Thiên tài âm nhạc người Đức biểu diễn tại Việt Nam

– Nữ nghệ sỹ dương cầm lừng danh thế giới Mona Asuka Ott sẽ có chuyến lưu diễn tại Việt Nam vào ngày 12/06 trong một đêm nghệ thuật thường niên.

Chương trình hòa nhạc lần thứ 17 mang tên Hennessy Concert Series năm nay sẽ có sự tham gia của nữ nghệ sỹ dương cầm Mona Asuka Ott – mang hai dòng máu Nhật và Đức. Mona Asuka Ott nhận được những lời ca tụng có cánh của Neue Musik Zeitung như: “... Mona Asuka Ott diễn tấu vô cùng lôi cuốn, từ nốt nhạc đầu tiên cho tới nốt nhạc cuối cùng… khả năng làm chủ thành thục cây đàn và phong thái trình diễn tinh tế, thể hiện sự cảm nhận và am tường bản piano concerto số 2 của nhà soạn nhạc Rachmaniov.”

Trong những ngày lưu trú tại Việt Nam, ngoài việc luyện tập cho đêm diễn tại nhà hát lớn tối 12/06, Mona Asuka Ott sẽ dành thời gian viếng thăm những thắng cảnh đẹp và tìm hiểu thêm một vài tập quán, con người Việt Nam.




Vẻ quyến rũ của nghệ sỹ dương cầm Mona.


Ông Benny Ng - Đại diện ban tổ chức chương trình.

Mona Asuka Ott sớm thể hiện sở thích về âm nhạc cổ điển ngay từ nhỏ. Lên 4 tuổi, cô đã được là khách mời biểu diễn trong cuộc thi âm nhạc của khu dân cư Munich. Năm 11 tuổi cô xuất hiện trên truyền hình với tư cách bạn diễn song tấu cùng cố nghệ sĩ – nhạc trưởng Marcello Viotti và Dàn nhạc Giao hưởng Đài phát thanh Munich khi chơi tác phẩm Ma mère l’oy của Ravel. Chương trình này đã được phát sóng một vài lần trên truyền hình Đức.

Mona Asuka Ott đã giành được vô số giải nhất tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế như Cuộc thi Grotrian Steinweg, Cuộc thi Tài năng âm nhạc trẻ toàn liên bang, và cuộc thi Piano quốc tế lần thứ 4 của Hiệp hội Giảng viên Piano Quốc tế EPTA tổ chức tại Osijek, Croatia. Năm 2006, Mona nhận giải thưởng do khán giả bình chọn tại Cuộc thi Olympics Piano Bad Kissingen và tháng 2 năm 2011, cô nhận giải thưởng về thành tựu nghệ thuật của Liên hoan Âm nhạc Sommets Musicaux tại Gstaad.


Chỉ đạo nghệ thuật đêm nhạc

Trong buổi trao đổi với báo giới chiều 10/06 tại thủ đô Hà Nội, nữ nghệ sỹ Mona Asuka Ott nhận được sự cảm mến từ giới truyền thông bởi phong thái đĩnh đạc, chuyên nghiệp và vô cùng than thiện. Mona Asuka Ott diện một chiếc đầm màu trầm, cười hiền mỗi khi nhận được các câu hỏi và chính cô cũng cảm nhận được tình cảm nồng ấm từ giới truyền thông dành cho cô.

Mona Asuka Ott cho biết, cô thừa hưởng khả năng âm nhạc từ phía mẹ và chị, hai người không khuyết khích cô đi theo đường âm nhạc cổ điển vì nghề này khá vất vả, chị của cô đã bị mẹ phản đối cật lực khi có ý định nhen nhóm theo con đường nhạc cổ điển. Mona Asuka Ott tuy đã giành được khá nhiều giải thưởng lớn nhưng cô sẽ không tham gia bất cứ cuộc thi nào nữa vì đối với cô, đi biểu diễn vòng quanh thế giới đã chiếm hết quỹ thời gian của cô và đó là phương pháp học thực tiễn nhất. 




Nụ cười sảng khoái của nghệ sỹ dương cầm Mona khi trao
đổi với giới truyền thông.


Khi được hỏi về một ngày luyện tập của Mona Asuka Ott như thế nào, mỹ nhân người Đức này cho biết, mỗi ngày của cô trôi qua đều khác và thú vị, không ngày nào giống ngày nào. Có ngày cô chỉ dành hai tiếng, nhưng cũng có ngày, cô chơi bên cây đàn dương cầm đến tận 10 tiếng đồng hồ. Âm nhạc như hơi thở và máu chảy trong huyết quản của cô, vì vậy, vóc dáng thướt tha và yêu kiều của cô cũng đủ để chứng minh rằng, chính cô, cũng là một bản nhạc đẹp mà dương cầm đã tạo nên.

Khán giả thủ đô yêu thích nhạc cổ điển sẽ được thưởng thức tài nghệ của Mona Asuka Ott qua các tác phẩm danh tiếng như Bản Sonate số 12, op. 26 cung La giáng trưởng (Beethoven), Dạ khúc cung Đô thăng thứ, Op. 27 Số 1 và Dạ khúc cung Rê giáng trưởng, Op. 27 Số 2 (Chopin), các tuyệt tác của Franz Schubert và Franz Liszt.

Tuấn Anh
Ảnh: Tuấn Đào

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao