'Làm thế nào khi tình yêu không chọn tôi?'
Tình yêu mà không có sự rung động từ đôi bên, thì gượng ép làm gì cho mất vui?
Có rất nhiều người tỏ ra bất lực với đường tình duyên của mình. Họ vốn dĩ được nhận xét là những người có vẻ ngoài thu hút, cách nói chuyện hóm hỉnh và cũng rất có duyên. Vậy nhưng khi hỏi tới chuyện yêu đương, họ đều lắc đầu bằng những cái lắc đầu rất buồn, một số khác thì rất… chán.
Là vì tôi yêu người ấy, nhưng người ấy chẳng yêu lại tôi. Nên tôi quyết định đứng một chỗ chờ đợi duy nhất người ấy mà thôi. Hoặc là vì tôi chung tinh, còn người ta phụ bạc, người ta không trân trọng tình cảm nơi tôi, điều ấy khiến tôi bị tổn thương và không dám mở lòng tiếp nữa…
Có rất nhiều nguyên do được những người độc thân vui vẻ nhưng kém duyên kể ra. Nghe cũng thấy buồn cho họ. Có vẻ như họ cũng tích cực mong muốn yêu và được yêu đấy chứ, chỉ có điều tình yêu cứ chừa mỗi mình họ mà ra.
Những cô bạn tôi, tuổi 25 xinh đẹp, tự chủ về tài chính, có một khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Các cô gái thuộc tuýp vừa truyền thống lại vừa hiện đại. Nghĩa là ra ngoài vẫn trang điểm cho mình đẹp xinh hết nấc, nhưng về nhà vẫn bếp núc ngon lành cành đào. Vậy mà… ế chỏng chơ!
Nói như ngôn ngữ của thường dân thì là các cô "ế", bởi vì ở tuổi cập kê nhưng vẫn chưa tìm được một mối "ra gì" để ra mắt gia đình và bè bạn. Nhưng chỉ ở trong hoàn cảnh của các cô mới biết. Thật ra không phải là không có ai theo đuổi mà là có người theo đuổi nhưng cảm thấy không thể nào phù hợp nổi.
Tình yêu mà không có sự rung động từ đôi bên, thì gượng ép làm gì cho mất vui? Có thể họ cố tình chọn một người để yêu và được yêu đấy, nhưng tình yêu thì không ở lại. Vậy là họ đồng ý với nhau rằng, tình yêu chỉ chừa mỗi họ ra mà thôi.
Tôi không phải là một người giỏi an ủi người khác, cho nên khi ngồi cùng bạn bè và nghe họ than thở về việc "muốn yêu một người thật lâu", tôi chỉ biết nói đôi điều như thế này:
Thứ nhất, là tình yêu chưa muốn dừng chân ở chỗ bạn, chắc hẳn là do bạn chưa đủ sẵn sàng. Một khi muốn yêu được, thì bạn phải sẵn sàng và chuẩn bị tâm thế một cách kỹ lưỡng đã nhé.
Chứ đừng có kiểu vừa muốn có được tình yêu và người yêu, nhưng lại không muốn bị co lại khoảng thời gian độc lập của riêng mình, cũng không muốn "share" không gian sống, sở thích, bạn bè chung với đối phương. Những ai vẫn còn lăn tăn theo kiểu "hay là bây giờ đang rảnh, cứ yêu nhau cho bận một chút đi!", thì có thể coi như là họ chưa sẵn sàng để theo đuổi tình yêu đâu.
Thứ hai, là người yêu bạn vốn dĩ chưa đến thời điểm xuất hiện. Ai trong chúng ta cũng đinh ninh rằng chúng ta được ngẫu nhiên xếp cặp với một người nào đó trong trò chơi tình ái. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có mặt rồi, người ấy vẫn chưa. Chỉ đơn giản hiểu là người ấy cũng chưa sẵn sàng để xuất hiện.
Có thể người lạ mặt ấy đang lầm đường lạc lối trong mối tình không kết quả với một cô gái/chàng trai khác thì sao? Có thể họ cũng đang độc thân và loay hoay đi tìm đối tượng của mình? Chỉ là, chúng ta chưa có cơ duyên gặp gỡ, nên cuộc đời chúng ta chưa thể va chạm lẫn nhau. Nếu vậy, hãy cứ chờ đi, điều gì đến sẽ đến!
Và cuối cùng, là rất có thể vị thần Tình yêu muốn chúng ta dành nhiều thời gian hơn để mà chờ đợi. Chúng ta đã trải qua một vài mối tình, đã từng tổn thương, đã từng dành thời gian để hồi phục, nhưng vẫn là chưa đủ. Vậy nên mới sắp đặt cho chúng ta cứ "ế chỏng ế chơ", để chúng ta có thêm thời gian đi du lịch đây đó, chứng kiến thêm những câu chuyện tình, làm quen thêm những người bạn mới. Xong là… chúng ta mới gặp được người mà mình sẽ yêu.
Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có nguyên nhân của nó. Và kể cả đối với việc chúng ta chưa tìm ra được một người để yêu, để thuộc về riêng và duy nhất cũng vậy. Hoặc là do bản thân chúng ta chưa đủ sẵn sàng, hoặc là do người ấy chưa đủ sẵn sàng để xuất hiện trước mặt chúng ta. Hoặc là chưa đúng thời điểm để chúng ta có thể yêu thêm một lần nữa…
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
23 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước