Ly hôn 2 tháng, vợ cũ về xin tái hôn nhưng gặp phản ứng quyết liệt
Hóa ra, nguyên nhân khiến cả hai ly hôn không phải do kết hôn vội vàng, chưa đủ tình cảm như người vợ chia sẻ.
Hai vợ chồng chung sống lâu dài đâu thể nào nói ly hôn là ly hôn ngay được. Giữa họ ngoài tình yêu, trách nhiệm còn có tình nghĩa vợ chồng. Thế nhưng một số người lại sẵn sàng chấm dứt tình cảm vợ chồng vì không thể chịu đựng hiện thực cuộc sống.
Trang 163.com đưa tin về câu chuyện của người phụ nữ họ Mạnh, 41 tuổi, sinh sống tại Hà Nam (Trung Quốc).
Được biết, cô Mạnh đã ly hôn người chồng cũ cách đây 4 năm. Sau đó, cô nhanh chóng lên xe hoa với người chồng sau họ Lý.
Những tưởng sau thất bại lần một trong hôn nhân, cô sẽ sớm rút kinh nghiệm cùng anh Lý sinh sống hạnh phúc nhưng chẳng phải như thế. Hai vợ chồng không hề hòa thuận, thường ngày xảy ra cãi vã, xích mích liên miên.
Cô Mạnh quay về nhà chồng xin được tái hôn.
Cách đây 2 tháng, cô Mạnh và chồng đã xảy ra đánh nhau vì một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống. Màn ẩu đả đó rất lớn khiến cả hai không còn chịu đựng được đối phương nữa và quyết định đi làm thủ tục ly hôn. Giấy tờ xong xuôi, cả hai đã không còn là vợ chồng.
Chuyện xảy ra hơn 2 tháng, cô Mạnh ngày ngày suy nghĩ và cho rằng kết thúc cuộc hôn nhân như thế là quá mức bồng bột và không đáng một chút nào.
Cô từng ly hôn một lần vậy mà lại có thể thoải mái để ly hôn lần thứ 2 mà không chút nghĩ ngợi. Bởi vậy, cô quyết định chạy đến nhà chồng, mong muốn được tái hợp với anh Lý.
Bản thân anh Lý lại không có suy nghĩ ấy, bực bội đẩy vợ cũ ra khỏi nhà.
Câu chuyện này bỗng dưng gây xôn xao và khiến các đơn vị truyền thông vào cuộc tìm hiểu.
Khi phóng viên tìm đến, cô Mạnh nói rằng mình và người chồng 2 này kết hôn đến nay được 4 năm. Bản thân anh cũng từng trải qua một đời vợ từ trước.
Anh Lý chỉ trích vợ cũ.
Ly hôn người chồng đầu chưa bao lâu, cô được người họ hàng giới thiệu cho anh Lý.
Ban đầu, họ chẳng có cảm xúc gì với nhau. Cả hai chưa kịp nảy sinh tình cảm. Chỉ là họ đều cảm thấy mình từng ly hôn, bây giờ kiếm ai đó để có thể gắn bó với nhau cũng là một chuyện tốt. Bởi vậy, họ quyết định vội vàng kết hôn.
Ngay từ đầu, nền tảng cho cuộc hôn nhân là tình yêu đã không có thì kể cả khi đã về chung một nhà, cả hai vẫn khó hòa hợp.
Thực tế cuộc sống khiến cho cả hai ngày càng xích mích nhiều hơn. Cuối cùng cái kết là ly hôn, không thể nào tái hợp. Lỗi lầm dẫn đến hôn nhân tan vỡ do cả hai người, do tình cảm chưa đủ lớn.
Khi cô Mạnh lần nữa đến nhà, anh Lý có vẻ rất bức xúc. Trước mặt phóng viên, anh Lý nói rằng chuyện hai vợ chồng xích mích chẳng phải do không có nền tảng tình cảm như cô Mạnh kể mà là vì cô không một lòng hướng về gia đình.
Sau khi kết hôn, cô luôn coi thường nhà chồng vì cuộc sống không khấm khá. Từ những điều không hài lòng ấy, cô Mạnh bắt đầu than vãn, tỏ vẻ chán chường và thậm chí buông lời xúc phạm.
Ban đầu, anh cũng nhẫn nhịn nhưng càng lúc càng tức giận bức xúc bởi những câu quá đáng cô Mạnh vẫn nói ra hằng ngày.
Cả hai cãi vã liên miên. Cho đến ngày chính thức ly hôn, anh Lý mới nhận ra đây là điều mình nên làm từ lâu rồi. Chịu đựng một người vợ không muốn gắn bó, không có ý cùng nhau phấn đấu thì chỉ ngày càng đau khổ mà thôi.
Anh Lý kiên quyết không tái hôn.
Khi nghe chồng cũ nói vậy, cô Mạnh nghẹn ngào lên tiếng xin anh tha thứ. Cô muốn được tái hợp và hứa hẹn sẽ sống tốt với chồng trong tương lai. Tuy nhiên anh Lý vẫn không thể nào chấp thuận được và từ chối luôn đề nghị tái hôn.
Nói gì thì nói, điều quan trọng của một cuộc hôn nhân là hai vợ chồng phải chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Nếu cả hai biết cố gắng sẽ khó khăn vất vả rồi cũng sẽ qua. Nhưng nếu như chỉ biết than thở, trách móc thì cuối cùng tan vỡ là khó tránh khỏi.
Hơn nữa, đừng vội vàng quyết định kết hôn. Cả hai cần có thời gian tìm hiểu, thật lòng yêu thương nhau rồi mới tính chuyện lâu dài. Hôn nhân đâu phải là một trò đùa để có thời gian thử nghiệm.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
2 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
6 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
15 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
17 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
20 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
22 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
23 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước