Nghi bạn trai tặng giày fake, cô gái đăng đàn nhờ 500 chị em check đồ
Hóa ra khoảng cách xa nhất giữa chúng ta không phải một vòng trái đất, mà giờ đây nó thu nhỏ vào hai chữ "hàng fake".
Câu chuyện của chàng trai khi bị bạn gái "mặng nặng mày nhẹ" chỉ vì mua nhầm đồ hiệu thành giày "phake" (tạm dịch: hàng giả) tặng bạn gái mới đây gây chú ý cộng đồng mạng. Hóa ra khoảng cách xa nhất giữa chúng ta không phải một vòng trái đất, mà giờ đây nó thu nhỏ vào hai chữ "hàng fake".
Chẳng là hôm trước sinh nhật bạn gái. Nam chính làm ở khu công nghiệp. Đợt này đi làm lỡ tiếp xúc với F0 nên phải ở nhà cách ly cả chục ngày nên lương cuối tháng chẳng còn là bao.
Tâm sự của anh chàng.
"Sắp đến sinh nhật cô ấy, mình suy nghĩ mãi không biết mua quà gì. Cho đến tối hôm qua, mình thử lên mạng tìm thử.
Thấy đôi giày với thỏi son giá cũng vừa túi tiền nên đặt luôn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Dù món quà giá trị không lớn nhưng cũng là tấm lòng của mình. Mình còn nhờ shop ghi thiệp, cho vào hộp xinh xinh nữa".
Mọi thứ ngỡ hoàn hảo nhưng khi đến tay bạn gái lại…mông lung như trò đùa. Anh chàng kể, chẳng hiểu sao bạn gái hời hợt, nói chuyện như thể muốn đuổi người ta.
Đến lúc hỏi ra mới biết, cô nàng đã chụp ảnh đôi giày đằng đàn lên mạng nhờ 500 chị em check xem đây là hàng thật hay hàng giả. Sau khi biết đôi giày chỉ là hàng "pha ke", cô nàng cho rằng: "Anh chẳng tôn trọng tình yêu gì cả".
Tin nhắn của cô gái.
Dòng tin nhắn khiến dân tình không khỏi рhẫп nộ trước cách hành xử có phần quá đáng của cô gái. Trong tình yêu, ai cũng mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người mình thương.
Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào điều kiện, khả năng của mỗi người. Không phải yêu đương cứ phải tặng đồ hiệu, hàng xịn mới là yêu.
Một số bình luận nổi bật từ dân mạng:
- Cô ta đang tự biến cô ta trở thành "fake" với bạn đấy.
- Quà quý ở cách tặng chứ không nằm ở giá trị của nó. Nhiều khi ông bạn chưa từng để ý đến hàng real nên bị lừa thì sao? Còn người yêu mà coi trọng giá trị quà tặng hơn tấm lòng người yêu thì xin lỗi có yêu tôi cũng bỏ chứ tôn trọng gì thứ lợi dụng này.
- Cái dòng nó coi trọng giá trị của món quà hơn tấm lòng ấy thì bỏ đi là vừa rồi bác ạ. Thế nghèo nghèo chắc bọn nó khinh ra mặt quá.
- Đối với mình có quà là được, đẹp là được. Đã nghĩ cho người ta chưa mà trách người ta không biết nghĩ cho mình. Mình chúa ghét mấy đứa quan trọng giá trị món quà hơn tấm lòng người ta.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
16 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
21 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
26 phút trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước