Nhà là do tôi vay tiền mua, nhưng bố mẹ lại di chúc để nó cho em gái
Bố mẹ lập di chúc để lại căn hộ họ đứng tên sở hữu cho em gái tôi, trong khi tôi là người vét hết tiền tiết kiệm và vay nợ để mua nó, hiện vẫn chưa trả xong.
Bố mẹ tôi đã già, lại sống ở quê, trong khi anh em tôi đều lập gia đình ở Hà Nội nên cách đây vài năm, chúng tôi bàn nhau đón bố mẹ ra ở cùng.
Để ông bà được thoải mái, tôi đã vét hết số tiền tiết kiệm của mình và vay mượn thêm để mua cho ông bà một căn chung cư nho nhỏ. Tôi không dám nói tôi đi vay tiền để bố mẹ yên tâm. Căn nhà đó tôi cũng để ông bà đứng tên trong sổ đỏ.
Tôi muốn làm như vậy để ông bà khỏi lo lắng khi con cái đón bố mẹ ra mà lại phải đi vay nợ. Lúc nào tôi cũng phải tỏ ra cuộc sống đầy đủ để bố mẹ yên tâm, nhưng thực tế lương của tôi cũng ba cọc ba đồng, lại phải trả nợ tiền vay mua nhà cho bố mẹ nên khá chật vật.
Bố mẹ tôi luôn tự hào rằng tôi là người tài giỏi, mua nhà đón bố mẹ ra Hà Nội và không thiếu thốn thứ gì.
Bố mẹ luôn tự hào vì tôi tài giỏi, mua nhà đón bố mẹ ra Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Em gái tôi cuộc sống khá vất vả nên tôi cũng không bắt nó phải chia sẻ gì trong việc mua nhà và chăm sóc bố mẹ. Thỉnh thoảng cô ấy về chơi với ông bà và biếu ông bà chút quà bánh.
Còn vợ tôi ngày nào cũng sang đi chợ mua thức ăn và chăm sóc ông bà. Chúng tôi muốn bố mẹ được vui và an tâm tuổi già.
Nhưng mới đây tôi được biết bố mẹ đã làm di chúc để lại căn nhà tôi mua cho em gái. Ông bà nói cô ấy khó khăn nên họ muốn sau khi họ qua đời, cô ấy sẽ được căn nhà, còn tôi khá giả nên chắc sẽ đồng ý với nguyện vọng của bố mẹ.
Tôi khá bất ngờ nhưng không dám cãi lời bố mẹ. Tôi có nên rõ ràng với em gái để cô ấy biết hàng tháng tôi vẫn phải trả nợ căn nhà của bố mẹ không.
Theo VTC
-
2 giờ trướcBạn trai tôi cơ bản là một người tốt, có trách nhiệm nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ tin tưởng để sống với anh ấy cả đời. Trong câu chuyện của anh ấy, tôi manh nha cảm nhận người yêu ủng hộ chuyện vũ phu nếu người vợ làm gì quá đáng.
-
3 giờ trướcBất bình hành động của vợ cũ, ông đã khởi kiện bà vì hành động quấy rối hôn lễ của mình.
-
3 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
3 giờ trướcDù biết hoàn cảnh của anh, nhưng chị không hề băn khoăn khi quyết định lấy anh. Tuy nhiên, thời gian đầu, chị cũng sợ ba mẹ buồn khi hàng xóm dị nghị.
-
7 giờ trướcNữ giáo viên xinh đẹp 48 tuổi, chưa kết hôn chiếm được cảm tình của người đàn ông ngay khi mở rào tại chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
-
17 giờ trướcVợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.
-
18 giờ trướcThật buồn khi cháu phát hiện ra chồng cháu đã dùng số tiền tiết kiệm đó đầu tư vào tiền ảo, chứng khoán, giờ một phần tiền đã mất, phần còn lại thì chưa lấy ra được.
-
22 giờ trướcKhông muốn lấy chồng, Hoa tìm đến trung tâm hỗ trợ sinh sản xin mẫu tinh trùng trong ngân hàng với mong muốn sinh con.
-
23 giờ trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
1 ngày trướcMỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.
-
1 ngày trướcSau vụ ngoại tình gần đây của chồng vỡ lở, tôi mới phát hiện gần 15 năm hôn nhân, anh thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm.
-
1 ngày trướcNghe những lời mẹ chồng nói về mẹ đẻ, tôi uất ức rơi nước mắt. Mẹ tôi đã làm gì sai mà phải chịu sự dè bỉu và thái độ coi khinh của mẹ chồng.
-
1 ngày trướcTôi đã kết hôn với người vợ mới trẻ đẹp, nhưng lại nhận ra sai lầm chỉ sau vài năm chung sống.
-
1 ngày trướcĐánh ghen ồn ào không phải cách khiến đối phương hối hận. Kẻ phản bội chỉ cảm thấy đau khi đánh mất một người bạn đời tốt đẹp.
-
2 ngày trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
2 ngày trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
2 ngày trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
21 ngày trước