Nhà chồng cưng hơn trứng mỏng, con dâu vẫn hoang mang vì 1 điều khổ tâm
Ai cũng bảo Xuân được mẹ chồng và chồng yêu thương hết mực như vậy mà vẫn còn than vãn. Nhưng chẳng ai có thể hiểu được chỉ vì điều này mà Xuân luôn cảm thấy đau khổ.
Mệt mỏi dù được chồng yêu
Từ ngày ra trường đến giờ, Xuân mới có ngày được gặp lại bạn bè từ ngày học cấp 3. Về gặp mặt bạn bè lần này không chỉ có Xuân mà còn có thêm một người đi cùng. Đó là ông xã của Xuân. Mặc dù trước đó, mọi người cũng đã thống nhất là năm nay gặp mặt chỉ có thành viên của lớp, còn lần gặp mặt sau sẽ đưa dâu – rể cùng thế hệ F2 của lớp đi cùng. Việc Xuân đưa chồng đi cùng khiến mọi người ở lớp rất tò mò, sau mới biết được nguyên nhân.
Khi nghe Xuân kể chuyện ở nhà gần như không phải làm gì vì chồng và mẹ chồng hết mực yêu quý. Thậm chí, cô còn được mẹ chồng nấu ăn sáng cho mỗi ngày. Con cái thì cũng có chồng phụ chăm sóc, nhà cửa lại có sẵn nên gần như Xuân chỉ có việc đi làm. Ai cũng ao ước có được cuộc sống như của cô vì đa phần mọi người ở trong lớp vẫn phải bươn chải.
Ghen tị với cuộc sống như mơ của Xuân nhưng mọi người không thể hiểu được nỗi buồn đằng sau khi chồng hay ghen. Cũng chỉ vì điều này mà Xuân luôn cảm thấy đau khổ.
Ảnh minh họa
Xuân kể, từ ngày lấy chồng gần như cô không được đi đâu một mình. Ở nhà nếu có cầm điện thoại nói chuyện lâu với ai đó là anh cũng khó chịu vì ghen, sợ cô có bồ bên ngoài. Xuân đã phải nhẫn nhịn chịu đựng, chiều theo ý chồng song anh vẫn chứng nào tật nấy.
Bạn bè đồng nghiệp có rủ ra ngoài là chồng lại nghi ngờ, tỏ thái độ hằn học. Anh đòi chở đi bằng được để xem người vợ mình gặp là nam hay nữ. Anh cấm không cho Xuân giao tiếp với ai. Ở nhà anh chiều hết mức, đi làm mỗi ngày cả chục lần anh gọi để xem Xuân đang làm gì, mà đã gọi là phải facetime.
Xuân có góp ý nhiều lần với chồng nhưng vô ích. Một lần, chồng Xuân đi công tác ở Thanh Hóa đang trên đường về, Xuân ở nhà mệt quá ngủ thiếp đi. Anh có gọi điện về thì không nhấc máy, gọi cho mẹ của anh cũng không được, về đến nhà anh hỏi han, tra hỏi vợ đủ điều khiến cô vô cùng chán nản.
"7 năm lấy nhau, đi đâu tôi cũng phải có chồng đi cùng. Càng ngày anh càng giám sát tôi chặt hơn khiến mình sống ngột ngạt, căng thẳng tột cùng. Dù được mẹ chồng và chồng hết sức chiều chuộng, hơn cả khi còn ở nhà đẻ nhưng chỉ vì tính ghen tuông của chồng mà tôi luôn đau khổ. Suốt thời gian qua vì nghĩ đến hai đứa con mà tôi cố gắng chịu đựng tính đó của anh" – Xuân kể.
Sự ghen tuông quá mức dễ giết chết tình yêu
Lấy phải một ông chồng quá ghen, cuộc sống của bạn sẽ bị thu hẹp rất nhiều. Các mối quan hệ sẽ hạn chế đi rất nhiều. Bạn gặp gỡ một người bạn khác giới, chồng bạn ghen. Bạn đi ra ngoài lâu hơn một chút với bạn bè, chồng bạn cũng ghen. Lâu dần bạn chẳng dám đi chơi với bạn bè khác giới, đồng nghiệp khác giới. Làm việc gì cũng phải cân nhắc trước sau, không để chồng mình phải ghen tuông, giận hờn hay có những suy nghĩ không đáng có.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho rằng, đời sống vợ chồng hay tình yêu, đôi khi ghen sẽ giúp cho tình cảm tăng tiến hơn. Nhưng việc ghen tuông quá mức dễ khiến cho đối phương không được thoải mái.
Trong cuộc sống vợ chồng, lòng bao dung, tin tưởng là điều rất quan trọng. Dù được yêu, chiều chuộng mà không tin tưởng nhau sẽ có lúc khiến cho vợ chồng xảy ra xung đột. Cả hai cùng nhau xây dựng hạnh phúc dựa trên sự đồng điệu từ tâm hồn đến thể xác, phải biết luôn làm nóng tình cảm và hạn chế đến mức tối thiểu những hiểu lầm, nghi kỵ về nhau. Có như vậy đời sống vợ chồng mới không bị rạn nứt vì những nghi ngờ, ghen tuông vô căn cứ.
Theo Gia đình & Xã hội
-
3 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
4 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
7 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
17 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
18 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
23 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước