Nhìn con đường uốn lượn và chật hẹp như thế này, chắc hẳn nhiều người sẽ phải choáng váng vì sợ hãi.

Mới đây, một nhóm du khách đã dựng khoảng 100 chiếc lều ngủ qua đêm để đợi ngắm cảnh mặt trời mọc trên con đường dẫn lên đỉnh núi chênh vênh. Được biết, con đường với chiều dài hơn 2.000m này rộng khoảng 1,8m và được xây bám vào sườn núi ở độ cao hơn 1.000m.

Các sự kiện khác của lễ hội mùa hè năm nay sẽ bao gồm cả sự kiện ăn đào tiên với hơn 10.000 người tham gia cùng cuộc thi chụp ảnh cưới đầy sôi động ngay tại chân núi Lão Quân.

Tương truyền, nơi đây từng là địa điểm tu hành của một vị lão tử Trung Quốc.

Nhìn từ xa, nhưng túp lều nhiều màu sắc như đang nằm lọt thỏm giữa mây trời trắng xóa.

Con đường “huyền thoại” này đã trở thành điểm đến lý tưởng dành cho những người yêu thích bộ môn leo núi mạo hiểm.

Nhiều người Trung Quốc đã bất chấp nguy hiểm để dựng lều ngủ trên con đường mòn cheo leo trên vách núi cao hàng nghìn mét.

Tuy nhiên, với lòng đam mê khám phá thì nhiều người đã gạt bỏ nỗi sợ hãi để chinh phục đỉnh núi chênh vênh tại Trung Quốc.


Lan Hương
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao