Nhà trai quỵt 350 triệu đồng thách cưới với lý do cô dâu có bầu
Lấy nhau nhiều tháng, cô gái vẫn không thấy nhà chồng trả số tiền thách cưới hơn 350 triệu đồng, hóa ra là do cô có bầu trước.
Xuất thân từ vùng thôn quê, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Xiaohong từ quê lên thành phố, làm việc trong một nhà máy điện tử. Tại đây, cô gặp lại mối tình đầu hơn mình một tuổi là Xiaokai. Chỉ sau một thời gian ngắn, cả hai quyết định dọn về sống thử trong căn nhà cho thuê ở ngôi làng ngoại ô thành phố.
Sau gần 2 năm yêu đương, Xiaohong được bạn trai đưa về quê ra mắt. Gia đình chồng tương lai có vẻ rất cưng chiều cô. Sau lần gặp gỡ đó, bố mẹ anh liên tục thúc giục họ làm đám cưới. Lúc này, gia đình Xiaohong ngỏ ý thách cưới 100.000 tệ (hơn 350 triệu đồng).
Trước lời thách cưới này, nhà trai tỏ ra không hề ngại vì bản thân Xiaokai cũng đã có một khoản tiết kiệm kha khá.
Tuy nhiên, vào tháng 8 năm nay, Xiaohong bất ngờ phát hiện mình có thai và mọi kế hoạch về đám cưới trong mơ đều bị lỡ dở. Ngày đón dâu, nhà chồng không hề nhắc gì đến khoản tiền thách cưới hai gia đình đã thỏa thuận trước đó. Thậm chí, Xiaohong còn không được tổ chức cưới hỏi đàng hoàng.
3 tháng đầu sau khi kết hôn, Xiaokai vẫn chăm sóc vợ rất chu đáo. Tuy nhiên, mỗi lần, Xiaohong nhắc về khoản tiền thách cưới, anh luôn lờ đi. Thậm chí, dần dà anh không còn đưa vợ tiền sinh hoạt nữa.
Khi Xiaohong đã buông bỏ ý định đòi tiền thách cưới để nuôi con, cô nghĩ đến kế hoạch tiết kiệm và yêu cầu Xiaokai phải chu cấp, thì anh ta lại tiếp tục lờ đi.
Cũng kể từ đó, Xiaohong cảm thấy ngày càng bất an. Hầu như ngày nào hai vợ chồng cũng cãi nhau, tình cảm gần như không còn.
Khi Xiaohong mang thai được 6 tháng, chồng cô thường xuyên viện cớ đi làm thêm để về muộn hơn. Thậm chí, có nhiều đêm, Xiaohong phải ở nhà một mình.
Một lần, khi đi làm về, Xiaohong bất ngờ khi thấy Xiaokai đã về từ sớm, thậm chí còn dọn dẹp, thay ga trải giường và nấu cơm. Nhìn thấy tất cả những điều này, cô đột nhiên mủi lòng, nghĩ rằng ông xã đã thay đổi.
Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, Xiaohong phát hiện ra một chiếc bông tai lạ ở góc phòng tắm. Lúc này, cô biết Xiaokai đã ngoại tình sau lưng mình.
Hai người cãi nhau to khiến Xiaohong bị động thai, phải nhập viện. Sau đó, cô đòi ly hôn. Xiaokai vẫn một mực phủ nhận chuyện ngoại tình và nói thẳng sẽ không bao giờ đưa vợ tiền thách cưới như đã hứa.
Trong một lần tình cờ, Xiaohong nghe thấy cuộc trò chuyện của Xiaokai và mẹ chồng về tiền thách cưới.
Cô nghe được mẹ chồng cười nói với Xiaokai: “Con không cần phải lo về chuyện thách cưới nữa đâu. Nó có thai rồi thì không phải lo. Nó không thể chạy đi đâu được đâu. Một khi người phụ nữ đã mang đứa con của con trong bụng thì nó tất nhiên thuộc về con rồi”.
Khi biết được chân tướng, cô gái trẻ gần như sụp đổ. Quá tức giận vì không được nhà chồng tôn trọng, Xiaohong quyết tâm ly hôn.
Theo VTC
-
2 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
7 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
10 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
20 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
21 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước