Mỗi ngày Tổng thống Obama đều dành hơn 1 giờ để tập gym
Đó là chia sẻ của nữ nhân viên phòng tập của khách sạn Marriott về Tổng thống Obama trong những ngày ông ở đây.
"Tổng thống rất hòa đồng, vui vẻ"
Chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam của Tổng thống Obama đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều kỷ niệm. Khi ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ đã chọn khách sạn JW Marriott Hanoi (Mỹ Đình, Hà Nội) để nghỉ ngơi.
Hôm nay 27/5, sau hai ngày vị tổng thống quyền lực nhất nước Mỹ rời khỏi Việt Nam, kết thúc chuyến thăm và làm việc của mình, chúng tôi đã trở lại nơi ở của ông và được tiếp xúc với những người trực tiếp bảo vệ an ninh, dọn dẹp phòng cũng như tập gym cùng người đứng đầu Nhà trắng.
Chị Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc buồng phòng khách sạn Marriott, kể rằng, đây là lần đầu tiên chị được gặp và tiếp xúc với ông Obama. Ấn tượng đầu tiên của chị dành cho vị Tổng thống da màu ấy là sự thân thiện, hài hước, thông minh. Và tất nhiên chị cũng không giấu được niềm tự hào pha chút hồi hộp khi kể lại câu chuyện những ngày được làm việc cùng ông Obama.
Chị Thủy nói: “Lần đầu gặp Tổng thống Mỹ, ông bắt tay tôi và nở nụ cười thân thiện. Ông hỏi tên tôi bằng tiếng Anh, sau đó chào tôi bằng tên rất thân mật. Ông Bob Fabiano - Tổng Giám đốc khách sạn là người trực tiếp tặng quà cho Tổng thống. Trong số những món quà ấy là một bộ sách, bên trong đó là hình ảnh về một thủ đô của đất nước VN hòa bình, đoàn kết, thân thiện”.
Đứng bên cạnh người quản lý của mình, cô nhân viên Fiona, lễ tân xinh đẹp phụ trách phòng tập gym, thì chia sẻ: “Em cũng thật may mắn vì được phục vụ tại nơi mà vị tổng thống đến tập. Vào mỗi ngày ông đều tập hơn 1g đồng hồ. Tổng thống rất thích tập hai chiếc máy ở đầu phòng tập (máy chạy bộ) sau đó ông đi đến chỗ khu tập tạ rồi mới nghỉ”.
Theo chị Fiona trong thời gian tổng thống ở khách sạn, mọi sinh hoạt và dịch vụ vẫn diễn ra bình thường nên trong những ngày này ở phòng tập vẫn có thành viên, khách tập của khách sạn đến tập.
“Những bài tập toàn thân, tập cùng máy chạy, tập xà... ông Obama vẫn thực hiện cùng mọi người mà không hề có khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên. Và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Ông cũng rất hòa đồng, vui vẻ và tập cùng với mọi người…”.
Còn với chị Trần Anh Thủy, quản lý bộ phận buồng khách sạn JW Marriott Hanoi, khi tiếp xúc với chúng tôi, chị vẫn còn cảm giác hồi hộp. Chị Trần Anh Thủy cho biết, mọi công tác chuẩn bị của khách sạn và các khu vực liên quan đã được lên trước đó 2 tuần dù chưa có lịch chốt chính xác địa điểm mà Tổng thống ở.
“Mỗi người chúng tôi đều chung tâm trạng hồi hộp không biết Tổng thống có ở lại Marriott không và ai sẽ là người được lựa chọn để dọn dẹp phòng ốc cho vị nguyên thủ quốc gia này. Có lẽ, tôi là người may mắn khi được lựa chọn. Tôi vẫn còn rất vui vì được chụp ảnh cùng Ngài, một con người đầy quyền lực nhưng rất gần gũi”, chị Thủy chia sẻ.
Theo chị Thủy, phòng nghỉ ngơi của Tổng thống Obama rộng 320m2, trong đó có nhiều phòng nhỏ và cận vệ của Tổng thống luôn giám sát mọi hoạt động. Mỗi khi chị dọn dẹp hoặc đi lại khi có việc, đều có một nhân viên an ninh đi theo.
"Họ rất chuyên nghiệp"
Anh Nguyễn Mạnh Hùng (trợ lý trưởng phòng - phụ trách an ninh an toàn khách sạn) chia sẻ, anh là cán bộ duy nhất của khách sạn, phụ trách về an ninh được tiếp cận gần và có nhiều thời gian tháp tùng Tổng thống Obama trong thời gian ông ở khách sạn. Anh Hùng cũng chính là người tay cầm tấm thẻ mở của cầu thang mỗi khi Tổng thống Obama đi lại trong khách sạn.
“Vị khách đặc biệt đã rời Hà Nội, nhưng tôi vẫn còn rất vui vì là người được làm việc chung với đội mật vụ của Mỹ. Làm việc, sinh hoạt cùng họ tôi cảm thấy họ vô cùng chuyên nghiệp, thân thiện và tài giỏi”.
Anh Hùng phấn khởi chia sẻ thêm về cảm xúc: “Dù không được trực tiếp nói chuyện, tiếp xúc với tổng thống nhưng tôi luôn nhận thấy ông là người rất thân thiện, luôn nở nụ cười, giơ tay chào với tất cả những ai ở xung quanh…”.
Nói về cảm nhận của mình sau những ngày được tham gia vào công tác an ninh phục vụ đoàn tổng thống, anh Hùng cho hay: “Sau quá trình đoàn tiền trạm của họ nhiều lần khảo sát. Họ ghi nhận về độ an toàn, trang thiết bị, tiêu chuẩn Mỹ. Họ quyết định lựa chọn khách sạn thì đó là điều rất vinh dự, tôi được lựa chọn tham gia vào đoàn phục vụ, tôi thấy rất vui. Họ chuyên nghiệp nên tôi học hỏi thêm rất nhiều cái hay…”.
Chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam của Tổng thống Obama đã thành công tốt đẹp và để lại nhiều kỷ niệm. Khi ở Hà Nội, Tổng thống Mỹ đã chọn khách sạn JW Marriott Hanoi (Mỹ Đình, Hà Nội) để nghỉ ngơi.
Hôm nay 27/5, sau hai ngày vị tổng thống quyền lực nhất nước Mỹ rời khỏi Việt Nam, kết thúc chuyến thăm và làm việc của mình, chúng tôi đã trở lại nơi ở của ông và được tiếp xúc với những người trực tiếp bảo vệ an ninh, dọn dẹp phòng cũng như tập gym cùng người đứng đầu Nhà trắng.
Chị Nguyễn Thanh Thủy đang chia sẻ với PV
Chị Nguyễn Thanh Thủy, Giám đốc buồng phòng khách sạn Marriott, kể rằng, đây là lần đầu tiên chị được gặp và tiếp xúc với ông Obama. Ấn tượng đầu tiên của chị dành cho vị Tổng thống da màu ấy là sự thân thiện, hài hước, thông minh. Và tất nhiên chị cũng không giấu được niềm tự hào pha chút hồi hộp khi kể lại câu chuyện những ngày được làm việc cùng ông Obama.
Chị Thủy nói: “Lần đầu gặp Tổng thống Mỹ, ông bắt tay tôi và nở nụ cười thân thiện. Ông hỏi tên tôi bằng tiếng Anh, sau đó chào tôi bằng tên rất thân mật. Ông Bob Fabiano - Tổng Giám đốc khách sạn là người trực tiếp tặng quà cho Tổng thống. Trong số những món quà ấy là một bộ sách, bên trong đó là hình ảnh về một thủ đô của đất nước VN hòa bình, đoàn kết, thân thiện”.
Ông Obama thường tập Gym vào buổi sáng sớm.
Đứng bên cạnh người quản lý của mình, cô nhân viên Fiona, lễ tân xinh đẹp phụ trách phòng tập gym, thì chia sẻ: “Em cũng thật may mắn vì được phục vụ tại nơi mà vị tổng thống đến tập. Vào mỗi ngày ông đều tập hơn 1g đồng hồ. Tổng thống rất thích tập hai chiếc máy ở đầu phòng tập (máy chạy bộ) sau đó ông đi đến chỗ khu tập tạ rồi mới nghỉ”.
Chị Fiona nhân viên phòng tập gym.
Theo chị Fiona trong thời gian tổng thống ở khách sạn, mọi sinh hoạt và dịch vụ vẫn diễn ra bình thường nên trong những ngày này ở phòng tập vẫn có thành viên, khách tập của khách sạn đến tập.
“Những bài tập toàn thân, tập cùng máy chạy, tập xà... ông Obama vẫn thực hiện cùng mọi người mà không hề có khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên. Và mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Ông cũng rất hòa đồng, vui vẻ và tập cùng với mọi người…”.
Ông Obama chọn phòng 501 để nghỉ
Còn với chị Trần Anh Thủy, quản lý bộ phận buồng khách sạn JW Marriott Hanoi, khi tiếp xúc với chúng tôi, chị vẫn còn cảm giác hồi hộp. Chị Trần Anh Thủy cho biết, mọi công tác chuẩn bị của khách sạn và các khu vực liên quan đã được lên trước đó 2 tuần dù chưa có lịch chốt chính xác địa điểm mà Tổng thống ở.
“Mỗi người chúng tôi đều chung tâm trạng hồi hộp không biết Tổng thống có ở lại Marriott không và ai sẽ là người được lựa chọn để dọn dẹp phòng ốc cho vị nguyên thủ quốc gia này. Có lẽ, tôi là người may mắn khi được lựa chọn. Tôi vẫn còn rất vui vì được chụp ảnh cùng Ngài, một con người đầy quyền lực nhưng rất gần gũi”, chị Thủy chia sẻ.
