Muốn ngăn đám cưới bạn thân và anh trai vì bí mật chỉ mỗi em biết
Thật khó đưa ra quyết định khi phải lựa chọn giữa lợi ích của anh trai và bạn thân.
Chưa bao giờ em phải đứng trước cảnh khó xử như thế này. Anh trai hơn em 4 tuổi, xét về vai trò của một người anh, anh ấy hoàn toàn không có điểm gì để chê trách. Suốt 3 năm đại học, cũng là anh chăm lo hầu hết mọi thứ cho em. Hiện tại, mọi chi tiêu sinh hoạt của em đều từ anh.
Nhưng nếu xét về phương diện một người bạn trai, anh ấy thật sự là một người đàn ông tồi. Có lẽ em sẽ cứ nhắm mắt cho qua nếu như bạn thân em không vướng vào mối quan hệ yêu đương với anh.
Đó là người bạn thân đã chơi cùng em từ những năm đầu cấp 3. Cả hai đứa như hình với bóng từ lúc ở dưới quê, lên thành phố cũng học chung một trường nên đã thân lại càng thân. Và đó cũng là cách mà anh trai và bạn thân em quen biết, hẹn hò lúc nào không hay.
Bản thân em không biết hết về mối quan hệ của họ cho đến khi mọi chuyện vỡ lở - bạn em có thai. Mãi đến khi ấy, bạn mới sợ hãi nói cho em biết rằng hai người họ đã hẹn hò được vài tháng.
Mọi chuyện rồi cũng đến tai ba mẹ, gia đình hai bên cuối cùng cũng thống nhất được chuyện sẽ làm đám cưới.
Anh trai là một người không nghiêm túc trong tình yêu. (Ảnh minh họa)
Nghe thì có vẻ đó là một cái kết đẹp, nhưng chỉ em mới biết mọi việc không hề đẹp đẽ như bề ngoài. Anh trai em vốn là một người rất bay bướm, từ trước đến nay, với chuyện yêu đương anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc.
Sống cùng anh 3 năm trên thành phố, em không biết anh đã hẹn hò với bao nhiêu cô vì đếm không xuể. Thế nên tất nhiên, với cuộc hôn nhân này rõ ràng cũng vậy, anh trai không hề yêu thương gì bạn em thật lòng, mà chỉ cưới vì cái thai.
Bằng chứng rõ ràng cho việc đó chính là anh vẫn đang qua lại với một vài cô gái dù đang trong thời gian chuẩn bị làm đám cưới. Em đã rất giận khi chứng kiến cảnh ấy và lần đầu tiên lớn tiếng, tra hỏi anh về hành động không chung thủy với bạn mình.
Tất nhiên, câu trả lời em nhận được chỉ là những lời dối trá và anh buộc em không được kể lại với bạn em, cũng là vợ sắp cưới của anh.
Bạn em hoàn toàn không hề biết gì về bản chất thật của anh, mà vẫn tin tưởng và đang rất háo hức về cuộc hôn nhân sắp tới - điều mà em biết chắc rằng sẽ chỉ mang lại cho cô ấy đau khổ.
Phân vân giữa việc nói ra sự thật về anh trai hoặc tiếp tục in lặng.
Là người hiểu rõ hết mọi việc, hiện em đang rất khó xử, nửa muốn nói thật hết bạn mình để cô ấy tránh xa cuộc hôn nhân này, nhưng làm như vậy chính là em phải tự vạch mặt anh trai mình, phơi bày cho mọi người biết anh ấy là một người đàn ông tồi tệ.
Em giận anh trai, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng anh ấy là người thân ruột thịt duy nhất của em ngoài ba mẹ. Em không muốn anh em hờn giận nhau, ba mẹ buồn lòng. Mặt khác, cùng là con gái như nhau, lại là bạn suốt bao năm, em cũng không muốn nhìn bạn mình đi vào con đường đau khổ.
Cả hai người họ đều là những người mà em yêu thương, và việc đứng về bất kỳ phía nào cũng sẽ làm cho cả hai người tổn thương.
Em không biết cuối cùng mình nên làm gì trong trường hợp này? Liệu có sai không khi em cứ im lặng, có cơ hội nào khi kết hôn xong anh trai em sẽ thay đổi và tập trung chăm lo cho gia đình, không bay bướm như hiện tại không?
Theo VTC
-
0 phút trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
4 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
8 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
18 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
19 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
22 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
14 phút trước
-
23 phút trước
-
27 phút trước
-
3 giờ trước