Người đàn ông bỏ vợ để cưới bà quả phụ, U80 vẫn phải 'chịu nhục'
Bỏ qua những lời can ngăn của bạn bè để kết hôn bằng được, người đàn ông gặp ngay "quả báo" với cô vợ trẻ.
Người đàn ông danh tiếng ly hôn để cưới vợ bạn
Tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng và đôi khi sự mù quáng đó làm ra nhiều hành động khó tưởng tượng.
Tưởng Mộng Lân là hiệu trưởng của Đại học Bắc Kinh. Ngoài sự nghiệp ra, cuộc sống riêng tư của ông luôn là đề tài để người ta bàn tán và chê cười. Tưởng Mộng Lân có vợ là Tôn Ngọc Thư. Ở cuộc hôn nhân này, họ có hai đứa con một trai một gái.
Sau này, khi kết thúc chuyến du học, họ Tưởng về nước thì hai vợ chồng sinh thêm 3 đứa con.
Tôn Ngọc Thư không quá xinh đẹp nhưng dịu dàng, biết lo toan. Tuy nhiên, có vẻ như vị hiệu trưởng này lại chẳng mấy mặn mà với cô vợ cam chịu, luôn biết nhún nhường.
Năm 1928, bạn thân của Tưởng Mộng Lân là Cao Nhân Sơn qua đời. Đào Tăng Lộc - vợ của họ Cao được vị hiệu trưởng này giúp đỡ nhiều. Tiếp xúc qua lại, cặp đôi nảy sinh tình cảm với nhau.
Khi đó, Tưởng Mộng Lân quyết định ly hôn vợ để cưới bà quả phụ xinh đẹp này.
Năm 1933, họ chính thức ly hôn. Họ Tưởng thậm chí còn đăng tin lên báo để tuyên bố chuyện này đồng thời nói thẳng sẽ kết hôn với Đào Tăng Lộc.
Lúc này, con cái của họ mới biết cha mình thay lòng đổi dạ và bỏ rơi mẹ mình.
Chân dung Tưởng Mộng Lân.
Ở đám cưới lần 2, Tưởng Mộng Lân nói rằng vì yêu mến bạn mình nên quyết định cưới Đào Tăng Lộc. Ông muốn làm trọn tình nghĩa với người bạn đã khuất nên mới cưới bà quả phụ về nhà.
Sau khi kết hôn, họ không có con chung song Đào Tăng Lộc lại nhiều lần gây rắc rối cho chồng vì lối sống xa hoa. Cậy chồng là hiệu trưởng Đại học Bắc Kinh, bà còn hách dịch, ra lệnh cho công nhân viên trong trường.
Vì điều này nên 11 năm sau khi kết hôn, các giáo sư và sinh viên Bắc Kinh đã kêu gọi Tưởng Mộng Lân từ chức. Vị hiệu trưởng này đã phải nhường ghế trong tủi hổ.
Tuy vậy, kiến thức sâu rộng vẫn giúp ông kiếm được công việc khác cùng thu nhập cao. Năm 1957, Đào Tăng Lộc qua đời. Trước khi mất, bà nói rằng chồng mình có sức khỏe tốt và ham muốn mạnh mẽ, hãy mai mối cho ông thêm người vợ khác.
Thời điểm đó, họ Tưởng đã 72 tuổi nên chuyện tình cảm tạm thời bị gác lại.
Tưởng Mộng Lân và Đào Tăng Lộc.
U80 vẫn “chịu nhục” vì cưới lầm người
2 năm sau khi vợ 2 mất, Tưởng Mộng Lân gặp Từ Hiền Lạc. Người phụ nữ này mới 52 và còn xinh đẹp, nhan sắc mặn mà và am hiểu sâu rộng.
Trước đó khi được mối lái với người khác thì chối từ nhưng gặp Từ Hiền Lạc thì vị hiệu trưởng này lại rất hào hứng muốn kết giao.
Thậm chí, ông còn liên tục viết thư tình, gửi đến những lời mặn nồng cho bà.
Sự mê đắm này khiến cho Tưởng Mộng Lân bỏ qua luôn điều tiếng không tốt của họ Từ. Theo đó, người phụ nữ này có danh tiếng không tốt, nhiều mối quan hệ yêu đương kết thúc với lùm xùm tiền bạc.
Chân dung Từ Hiền Lạc.
Cuối cùng cặp đôi vẫn ở bên nhau và quyết định kết hôn nhanh chóng. Tuy nhiên, những người bạn của họ Tưởng phản đối quyết liệt chuyện này vì biết quá khứ của Từ Hiền Lạc.
Thậm chí, họ còn lên một danh sách những vụ lùm xùm tiền bạc gửi qua song Tưởng Mộng Lân không nghe theo và vẫn quyết tổ chức đám cưới bằng được.
Đúng là già cả mù quáng nên sai lầm này được nhận ra ngay trong đêm tân hôn.
Chỉ vài tiếng sau đám cưới, Từ Hiền Lạc yêu cầu chồng đưa cho mình danh sách cổ phiếu cũng như sổ tiết kiệm.
Ngay sau đó, người phụ nữ này dần dần chiếm luôn tài chính của ông và thậm chí của cả Hiệp hội nơi Tưởng Mộng Lân làm quản lý.
Con gái và con rể của Tưởng Mộng Lân ngày trước về sống cùng nhà để chăm sóc cha thì bị mẹ kế đẩy ra đường nhanh chóng.
Có tiền, nắm được kinh tế, Từ Hiền Lạc bắt đầu ăn chơi, bỏ đói Tưởng Mộng Lân khiến ông phải đi ăn ké nhà bạn.
Tưởng Mộng Lân bị gãy chân, Từ Hiền Lạc mặc kệ chẳng thèm chăm sóc. Bà còn lên kế hoạch bảo chồng đổi chỗ ở nhưng thực chất lợi dụng chuyển hết tài sản của chồng đi, chiếm luôn bất động sản.
Bắt đầu thấy chuyện chẳng lành, Tưởng Mộng Lân đòi lại tài sản và sổ tiết kiệm thì bị từ chối. Hai bên lao vào các cuộc kiện tụng rùm beng.
Từ Hiền Lạc khiến Tưởng Mộng Lân khốn đốn.
Tưởng Mộng Lân là một cựu hiệu trưởng nhiều tai tiếng ái tình, ông đăng báo tố cáo vợ dối trá. Ông cũng đòi ly hôn vì quá mệt mỏi.
Từ Hiền Lạc đáp trả bằng nhiều bài báo cho rằng sau khi kết hôn chính chồng tự giác chuyển nhượng tài sản từ sổ ngân hàng, cổ phiếu, đất đai.
U80, Tưởng Mộng Lân trở thành trò cười cho báo giới và công chúng. Ông đã phải chịu áp lực đủ đường cùng với những lời chê bai, châm chọc, mỉa mai tột độ.
Đến tháng 1/1964 vụ ly hôn mới ngã ngũ. Tưởng Mộng Lân kiệt quệ cả về tài sản lẫn tinh thần và qua đời vào tháng 6 cùng năm.
Từ Hiền Lạc chiếm được gần như toàn bộ gia sản của chồng thì sống sung sướng cho đến khi qua đời vào năm 2006.
Từ đầu đến cuối, Tưởng Mộng Lân đã gặp vô số sai lầm và cuối cùng phải trả giá vì tất cả những lựa chọn của bản thân.
Theo Nhịp sống Việt
-
5 phút trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
9 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
11 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
15 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
20 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước