Chú rể nằng nặc đòi kết hôn rồi bỏ trốn ngay ngày cưới, nguyên nhân phía sau gây phẫn nộ
Đợi mãi nhưng không thấy chú rể xuất hiện, cô dâu và người thân rất nóng ruột, sợ chuyện xấu xảy ra, không ngờ lại nhận về tin như "sét đánh ngang tai".
Theo Times of India, đám cưới của chú rể Syed Azmath (26 tuổi) cùng cô dâu được ấn định tổ chức đúng vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Theo dự kiến, đám cưới sẽ diễn ra tại phòng tiệc ở làng Pahadishareef thuộc khu dân cư Old City, thành phố Hyderabad, bang Andha Predesh (Ấn Độ).
Ngày tổ chức đám cưới theo dự định cuối cùng cũng đến. Cô dâu lòng hân hoan cùng người nhà và bạn bè đợi chú rể tới nhà. Vậy nhưng, vài tiếng đồng hồ trôi qua, chú rể Azmath vẫn không thấy tung tích.
Trong lúc đang hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra, cô dâu nhận được tin chú rể đã bỏ trốn vì chê tiền hồi môn quá ít. Gia đình cô dâu cho hay, trước đây Azmath từng đến nhà họ vài lần, mong mọi người trong nhà cho phép anh ta kết hôn vơi cô dâu.
"Anh ta tới nhà chúng tôi một vài lần để xin được tổ chức đám cưới, chúng tôi trả lời không quan tâm. Chưa từ bỏ, anh ta lại tiếp tục dẫn bố mẹ và chị gái tới nhà chúng tôi. Sau cùng, chúng tôi cũng bị anh ta thuyết phục", anh trai cô dâu chia sẻ.
Chú rể bỏ trốn ngay ngày cưới vì chê tiền hồi môn quá ít. Ảnh minh họa.
Gia đình cô dâu cho biết thêm, khi hai bên gia đình đã gặp mặt trao đổi về đám cưới, ngày cưới cũng đã được ấn định, Azmath lạ giở chứng, đòi tăng thêm của hồi môn và các thiết bị gia dụng. Gia đình cô dâu cuối cùng vẫn đồng ý nhưng dường như vẫn chưa thỏa mãn được lòng tham của người đàn ông này.
Anh trai cô dâu bực mình kể lại: "Azmath trước đó cũng đã bỏ quan nghi lễ ăn hỏi. Tuy nhiên, sáng sớm hôm diễn ra đám cưới, anh ta đã tới nhà và hứa chắc rằng sẽ cưới em gái tôi. Anh ta cuối cùng cũng thuyết phục được cha của chúng tôi. Vậy mà rồi anh ta lại biến mất tăm ngay sau đó".
Theo một người người thân của cô dâu, họ hàng và người quen nhà chú rể cũng không đến đám cưới. Gã đàn ông Azmath sau khi bỏ trốn còn "mặt dày" tung tin đồn ác ý rằng cha cô dâu đã qua đời, do đó đám cưới bị hủy bỏ.
Quá phẫn nộ trước hành động của chú rể, gia đình cô dâu đã gửi đơn kiện Lên cơ quan chức năng. Nhân được đơn kiện của gia đình cô dâu, cơ quan chức năng nhanh chóng xem xét để giải quyết vụ việc thỏa đáng.
"Chúng tôi đã xác định được một trường hợp quấy rối để chiếm đoạt của hồi môn", ông S Vishnu Vardhan Reddy – Thanh tra cảnh sát ở Pahadishareef cho biết.
Theo Đời sống và pháp luật
-
7 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
8 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
11 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
13 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
15 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
17 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
-
2 ngày trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
-
2 ngày trướcNgười đàn ông đã ra tay sát hại vợ vì cô lười nấu ăn và nhiều lần ngoại tình.