Người đàn ông nặng 235kg bị bắt mua 2 chỗ ngồi cách xa nhau hàng mét

Điều đáng nói ở đây là hai ghế ngồi mà ông Les Price phải bỏ tiền ra mua lại cách nhau khá xa.

Trong chuyến bay tới Ai-len gần đây, một người đàn ông nặng 235kg đã buộc phải mua thêm một vé ngồi vì lý do thân hình ngoại cỡ của mình. Nhưng không may, khi lên máy bay, vị trí của hai chỗ ngồi này lại cách xa nhau tới cả mét.

Ông Les Price, 43 tuổi, sống tại thị trấn Brynithel, xứ Wales, Anh cho biết, khi đặt chân lên máy bay, ông đã giải thích cho nhân viên hàng không lý do vì sao ông phải mua 2 vé. Nhưng những người này lại không hiểu ra vấn đề.

Người đàn ông nặng 235kg bị bắt mua 2 chỗ ngồi cách xa nhau hàng mét 1
Ông Les Price có cân nặng 235kg

Người đàn ông nặng 235kg bị bắt mua 2 chỗ ngồi cách xa nhau hàng mét 2
Vì thân hình quá khổ mà ông buộc phải mua 2 vé máy bay

Cuối cùng, ông vẫn bị xếp ngồi ở một ghế hàng giữa lối đi và một ghế khác lại ở cạnh cửa số. Điều này lại tiếp tục lặp lại trên chuyến bay lượt về, khởi hành từ Ai-len của ông Price, một ghế ở hàng 17 và một ghế ở hàng số 19.

Tình huống trớ trêu này thực ra chỉ là một trong số những bất tiện mà ông Price gặp phải trong cuộc sống hằng ngày vì cân nặng của mình.

Người đàn ông nặng 235kg bị bắt mua 2 chỗ ngồi cách xa nhau hàng mét 3
Thân hình quá khổ khiến ông gặp rất nhiều bất tiện trong cuộc sống

Ông Price cũng không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào về vấn đề hoàn tiền của chuyến bay hôm đó.

 Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao