Lỡ có thai với một người nhưng lại trót yêu người khác, tôi phải làm sao?
Giờ tôi có nên nói sự thật với bạn trai mới rằng tôi đã có thai với người khác?
Hỏi:
Chào chuyên mục!
Tôi đang rất phân vân không biết nên xử lý thế nào khi mà tôi đã trót có thai với một người đàn ông lạ mặt và giờ thì lại yêu một người mới.
Tôi và bạn bè đã có một chuyến du lịch dài ngày và gặp gỡ một số chàng trai trong chuyến đi. Một lần cả nhóm đi uống rượu, trong lúc say tôi và một anh chàng đã không kiềm chế được bản thân, đi qua giới hạn.
Tuy nhiên tôi không để tâm quá nhiều tới điều đó bởi tôi đã không còn con gái từ trước và đó cũng không phải lỗi của riêng người kia. Kết thúc kỷ nghỉ, tôi quay trở lại cuộc sống của mình, cả hai cũng không giữ liên lạc. Được một thời gian tôi bắt đầu có những biểu hiện lạ như buồn nôn, thèm ngủ nhiều, thích ăn chua,…
Sau đó tôi đi khám và nhận được kết quả có thai 5 tuần. Tôi lúc đầu rất hoảng sợ vì lo rằng không chồng mà chửa sẽ mang tiếng gia đình.
Nhưng sau khi tôi thành thật với gia đình, mọi người lại rất thông cảm và động viên tôi giữ lại đứa bé. Bởi vì thực ra tôi cũng đã trên 30 tuổi, bố mẹ tôi nghĩ rằng nếu không lấy được chồng thì có con cũng là một điều tốt.
Vấn đề là bây giờ tôi trót phải lòng một người đàn ông là bạn của anh trai tôi. Hồi nhỏ, chúng tôi chơi rất thân với nhau nhưng sau đó, gia đình anh chuyển đi và bây giờ thì mới được gặp lại trong đám cưới của anh trai tôi. Sau lần gặp gỡ đó, chúng tôi bắt đầu liên lạc và tôi nhận ra mình đã có tình cảm với anh ấy và cả anh cũng vậy.
Cả hai chúng tôi đã có một tuần hẹn hò vui vẻ bên nhau. Thế nhưng giờ tôi cảm thấy rất lo lắng liệu anh có chấp nhận được việc tôi đã có thai với người khác? Đã từ rất lâu tôi mới có một người đàn ông yêu mình, tôi không muốn mất anh ấy.
Trả lời:
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi thư về chuyên mục.
Qua thư, Thanh Bình hiểu hoàn cảnh của bạn khi tình yêu lại đến vào đúng thời điểm không ngờ. Tuy nhiên không ai có thể dự đoán được việc liệu người bạn trai hiện tại có chấp nhận hay không nhưng chắc chắn chuyện bạn có thai sớm muộn anh ấy cũng biết. Nếu bạn cố tình che giấu, rất có thể anh ấy sẽ cảm thấy bị lừa dối và hoàn toàn chấm dứt với bạn, cả hai sẽ không bao giờ có cơ hội tiến tới với nhau.
Vì thế cách tốt nhất dành cho bạn chính là thành thực. Hãy nói rõ rằng bạn đã có em bé và giải thích tại sao lại có chuyện này. Nên nhớ đừng quanh co hay cố tình lảng tránh, thẳng thắn kể lại toàn bộ sự thật.
Tuy nhiên đừng vội vàng ép buộc anh ấy phải trả lời ngay lập tức, hãy cho họ thêm thời gian để có thể từ từ chấp nhận mọi chuyện. Bởi việc chấp nhận nuôi con người khác không bao giờ dễ dàng.
Tôi có nên nói với người yêu mới là tôi đang có bầu. (Ảnh minh họa)
Nếu anh ấy yêu bạn thật sự, có thể sẽ chấp nhận việc nuôi con người khác và che chở cho hai mẹ con bạn. Đó là một người đàn ông thật sự tốt và đáng trân trọng. Và nếu cả hai quyết định sẽ tiến xa hơn trong mối quan hệ thì sau này khi đứa trẻ lớn lên, bạn cũng đừng giấu chúng về người bố thật sự. Trẻ con nên biết ai là bố mẹ ruột của chúng và đừng quá lo lắng bởi điều này sẽ không khiến chúng ghét bỏ người bố hiện tại miễn là anh ấy thực hiện đúng trách nhiệm của một người bố thực thụ.
Còn nếu bạn trai không chấp nhận, bạn đừng quá thất vọng, bởi đó đơn giản là một người không phù hợp với bạn. Đừng cố nài nỉ hay quỵ lụy, bạn còn có gia đình, bạn bè và đặc biệt là đứa con. Hãy sống tốt vì họ, biết đâu một ngày sẽ có một người đàn ông khác sẵn sàng bao dung và che chở cho hai mẹ con bạn. Đừng vội mất niềm tin vào tình yêu và cuộc sống.
Chúc bạn luôn hạnh phúc!
Theo Khám phá
-
50 phút trướcKể ra đây thì nhiều người cho rằng tôi bôi bác gia đình bạn trai, nhưng quả thật sau chuyến đi du lịch cùng họ dịp nghỉ lễ, tôi dứt khoát bỏ của chạy lấy người.
-
2 giờ trướcQuen qua mạng và có nhiều nghi ngờ nhưng cuối cùng, sự chân thành của chàng trai Mỹ đã chiếm được trái tim cô gái xinh đẹp từng 3 lần tổn thương trong tình yêu.
-
6 giờ trướcChồng đã thú nhận mọi chuyện còn thách thức ly hôn khiến tôi suy sụp.
-
16 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
1 ngày trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
2 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
2 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
3 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
4 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
4 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước