Mời người yêu cũ đến dự đám cưới ai ngờ bị anh ta phá tan hôn lễ
Ngồi thụp xuống khóc trước sự chỉ trích, cười chê của mọi người, Thư hối hận vì đã mời người yêu cũ đến đám cưới của mình để anh ta chơi cô đau điếng như thế này.
Từ trước đến nay Thư chia tay thì vẫn coi người yêu cũ như bạn chứ không cạch mặt như những người khác. Dù sao họ cũng là người mình từng thương, rất hiểu mình nên Thư không muốn mất những người bạn đó. Cuối tuần Thư lấy chồng, cô không ngần ngại mời ba anh người yêu cũ đi ăn cưới mình. Cả ba đều tỏ ra ngạc nhiên trước lời mời của cô, nhưng ai cũng chúc phúc cho Thư.
Hôm nay là ngày Thư đi lấy chồng, duy nhất chỉ có Hải - người yêu cũ gần đây nhất đến còn hai người kia không đi. Rất vui vì Hải đến, Thư không ngại mà giới thiệu với chồng, Hải là bạn mình rồi vui vẻ đi chúc rượu bàn khác. Mọi sự vẫn bình thường cho đến giờ vợ chồng Thư trao nhẫn cưới cho nhau.
Ảnh minh họa
Chẳng hiểu thế nào mà Hải lại giật chiếc mic của MC phát biểu câu hùng hồn khiến cả đám cưới bàng hoàng, còn Thư thì tái xanh cả mặt.
- Hôm nay là đám cưới của em Thư - người yêu cũ của cháu. Cháu trước là đến chúc mừng, sau là có lời gửi đến Thư. Thư à, hồi còn yêu nhau em phá thai mấy lần với anh rồi, bác sĩ bảo em khó có thai lại lắm. Cố ăn uống bồi bổ thật tốt vào nhé, không đẻ được là tội lớn với nhà chồng đấy. Tôi giao Thư lại cho ông đấy. - Hải vỗ vai chú rể.
- Anh nói vớ vẩn cái gì đấy? Đính chính và xin lỗi tôi ngay trước mặt mọi người rằng đây chỉ là trò đùa đi.
- Anh đâu có đùa, đây là sự thật mà, em giấu làm gì, trước sau gì mọi người cũng biết.
- Đủ rồi, thì ra em là loại con gái hư hỏng như vậy à Thư? Anh cứ nghĩ em là gái ngoan, còn trong trắng ai dè em lại có quá khứ huy hoàng như thế. Xin lỗi, thằng này không lấy “gái” về làm vợ. Trả lại tôi nhẫn cưới đây, hôn lễ của tôi và cô chấm dứt ở đây, tôi không ngu đi “ăn lại” của thằng bồ cũ của cô, loại gái như cô tốt nhất đừng nên lấy chồng nữa, ra đứng đường thì hợp hơn đấy. Chú rể bức xúc hủy hôn luôn.
- Anh à, đừng hiểu lầm. Anh ta ghen ăn tức ở nên nói dối, vu oan cho em để phá đám cưới của mình đấy. Xin anh đừng hủy hôn mà, đừng nghe tên đó anh ơi. Em mới là vợ anh mà…
- Tôi thà tin nó còn hơn tin cô!
Đám cưới vui vẻ, đầm ấm bỗng bị Hải phá hỏng hết. Ngồi thụp xuống khóc trước sự chỉ trích, cười chê của mọi người Thư hối hận vì đã mời Hải đến đám cưới của mình để anh ta chơi cô đau điếng như thế này.
Thực sự là cô vẫn còn con gái, đã làm gì đâu mà phá thai mấy lần chứ, Hải sao có thể vu oan trắng trợn, hủy hoại đời cô như thế được chứ? Hay thấy Thư hạnh phúc anh ta không chịu được bèn làm trò tiểu nhân này để cô bị đàn ông khinh bỉ, xa lánh cả đời? Sai lầm lớn nhất cuộc đời cô là mời người yêu cũ đi đám cưới mình, người yêu cũ 10 thằng thì 9 thằng đều muốn hại tình cũ mà thôi.
Theo Thế giới trẻ
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước