Ngày về đầy ắp niềm vui của HCĐ thế giới Tiến Minh

Do phải đổi chuyến bay ngoài dự kiến nên chiều 12/8, HLV Nguyễn Anh Hoàng và tay vợt Nguyễn Tiến Minh mới về đến TP.HCM

sau khi tham dự và thành công hơn cả mong đợi với chiếc HCĐ ở Giải vô địch cầu lông thế giới, diễn ra ở Quảng Châu, Trung Quốc.

Chuyên gia cầu lông Huỳnh Ngọc Liên có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất từ rất sớm dù bà cũng chỉ mới về nước một ngày trước đó sau khi sát cánh cùng thầy trò Nguyễn Tiến Minh trong suốt quá trình tham dự giải.

Bà hồ hởi: “Nhiệm vụ của tôi ra đây là để chuyển ngay phần thưởng nóng của LĐCL Việt Nam và LĐCL TP HCM cho Tiến Minh với tổng tiền thưởng 25 triệu đồng. Gấp gáp như thế bởi chưa đầy 24 giờ đồng hồ nữa, Tiến Minh đã phải bay tiếp sang Ấn Độ để thi đấu ở nước này trong hai tuần lễ, theo hợp đồng đã ký với CLB Pune Vijetas. Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng. Cầu lông Việt Nam đã có được một trang sử mới thật đẹp với tấm HCĐ thế giới của Tiến Minh, tấm huy chương mà em đã nói là quý hơn vàng. Quý hơn nữa là Tiến Minh trở lại tốp 5 thế giới. Vinh dự lắm!”.

Nguyễn Tiến Minh đem thành công trở về trong vòng tay gia đình

Máy bay hạ cánh từ 17h nhưng mãi đến 17h40, Tiến Minh và HLV của mình mới làm xong thủ tục. Cả hai bước ra sảnh trong niềm vui và sự hân hoan chào đón của gia đình, người thân. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn cầu lông TP.HCM trao tận tay hai thầy trò những bó hoa tươi thắm và tiền thưởng.

Chuyên gia Huỳnh Ngọc Liên trao phần thưởng tượng trưng
của LĐCL Việt Nam và LĐCL TP.HCM.

Vẫn chưa hết nỗi xúc động với thành công “hơn cả mong đợi” ở Quảng Châu, Tiến Minh bộc bạch: “Đến tận lúc này, Minh vẫn còn rất vui, và hạnh phúc. Trong thể thao, ngoài tài năng còn cần có thêm chút may mắn để VĐV đi đến tận cùng thành công. Minh may mắn có được lá thăm tương đối nhẹ, gặp các đối thủ từ dễ đến khó. Tuy nhiên, trận tứ kết với Jan O Jorgensen là xương xẩu nhất và Minh đã giành phần thắng bằng tất cả khả năng và kinh nghiệm của mình. Xem lại pha cầu dài hơn 2 phút với trên 100 lần chạm cầu của đôi bên, Minh nhớ là không chỉ bản thân mà Jorgensen cũng rất mệt sau tình huống hi hữu, có nguồn tin cho rằng nhiều khả năng sẽ được công nhận là kỷ lục thế giới".

Tiến Minh và HLV Nguyễn Anh Hoàng.

Tiến Minh khẳng định: "Phải nói rằng, hai tháng qua với Minh ý nghĩa hơn cả trong 15 năm thi đấu khi lần lượt vào đến bán kết Giải Singapore mở rộng, vô địch Mỹ mở rộng và giờ đây là HCĐ Giải vô địch thế giới. Minh sẽ mang tất cả cảm xúc đó trong chuyến đi Ấn Độ lần này cũng như các giải đấu còn lại của năm 2013, trong đó có SEA Games. Minh không dám hứa trước điều gì nhưng chắc chắn, mọi người sẽ thấy một Tiến Minh giàu sức chiến đấu hơn, nhập cuộc cống hiến hơn để không làm phụ lòng kỳ vọng của mọi người dành cho Minh”.  

Tiến Minh: 2 tuần, 3 lần bị kiểm doping


Tay vợt số 1 Việt Nam bị nghi ngờ vì có thể hình thấp bé nhất top 30 thế giới nhưng lại khiến các đối thủ phải khâm phục nhờ sự bền bỉ, dẻo dai đến mức khó tin mà chiếc HCĐ thế giới 2013 là chiến tích ngọt ngào nhất.

Tay vợt số 1 Việt Nam hãnh diện kể: “HLV của đội tuyển Malaysia khi gặp tôi đã nói đùa rằng đoàn của họ đi dự giải thế giới tới 30 VĐV và hàng chục chuyên gia, HLV, nhân viên y tế, dinh dưỡng..., vậy mà chỉ có Lee Chong Wei vào được chung kết. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có tôi, HLV Nguyễn Anh Hoàng và chuyên gia Huỳnh Ngọc Liên, vậy mà giành được HCĐ. Ngay mấy nước khác như Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ đi hàng chục người còn trắng tay. Vì vậy, họ càng nể tôi”.
 
Tấm huy chương lịch sử của cầu lông Việt Nam.

Dùng sự bền bỉ, kiên cường để bù đắp cho thua thiệt về thể hình, Tiến Minh không chỉ được đối thủ khâm phục mà còn phải đối mặt với những phiền toái ngoài chuyên môn. Theo quy định, những VĐV thể thao tốp 10 thế giới ở bất kỳ môn nào cũng đều phải thường xuyên được kiểm tra doping. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tuần mà bị Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) kiểm tra đến 3 lần như Tiến Minh là trường hợp hiếm.

“Sau khi vô địch giải Mỹ mở rộng, tôi đã được kiểm tra doping. Đến Quảng Châu, vừa xuống sân bay đã có người đi theo tôi đến tận khách sạn để lấy mẫu xét nghiệm. Tiếp đến, sau trận thua Lin Dan ở bán kết, tôi lại phải theo người của WADA đi kiểm tra lần nữa. Có lẽ họ thấy tôi không cao to mà thi đấu bền bỉ quá nên nghi ngờ. Dù sao, điều đó cũng chứng tỏ tôi đang sung mãn dù bước qua tuổi 30” - Tiến Minh dí dỏm.

HCĐ thế giới được thưởng 121 triệu

Ngoài 41 triệu đồng tiền thưởng của ngành thể thao TP.HCM, 35 triệu đồng của Tổng cục TDTT, 25 triệu đồng của Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và TP.HCM, doanh nghiệp Thái Lê cũng quyết định thưởng nóng cho Tiến Minh 20 triệu đồng nhờ chiến công giành HCĐ thế giới.

Khoảng 10h20 ngày 13/8, Tiến Minh bay sang Ấn Độ để tham dự Siêu cúp các CLB Ấn Độ trong màu áo đội Pune Vijetas. Đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ với tay vợt số 1 Việt Nam. Tiến Minh thận trọng cho biết: “Tôi cảm thấy rất thoải mái nhưng sang đó vẫn phải cố gắng hết sức để giành chiến thắng cho CLB đã trả tôi “cát-sê” 44.000 USD”.

Theo Người Lao Động

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao