Nếu bỗng dưng chồng bạn nói 4 điều, coi chừng anh ấy đang ngoại tình
Điều đáng nói hơn là mối quan hệ của hai người có thể đang tiềm tàng vết nứt nào đó chưa được hóa giải.
Chúng ta thường cho rằng nếu muốn biết một ai đó ngoại tình hay dan díu bên ngoài thì cần phải dựa vào tin nhắn, cuộc gọi cũng như phần album ảnh của anh ấy. Nhưng để truy cập được vào dữ liệu đó thì cần rất nhiều may mắn, quả thực không dễ để các cô vợ có khả năng kiểm tra.
Trên thực tế, khi đàn ông ngoại tình, hầu như họ sẽ biểu hiện khác lạ so với bình thường. Sâu xa hơn, đó là hồi chuông cảnh tỉnh của một mối quan hệ không còn hạnh phúc.
Nếu bỗng người đàn ông của bạn nói ra 4 điều này, thì chị em phải thực sự nghiêm túc và nhạy bén hơn vì rất có thể anh ấy đang làm chuyện mờ ám sau lưng bạn.
"Lần sau đừng nói nữa, anh không muốn nói chuyện với em"
Giao tiếp là một phần cực kỳ quan trọng của bất cứ mối quan hệ nào chứ chẳng riêng gì hôn nhân. Nhờ ngôn từ mà hai người mới thấu hiểu, gắn kết nhau và đặc biệt nó cũng là sợi dây giúp cặp vợ chồng khăng khít.
Chúng ta có thể giao tiếp thường nhật với bất kỳ chủ đề nào, chẳng hạn công việc, chi tiêu, cuộc sống, nội ngoại đôi bên. Thậm chí kể cả khi xuất hiện một vấn đề nào đó, thì giao tiếp sòng phẳng, nhẹ nhàng cũng là giải pháp gỡ rối khúc mắc.
Vậy đến một điều cơ bản như thế mà anh ấy còn không muốn làm với bạn ư? Chắc chắn uẩn khúc nhiều vấn đề. Hai vợ chồng đang bình thường mà chồng thốt lên câu "Lần sau đừng nói nữa, anh không muốn nói chuyện với em" thì chứng tỏ anh ấy đã thấy chán nản, không còn hứng thú với bạn.
Khi nghe được câu này, bạn hãy suy nghĩ xem phải chăng là do chúng ta đã hơi nặng lời, ích kỷ? Bằng không, rõ ràng anh ấy đang hướng sự tập trung về một đối tượng khác, rất có thể là vui vẻ khi giao tiếp với "người thứ ba".
"Em nên nhìn những người phụ nữ khác mà học tập"
Dù một người phụ nữ có chưa hoàn hảo, còn nhiều thiếu sót đến đâu nhưng trong mắt đàn ông yêu thương họ thật lòng, chắc chắn cô ấy vẫn tuyệt vời, không ai sánh bằng.
Khi hai người về chung một nhà, rất nhiều những thói hư tật xấu phơi bày, song vì tình yêu, họ vẫn bỏ qua cho nhau. Sự so sánh với người ngoài là rất tối kỵ và báo động cho một mối quan hệ không còn tôn trọng nhau, chỉ biết gây áp lực lên đối phương.
Thường ngày anh ấy coi bạn là số 1, vậy mà bỗng dưng so sánh chị em với người khác, dùng những ngôn từ chỉ trích nặng nề thì sự việc đáng báo động. Có thể không phải vì chúng ta yếu kém, mà rất có thể vì anh ấy đã thấy một hình bóng khác tuyệt vời hơn rồi về so sánh bâng quơ với vợ.
"Anh nghĩ chúng ta đều cần không gian riêng"
Tất nhiên, trong một mối quan hệ, dù hai người gắn kết tới đâu thì mỗi người cũng đều cần một thế giới riêng để cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Điều này có lẽ là luật bất thành văn và các cặp đôi cũng tự hiểu với nhau.
Nhưng thử tưởng tượng, mọi chuyện đang rất bình thường mà anh ấy lại đột nhiên yêu cầu "không gian riêng" thì điều đó có nghĩa gì? Một là người đàn ông thấy mệt mỏi khi ở bên bạn. Hai là anh ấy muốn có một thế giới riêng để vui vẻ bên những "hạnh phúc mới".
Điều mấu chốt ở câu nói trên là dường như chị em phụ nữ sẽ có xu hướng tự trách bản thân, suy tính xem mình đã sai ở đâu. Và như vậy, người đàn ông đã thao túng tâm lý bạn thành công.
Anh ấy thực sự muốn cho bạn phải dằn vặt, trong khi có thể anh ta lại dành thời gian riêng cho người khác. Nói chung là cực kỳ báo động!
"Anh có những mối quan hệ mà em không hiểu được đâu!"
Với một người đàn ông, ngoài vợ con, gia đình, anh ấy có thể khao khát nhiều mối quan hệ khác như bạn bè, đối tác, tri kỷ... nhưng nói gì thì nói, mọi thứ nên dừng có chừng mực và tiết chế. Cũng như những mối quan hệ ấy nên được kiểm soát trong phạm vi nhất định.
Dẫu biết việc kiểm soát đàn ông không dễ dàng gì, nhưng bạn vẫn nên nắm trong tay thông tin dù ít dù nhiều về những người mà chồng mình tiếp cận.
Đặc biệt, khi anh ấy liên tục nói bạn không hiểu những mối quan hệ bên ngoài của họ thì điều này cũng dấy lên khá nhiều nghi vấn. Phải chăng họ đang "lươn lẹo" để bao che cho những mập mờ? Rất có thể là như vậy, nên chị em cứ đề phòng thì tốt hơn!
Theo Nhịp Sống Việt
-
8 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
11 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
13 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
16 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
19 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
21 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
7 giờ trước