Chị Trần Anh Thủy - nhân viên buồng nơi ông Obama ở phấn khởi chia sẻ với PV
Theo chị Thủy, phòng nghỉ ngơi của Tổng thống Obama rộng 320m2, trong đó có nhiều phòng nhỏ và cận vệ của Tổng thống luôn giám sát mọi hoạt động. Mỗi khi chị dọn dẹp hoặc đi lại khi có việc, đều có một nhân viên an ninh đi theo.
Phòng vị tổng thống nghỉ lại có thiết kế hiện đại.
"Họ rất chuyên nghiệp"
Anh Nguyễn Mạnh Hùng (trợ lý trưởng phòng - phụ trách an ninh an toàn khách sạn) chia sẻ, anh là cán bộ duy nhất của khách sạn, phụ trách về an ninh được tiếp cận gần và có nhiều thời gian tháp tùng Tổng thống Obama trong thời gian ông ở khách sạn. Anh Hùng cũng chính là người tay cầm tấm thẻ mở của cầu thang mỗi khi Tổng thống Obama đi lại trong khách sạn.
“Vị khách đặc biệt đã rời Hà Nội, nhưng tôi vẫn còn rất vui vì là người được làm việc chung với đội mật vụ của Mỹ. Làm việc, sinh hoạt cùng họ tôi cảm thấy họ vô cùng chuyên nghiệp, thân thiện và tài giỏi”.
Anh Nguyễn Mạnh Hùng: trợ lý trưởng phòng - phụ trách an ninh an toàn khách sạn
Anh Hùng phấn khởi chia sẻ thêm về cảm xúc: “Dù không được trực tiếp nói chuyện, tiếp xúc với tổng thống nhưng tôi luôn nhận thấy ông là người rất thân thiện, luôn nở nụ cười, giơ tay chào với tất cả những ai ở xung quanh…”.
Chiếc giường Tổng thống nghỉ lại được thiết kế bằng chất liệu đắt tiền.
Nói về cảm nhận của mình sau những ngày được tham gia vào công tác an ninh phục vụ đoàn tổng thống, anh Hùng cho hay: “Sau quá trình đoàn tiền trạm của họ nhiều lần khảo sát. Họ ghi nhận về độ an toàn, trang thiết bị, tiêu chuẩn Mỹ. Họ quyết định lựa chọn khách sạn thì đó là điều rất vinh dự, tôi được lựa chọn tham gia vào đoàn phục vụ, tôi thấy rất vui. Họ chuyên nghiệp nên tôi học hỏi thêm rất nhiều cái hay…”.
Bàn làm việc.
Lời cảm ơn của ông Obama dành cho khách sạn ngay tại phòng ngủ
Theo Trí thức trẻ
-
5 giờ trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
6 giờ trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
7 giờ trướcNgày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người và bị thương 51 người.
-
7 giờ trướcTrong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước đón thêm một ngày nắng nóng gay gắt, nhiều nơi dự báo ngưỡng nhiệt trên 41 độ C.
-
11 giờ trướcLãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở khu chung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ.
-
12 giờ trướcCông an tỉnh Nam Định thông tin, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng.
-
12 giờ trướcBị can 15 tuổi sát hại thiếu nữ ở Hải Phòng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội danh Giết người.
-
13 giờ trướcBé trai 2 tuổi chạy sang nhà hàng xóm chơi, ngã xuống hồ cá koi sâu 1,2m. Khoảng 8 phút sau trẻ mới được phát hiện và đưa lên bờ khi đã ngừng tim, ngừng thở.
-
13 giờ trướcTrung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.
-
17 giờ trướcCông an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nữ giới trong căn hộ chung cư thuộc phường Tây Mỗ.
-
17 giờ trướcHình ảnh hai du khách đậu xe ngược chiều, tiểu bậy ngay trên kè biển Vũng Tàu khiến nhiều người bức xúc, đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc.
-
18 giờ trướcTừ hôm nay đến 30/4, miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất lên tới 40 độ. Các khu vực khác trên cả nước tiếp tục có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt.
-
1 ngày trướcChiều 26/4, người dân đã bắt đầu đổ xô về các bến xe tại Hà Nội để về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Dự kiến hành khách đi xe tuyến cố định năm nay tăng đột biến.
-
1 ngày trướcTheo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.
-
1 ngày trướcKết quả kiểm nghiệm mẫu nguyên liệu thực phẩm phát hiện vi khuẩn Staphylococcus aureus ở phần rong biển cơm cuộn là tác nhân khiến 74 người ở Khánh Hòa bị ngộ độc.
-
1 ngày trướcSau khi bị tuyên án tử hình, bà Trương Mỹ Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng mình không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.
-
1 ngày trướcSau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.
-
1 ngày trướcCơ quan điều tra xác định, do mâu thuẫn tình cảm nên đối tượng Hàng A Hồ (Lai Châu) dùng dao nhọn đâm tử vong 2 mẹ con chị L.
-
1 ngày trướcNguyễn Minh Nhựt ở Vĩnh Long cầm hung khí đe dọa giết cha mẹ và nhiều người thân của mình.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước