'Lời nguyền gia tộc': Những con ma khiến người xem phì cười vì thiếu muối!
Tiếp nối "[S.O.S] Sói trắng", "Lời nguyền gia tộc" được nhiều người dự đoán sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Phim tệ nhất năm.
Ngoài việc sở hữu phong cách dọa ma và bối cảnh cũ kỹ của thập niên trước, kịch bản ngây ngô như ở thế kỷ trước cùng cặp đôi nam nữ chính sến súa từ thiên niên kỷ trước, thì không còn điểm gì để chê Lời nguyền gia tộc được nữa.
Phim bắt đầu bằng hình ảnh Đoàn Nam (Tuấn Trần) mới đi du học về nước. Đón anh tại sân bay là một cô gái bí ẩn tên Lan (Yu Dương). Cô nàng đưa cho Nam một tờ thư tay của mẹ anh gửi, bảo lên xứ gì gì đó chờ.
Là dân du học song Nam không hề biết sử dụng điện thoại di động và cũng chẳng đọc những mẩu truyện đừng đi theo người lạ, thế nên Nam hồn nhiên lon ton đi theo Lan.
Cô dẫn anh lên một căn nhà bỏ hoang cả trăm tuổi, không wifi, không sóng điện thoại. Không hiểu vì lý do gì, Nam chấp nhận ở lại nơi hoang vu thế này và cứ nghe tiếng động lạ ở đâu, ngay lập tức anh mò đến đó.
Liệu Nam có khám phá ra bí ẩn của căn nhà để khán giả thở phào nhẹ nhõm mà ra khỏi rạp?
Có lẽ các nhà làm phim Việt cho rằng làm phim kinh dị chỉ việc cho vào một không gian kỳ bí, hù nhát vài cái là sẽ có ngay một "bom tấn" công phá các phòng chiếu, và Lời nguyền gia tộc tự tin có toàn bộ những yếu tố đó? Để hợp thức hóa cho những yếu tố kinh dị ở trên, bộ phim đẩy nam chính vào một tình huống vô cùng nhảm nhí.
Anh lon ton đi theo người lạ bảo hẹn lên cái xứ "khỉ ho cò gáy" nào đó chỉ bởi một mảnh giấy viết tay. Điện thoại cho mẹ cũng không, tạt ngang về nhà sau nhiều ngày xa cách cũng không, thiệt ngây thơ hết sức.
Mà cái xứ nọ cũng kỳ, sóng điện thoại không có, mạng internet thì xa lạ nhưng điện đóm lại đầy đủ, lâu lâu chớp tắt vài cái cho vui. Con ma này cũng kỳ, ám kiểu gì mà toàn đi lòng vòng trong nhà, tạo tiếng động, chả hiểu mục đích là gì.
Anh nam chính nhát ma thì chớ nhưng cứ nghe tiếng động lạ ở đâu là mò vào đó, vừa mò vừa sợ, run run, la hét nhưng vẫn thích mò. Chắc có lẽ ảnh có sở thích tự ngược đãi hoặc thích cảm giác mạnh. Không thể hiểu nhân vật nam này lỳ như Janice hay dũng cảm như Linda trong Annabelle: Creation nữa.
Trong bối cảnh đó, ông Hom hàng xóm (Khương Ngọc) xuất hiện để phim thêm phần gay cấn nhưng lại vô cùng khó hiểu. Khó hiểu tới mức không ai hiểu phim đang nói về cái gì, mục đích của ông Hom là gì hay rốt cuộc mục đích phim nói về điều gì.
Sau khi bị hù cho chán chê, Nam mới nhận ra là mình sợ ma nên quyết định bỏ đi. Ấy vậy mà anh lại chọn băng rừng vào giữa đêm tối. Xong khi thấy cái bóng của cô nàng xõa tóc, mặc áo trắng đi lang thang trong rừng thì bỗng nhiên ảnh... lon ton đi theo. Độ logic đạt tới cực điểm!
Những màn dọa ma thì khỏi phải nói, cũ kỹ và nghèo nàn y chang bối cảnh trong phim. Nhạc rùng rợn, con ma nhảy ra nhìn 1 cái... xong rồi hết, nam chính tỉnh dậy như một giấc mơ. Chưa từng có bộ phim ma nào tạo cảm giác buồn ngủ hơn Lời nguyền gia tộc.
Độ phi logic đạt tới cực điểm khi cô bạn gái An Nhiên (Phi Huyền Trang) xuất hiện. Sau vài ba câu thoại sến súa thời Romeo và Juliet cộng mấy cảnh nóng gượng gạo, hóa ra cô nàng cũng là ma nốt. Hóa ra suốt mấy năm qua Nam đã yêu một con ma?
Không hiểu suốt quãng thời gian hẹn hò đó, họ có bao giờ dắt nhau đi ăn không? Chén cơm của cô có tự vơi đi một cách thần kỳ? Hay những người xung quanh có nhìn Nam gọi 2 phần đồ ăn rồi ngồi nói nhảm mà gọi cấp cứu 115?
Xong rồi cả một câu chuyện tình lâm ly bi đát từ thời quá khứ hiện về. Nào là phản bội, yêu đơn phương, tư tưởng phong kiến tàn bạo, hận thù... Dù có cảm xúc nhưng vẫn là mô tuýp quen thuộc đến mức nhàm chán.
Sau vài cảnh nóng - thứ được người xem ngóng đợi nhưng lại bị cắt tè le, cuối cùng sự thực cũng hé lộ. Nhưng lộ càng nhiều thì càng phi lý.
Hóa ra, con ma muốn giết Nam nhưng tốn cả 90 phút thời lượng để giải thích cho anh lý do vì sao anh đáng chết. Xong ông Hom thì liên tục cản con ma nhưng lại bảo anh Nam... ở lại chơi cho vui!
Rốt cuộc sự xuất hiện của An Nhiên để làm gì? Đầu thai rồi sao còn làm ma? Đòi ám người ta suốt hàng trăm năm nhưng lại nguyền cho nhà người ta tuyệt tự? Tuyệt tự rồi ám bằng niềm tin à?
Nam sau bao nỗ lực thoát khỏi vùng đất ma ám đó về kể lại đầu đuôi cho mẹ nghe thì sau đó lại dẫn mẹ quay ngược lên để.... cả hai cùng bị ám. Sau tất cả, Nam vẫn giữ thói quen thấy gái đứng một mình giữa căn nhà bỏ hoang là chạy vào kêu.
Nếu nói độ dũng cảm (hay dại gái) của Nam là số 2 thì không ai dám nhận là số 1. Tính cách nhân vật và tình tiết phim ngây ngô hết chỗ nói.
Bà bác sĩ của gia đình Nam cũng rất bá đạo khi khuyên mẹ anh dẫn... gái về chữa bệnh cho con trai. Bộ phim để lại hàng loạt câu hỏi đau đầu tới mức người xem phải thốt lên: "Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi đang xem cái gì thế này?".
Xét về diễn xuất thì lại càng đáng chê nhiều hơn. Nam chính điển trai, nữ chính xinh xắn, thân hình bốc lửa và... hết. Cả phim thứ duy nhất mà họ làm là đi lòng vòng la hét rồi nói vài câu ngôn tình sến súa. Điểm cộng duy nhất là đóng mấy cảnh nóng khá đạt. Còn cảm xúc còn lại thì không thể cảm nổi.
Dàn diễn viên phụ hoành tráng gồm Khương Ngọc, NSƯT Mỹ Uyên, NSND Minh Châu,... còng lưng để gánh cả cái "gia tộc" này trên vai.
Nhìn chung trong các phim Việt có chất lượng tệ nhất ra rạp năm nay, nếu [S.O.S] Sói Trắng nhận là số 2 thì chỉ có Lời nguyền gia tộc dám xưng số 1.
Hán Siêu
Theo Vietnamnet
-
12 giờ trước"Lật Mặt 7: Một điều ước" của Lý Hải đang thu 47,5 tỷ đồng. Doanh thu trên đã bao gồm tiền thu được từ suất chiếu sớm.
-
13 giờ trướcTuy nhiên nhiều người vẫn không tin vào câu chuyện này của Han So Hee.
-
16 giờ trướcNgoài rạp BHD (đơn vị phát hành phim), toàn bộ rạp chiếu phim trong cả nước đã gỡ phim ''Đóa hoa mong manh''. Tác phẩm chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 404 triệu đồng.
-
17 giờ trướcLương Thu Trang gây ấn tượng với vai diễn phản diện An Nhiên trong phim "Trạm cứu hộ trái tim". Nhân vật của cô khiến khán giả căm ghét, ghê sợ vì ích kỷ, thâm độc.
-
19 giờ trướcVào những năm 1990, khi Song Hye Kyo chỉ là lính mới đóng vai phụ thì Lee Seung Yeon đã là một ngôi sao sáng giá.
-
1 ngày trướcTính đến 15h ngày 26/4, 'Lật Mặt 7' đã cán mốc 29 tỷ đồng. Phim có hơn 4000 suất chiếu riêng trong ngày mở màn.
-
1 ngày trướcChỉ vì 1 câu nói vô ơn, sao nữ này mất cả sự nghiệp mới nổi của mình.
-
1 ngày trướcLý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".
-
1 ngày trướcVào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.
-
1 ngày trướcNữ diễn viên Hoa ngữ Triệu Nhã Chi, 69 tuổi, thông qua công ty quản lý phủ nhận thông tin bà đột tử do bệnh nặng.
-
1 ngày trướcTrước khi nổi tiếng và giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang năm 2022, Kim Tae Ri từng phải làm nhiều công việc bán thời gian như chạy bàn, bán sữa ở siêu thị, thu ngân...và rất chật vật để xin một vai diễn nhỏ.
-
1 ngày trước"Phong Ảnh Nhiên Mai Hương" là bộ phim cổ trang hiện đang trong quá trình ghi hình của mỹ nhân đang lên Vương Sở Nhiên.
-
2 ngày trướcTín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim "Lật mặt 7: Một điều ước". Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.
-
2 ngày trướcTrương Kỷ Trung giờ đây còn nổi tiếng với biệt danh "người chồng quốc dân" khi yêu chiều vợ trẻ kém 31 tuổi Đỗ Tinh Lâm hết mực.
-
2 ngày trướcKhán giả vào thẳng trang cá nhân của Lương Thu Trang nói ghét cô vô cùng vì nữ diễn viên quá nhập vai An Nhiên trong 'Trạm cứu hộ trái tim'.
-
2 ngày trướcSự kiện ra mắt phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' của Lý Hải diễn ra tại TP HCM quy tụ nhiều sao Việt đến tham dự. Mẹ ruột 99 tuổi của Lý Hải cũng đến chúc mừng con trai.
-
2 ngày trướcKim Ji Won chia sẻ về tất cả các “bạn trai màn ảnh”, tiết lộ mẫu người yêu lý tưởng. Được ca sĩ B.I (ịKON) chọn làm “nàng thơ”.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước