Người mẹ trẻ giả câm điếc, cầu xin đổi kết quả ADN để con trai nhận bố giàu có
Có thai với Trung nhưng muốn Huy “đổ vỏ”, Lam giả câm điếc, chuyển tiền cho giám đốc trung tâm xét nghiệm nhờ thay đổi kết quả ADN.
Vợ chồng ông Bắc (60 tuổi, Hải Phòng) có tiếng trong giới kinh doanh xe hơi, sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng lại chỉ có một cậu con trai tên Huy (30 tuổi).
Sinh ra trong gia đình có điều kiện nên ngay từ bé đến lớn Huy luôn được cưng chiều, không lo làm việc, chỉ lao vào vào các cuộc vui dành cho con nhà giàu.
Cũng vì gia thế “khủng” nên Huy được nhiều cô gái để ý, trong đó có Lam (25 tuổi). Lam chỉ học hết lớp 9, sau đó rời quê lên thành phố Hải Phòng làm phục vụ nhà hàng. Cô để ý đến Huy khi anh thường xuyên lui tới ăn nhậu tại nhà hàng.
Bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền. (Ảnh: CGAT)
Thấy Huy chi đậm tay vào các cuộc vui, cô tìm cách làm quen và đi đến mối quan hệ gần gũi với chàng thanh niên giàu có. Tuy vậy, trong thời gian quen Huy, Lam cũng có quan hệ với người đàn ông khác tên Trung.
Khi có thai với Trung, Lam nhắm sẽ để Huy “đổ vỏ” vì gia đình Huy khá giả, đứa trẻ sinh ra được sống trong nhà có điều kiện sẽ tốt hơn. Ngày đứa trẻ tròn 1 tuổi, Lam bế con đến nhà ông Bắc và nói bé là con của anh Huy.
Huy thú nhận cũng có thời gian qua lại với Lam nên nói rằng đó có thể là con trai mình và mong bố mẹ nhận cháu.
Ông Bắc có linh cảm đứa bé này không phải là cháu mình vì thoạt nhìn bề ngoài không có điểm giống Huy. Do đó, ông lặng lẽ lấy mẫu tóc của Huy và đứa trẻ đi xét nghiệm ADN.
Lúc này Lam sợ mọi chuyện vỡ lẽ nên âm thầm liên hệ với trung tâm ADN nơi ông Bắc gửi mẫu xét nghiệm để “cầu cứu”. Cô chủ động nhắn tin cho bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền (Hà Nội) cho biết, bản thân bị câm điếc, đồng thời nhờ làm sai kết quả xét nghiệm để đứa trẻ là con của Huy.
“Nhờ cô làm sai kết quả xét nghiệm để 2 người họ trở thành cha – con. Cháu bị câm điếc không đủ điều kiện nuôi đứa trẻ”, nội dung tin nhắn Lam viết.
Phản hồi lại lời khẩn cầu của khách hàng, bà Nga nhắn: “Tất nhiên họ sẽ nhận nhau nếu kết quả xét nghiệm đứa trẻ đúng là con của anh Huy. Dù rất thương cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ này nhưng tôi phải làm đúng chứ không thể khác được”.
Một ngày sau khi nhận tin nhắn người lạ, trung tâm ADN tiếp nhận một người phụ nữ trùm kín đầu, kín mặt đến và ra hiệu bản thân bị câm điếc. Chị viết ra giấy với nội dung: “Tôi bị câm điếc lại bị ung thư sắp chết xin trung tâm để cho anh Huy và đứa trẻ nhận nhau. Tôi sẽ hậu tạ”.
Lúc này vị giám đốc trung tâm mới biết đó là người phụ nữ đã nhắn tin cho mình hôm trước. Tuy nhiên, bà Nga vẫn chỉ trả lời như cũ, quyết không thoả hiệp.
Chiều cùng ngày, bà Nga nhận được 5 triệu đồng chuyển vào tài khoản, người gửi không viết tên, không viết nội dung. Bà Nga thắc mắc về số tiền này nên đã ra ngân hàng nhờ kiểm tra thông tin là ai và chuyển lại số tiền vào tài khoản kia.
Một tuần sau, gia đình ông Bắc trở lại trung tâm, kết quả đứa trẻ không phải là con của anh Huy. Xâu chuỗi lại sự việc, bà Nga nhận ra, việc nhắn tin nhận mình câm điếc và nhờ thay đổi kết quả chỉ là chiêu trò của cô gái nhằm mục đích đạt được nguyện vọng của cá nhân.
Sau khi không đáp ứng mong muốn, người phụ nữ giả câm điếc kia đã đến trung tâm và nói những lời không hay. Nữ giám đốc nói người làm ADN quan trọng nhất là phải làm đúng và chính xác vì làm sai một lần sẽ không còn ai tin tưởng trung tâm.
Xét nghiệm ADN huyết thống có độ chính xác gần như tuyệt đối được tất cả các nước trên thế giới sử dụng.
Chỉ cần cung cấp đúng mẫu, xét nghiệm ADN chắc chắn sẽ trả cho khách hàng kết quả chính xác giữa hai người với nhau. Khách hàng có thể sử dụng các loại mẫu như mẫu máu, mẫu tóc có chân, mẫu móng tay… để làm xét nghiệm ADN huyết thống.
Theo VTC
-
2 phút trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
56 phút trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
4 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
13 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
15 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
19 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Tin tức mới nhất
-
2 phút trước
-
2 phút trước