Màn đối đáp đáng yêu của bé gái khi bị công an giữ lại vì đi chơi mùa dịch

Cô bé chỉnh khẩu trang, xách lại đai quần rồi khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn 2 chú công an rồi cúi đầu nói: "Em xin lỗi chú".

Mới đây, trên MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại màn đối đáp siêu đáng yêu của "thiên thần nhí" khoảng 3-4 tuổi ở Nghệ An với 2 chiến sĩ công an trong tổ tuần tra. Câu chuyện bắt đầu từ việc cô bé đi ra ngoài đường chơi giữa mùa dịch và bị các chiến sĩ công an đi tuần tra bắt gặp, dừng lại hỏi chuyện. 

Khi chiến sĩ công an hỏi bố tên gì, mẹ tên gì, cô bé thành thật trả lời: "Bố Long, mẹ Yến". Chiến sĩ công an tiếp tục hỏi: "Thế con đang đi đâu đấy?" thì bé gái đáp: "Em đi chơi". 


Màn đối đáp đáng yêu giữa bé gái và 2 chiến sĩ công an

Khi được hỏi có biết ra ngoài là vi phạm không, cô bé nói mình biết. Chiến sĩ công an nhẹ nhàng trách móc cô bé biết mà vẫn đi ra ngoài. Cô bé chỉnh khẩu trang, xách lại đai quần rồi khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn 2 chú công an rồi cúi đầu nói: "Em xin lỗi chú". 

Thậm chí khi chiến sĩ công an hỏi lại lần hai, bé lại tiếp tục cúi đầu xin lỗi lần nữa: "Con xin lỗi chú ạ".

Cuối clip, chiến sĩ công an không quên dặn cô bé trước khi để bé về nhà: "Giờ về nhà không được ra ngoài nữa nghe chưa? Nhà con ở đâu? Về nhà đi, nha, lần sau phát hiện là chú phạt nghe chưa". 

Giọng nói dễ thương của cô bé đã khiến dân tình mê mẩn và không ngớt dành lời khen cho thái độ ngoan ngoãn của bé gái. Ngoài ra, cách xưng hô "em - chú" của cô bé cũng khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. 

Sau khi đoạn clip được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, ai nấy đều cảm thấy cô bé thật dễ thương, ngoan ngoãn, cách đối đáp ngây ngô, chân thật và vô cùng đáng yêu. Bên cạnh đó, dân tình cũng dành không ít lời khen cho cách ứng xử từ tốn của chiến sĩ công an

HT 
Theo Vietnamnet


bé gái hài hước

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao