Người Sài Gòn chia sẻ nỗi đau cùng nước Pháp sau vụ khủng bố

Nhiều người đã không khỏi xúc động, bật khóc khi viết sổ tang bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn đến các nạn nhân trong vụ tấn công tại thành phố Nice vào ngày 14/7 vừa qua.

Ngày 16/7, hàng trăm người dân đã đến Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Pháp tại TP. HCM để gửi vòng hoa, chia sẻ những đau thương mất mát sau vụ khủng bố ở thành phố Nice, Pháp vào tối ngày 14/07 (theo giờ địa phương). 

Vụ khủng bố khiến ít nhất 84 người chết và 100 người bị thương trong ngày người dân đang ăn mừng Quốc Khánh của Pháp.

Trong ngày viết sổ tang, nhiều người Sài Gòn, người Pháp đang sinh sống và làm việc tại đây đã bật khóc vì nỗi mất mát quá lớn đối với thân nhân của các nạn nhân trong vụ khủng bố.

Từng dòng người nối tiếp nhau vào ghi sổ tang, chia buồn sâu sắc với các thân nhân của nạn nhân trong vụ khủng bố.

Trong sáng nay cũng có rất nhiều người Pháp đang sinh sống tại TP. HCM đến để chia buồn.

Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, ông Emmanuel Ly – Batallan cho biết, ông cảm thấy rất xúc động trước những tình cảm của chính quyền và nhân dân TP. HCM nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung trước nỗi đau của dân tộc Pháp.

Ông Emmanuel Ly – Batallan chia sẻ: "Người dân Pháp sẽ phải dành một vài ngày để chia sẻ nỗi mất mát. Ngay sau đó tăng cường các hoạt động đấu tranh những kẻ không tôn trọng sự dân chủ, tự do. Chúng tôi đề cao giá trị tự do trên toàn thế giới. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn".

Theo Tổng Lãnh sự quán Pháp, thời điểm xảy ra khủng bố, người dân đang đi xem pháo hoa cho nên không mang theo giấy tờ tùy thân. Cho đến bây giờ công tác nhận dạng vẫn chưa được hoàn tất.

Ngoài ra, Ông thay mặt gia đình những nạn nhân và nhân dân Pháp, gửi lời cám ơn trước tình cảm của người dân Việt Nam.

Một người dân trong lúc chờ ghi sổ tăng đã sụt sùi, tiếc thương cho các nạn nhân trong vụ khủng bố.

Những hình ảnh xúc động tại Tổng Lãnh sự Pháp tại TP. HCM sáng ngày 16/7.

Một người đàn ông chia sẻ mất mát, đau thương đối với nhân dân nước Pháp trong vụ khủng bố vừa qua.

Đến ghi sổ tang cũng có những người là Việt kiều Pháp.

Một người đàn ông bị thương ở chân cũng bớt chút thời gian đến ghi sổ tang chia buồn cùng nhân dân Pháp.

Những lẵng hoa cũng được gửi đến để chia buồn cùng nước Pháp.

Bảng hướng dẫn thời gian viết sổ tang.

"Đây là lần thứ 3 tôi nghe hung tin đất nước tôi bị khủng bố thông qua báo, đài", ông Emmanuel Ly – Batallan cũng cho biết.


Theo Trí Thức Trẻ

 


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao