Nhìn lại gia tài điện ảnh của Park Yoochun trước khi bị tố cưỡng dâm
(2Sao) - Sự nghiệp diễn xuất của Park Yoochun đang trở nên vô cùng khó khăn sau hàng loạt những lời tố cáo cưỡng dâm gần đây.
Chỉ mới bắt đầu đóng phim tại Hàn Quốc từ năm 2010, nhưng Park Yoochun đã giành giải Popularity Award ba năm liên tiếp tại Baeksang Arts Awards. Thêm vào đó, anh còn đem về giải thưởng diễn xuất tại lễ trao giải của 3 kênh truyền hình lớn nhất Hàn Quốc là SBS, KBS và MBC. Đối với một nghệ sĩ xuất thân là ca sĩ thần tượng như Park Yoochun, thành tích này là một điều hiếm có.
Ở Hàn Quốc, nghệ sĩ dù có tài năng đến mấy nhưng một khi vướng vào scandal sẽ rất dễ bị khán giả quay lưng. Và Park Yoochun cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mặc dù được công nhận tài năng và sở hữu một lượng fan hâm mộ lớn, nhưng scandal lần này có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của nam diễn viên. “Sự trở lại của Park Yoochun trên màn ảnh nhỏ sẽ rất khó khăn. Nếu cậu ấy có được chứng minh là vô tội đi chăng nữa thì khán giả cũng khó lòng chấp nhận”, một đạo diễn cho biết.
Hãy cùng nhìn lại những bộ phim đã làm nên danh tiếng cho nam diễn viên này trên màn ảnh nhỏ:
Sungkyunkwan Scandal
Năm 2010, Park Yoochun cùng Park Min Young, Song Joong Ki và Yoo Ah In đóng trong bộ phim "Sungkyunkwan Scandal" được chiếu trên kênh KBS. Trong phim, Park Yoo Chun vào vai Lee Sun Jun, con trai độc nhất của Tả thừa tướng, người lãnh đạo phái Noron trong triều đình. Anh là người hội tụ đầy đủ các điều kiện hoàn hảo về học vấn, ngoại hình và tài năng võ thuật.
Cho dù đây là vai diễn đầu tay nhưng những cảnh quay đầy tình cảm của Park Yoochun và bạn diễn Park Min Young đã được công chúng và cả giới chuyên môn công nhận. Tuy xếp hạng bộ phim đầu tay không cao lắm, nhưng những nỗ lực của hai người đã được đền đáp xứng đáng. Park Yoochun và Park Min Young được nhận giải thưởng "Cặp đôi đẹp nhất" và giải "Netizens’ Award" do cư dân mạng bình chọn. Riêng Park Yoochun nhận thêm giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại KBS Drama Awards 2010. Bộ phim cũng giúp anh rinh về giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên nổi tiếng nhất trên truyền hình" tại Baeksang Arts Awards lần thứ 47, giải "Nam diễn viên xuất sắc" và "Nam diễn viên châu Á nổi tiếng" tại Seoul International Drama Awards lần thứ 6.
Miss Ripley
Năm 2011, Yoochun tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình "Miss Ripley" của đài MBC cùng với nữ diễn viên Lee Da Hae. Anh vào vai Song Yoo Hyun, người thừa kế đời thứ 2 của tập đoàn Mondo. Mặc dù là người thừa kế giàu có của một khu nghỉ mát nhưng anh lại có tính cách dịu dàng, ấm áp và là người con hết lòng yêu thương người mẹ kế.
"Miss Ripley" đã đạt rating 15.4%, cao hơn dự kiến ban đầu của nhà sản xuất. Đồng thời bộ phim cũng giúp Park Yoochun giành được giải "Diễn viên được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Baeksang. Nhờ vai diễn trong "Miss Ripley" mà Park Yoochun còn dành giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" và "Nam diễn viên nổi tiếng" do cư dân mạng bình chọn tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2011.
Hoàng tử gác mái
Đầu năm 2012, Park Yoochun đảm nhận vai chính trong bộ phim "Hoàng tử gác mái" đóng cặp với Han Ji Min. Câu chuyện xoay quanh một vị Thái Tử bị lạc vào thế giới hiện đại và ở đây anh đã tìm ra sự thật về cái chết của Thái Tử Phi. Không chỉ là một mỹ nam tuấn tú, Lee Gak còn được ví với câu "Dần thị sửu bộ", có nghĩa là thông minh và sắc bén như hổ, hành động cẩn trọng như trâu.
Bộ phim đã thành công vang đội cả về rating lẫn giải thưởng. Một lần nữa, sự phối hợp của Park Yoochun cùng với Han Ji Min không chỉ giành được chiến thắng từ khán giả mà còn giúp hai diễn viên giành được kha khá giải thưởng. Kỹ năng diễn xuất của anh đã khiến người xem không thể tin nổi đây là một người chưa từng học qua về diễn xuất. Khi "Hoàng tử gác mái" vừa kết thúc trình chiếu tại Hàn, Nhật Bản đã nhanh chóng mua bản quyền đưa bộ phim xuyên không này về nước với cái giá cắt cổ: 200.000 USD (khoảng 220 triệu won ~ 4,2 tỷ đồng).
I Miss You
Cuối năm 2012, Park Yoochun tham gia vào bộ phim truyền hình "I Miss You", một tác phẩm buồn với những cảnh quay đẫm nước mắt. Trong phim anh đóng vai Han Jung Woo, một cảnh sát hình sự, người đã lang thang suốt 14 năm để tìm tình yêu đầu tiên của mình. Đây là một cảnh sát nghiêm túc với ánh nhìn lạnh, tuyệt vọng đầy giận dữ nhưng cũng là một anh chàng lãng mạn.
Park Yoochun đã thể hiện chiều sâu trong diễn xuất khi diễn cảnh thổn thức. Toàn bộ nỗi đau trong quá khứ của nhân vật đã được anh khắc họa hoàn hảo khiến các nhân viên trong đoàn làm phim cũng phải khóc theo. Đại diện của bộ phim đã không tiếc lời khen dành cho Park Yoochun: "Chỉ có Park Yoochun mới có thể là Han Jung Woo, không một ai có thể. Anh bày tỏ những cảm xúc phức tạp đằng sau khao khát vô vọng sau 14 năm. Đó là vì Yoochun thực sự có thể kết nối với Han Jung Woo."
Three Days
Năm 2014, Park Yoochun góp mặt trong bộ phim "Three Days". Bộ phim kể về sự việc Tổng thống bị mất tích sau 3 tiếng súng lớn và cuộc truy tìm Tổng thống của đội cảnh vệ. Trong phim, Park Yoochun vào vai Han Tae Kyung, người một lòng trung thành, lại bị nghi oan có tham gia vào hành vi ám sát. Anh sẽ phải vừa chiến đấu bảo vệ Tổng thống vừa tìm ra sự thật để giải oan cho mình.
Thông tin Park Yoochun trở lại đã khuấy động thị trường châu Á. Các nhà sản xuất ở nước ngoài đã gửi những lời đề nghị được mua bản quyền bộ phim từ khi nó mới được công bố. Tập đầu tiên thậm chí chưa được phát sóng, nhưng bản quyền của nó đã được xuất khẩu thành công sang trang web xem trực tuyến lớn nhất Trung Quốc với giá cao chưa từng có. Các chuyên gia cho rằng, Park Yoochun chính là nhân tố tạo ra kỷ lục mới này, bởi anh đang ngày càng nổi tiếng khắp châu Á.
The Girl Who Can See Smells
Bộ phim mang đến sự kết hợp độc đáo trong hành trình phá án ly kỳ của hai nhân vật đặc biệt: cô gái có thể nhìn thấy mùi hương bằng mắt và chàng trai bị mất hoàn toàn cảm giác – đánh không đau, ăn không no…Trong phim, Park Yoochun vào vai Moo Gak, một chàng trai quyết tâm làm cảnh sát với mục tiêu bắt được tên tội phạm đã giết em gái mình.
Là tác phẩm cuối trước khi lên đường nhập ngũ của Park Yoochun, bộ phim đã đưa tên anh lọt vào danh sách "Những nam diễn viên xuất sắc" và "Top 10 Ngôi sao" tại Giải thưởng SBS 2015. Hình ảnh Moo Gak của Park Yoo Chun luôn tỏ ra bình thản, che giấu những nỗi đau vào trong đã chiếm được thiện cảm của người xem.
Ở Hàn Quốc, nghệ sĩ dù có tài năng đến mấy nhưng một khi vướng vào scandal sẽ rất dễ bị khán giả quay lưng. Và Park Yoochun cũng đang rơi vào hoàn cảnh như vậy. Mặc dù được công nhận tài năng và sở hữu một lượng fan hâm mộ lớn, nhưng scandal lần này có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của nam diễn viên. “Sự trở lại của Park Yoochun trên màn ảnh nhỏ sẽ rất khó khăn. Nếu cậu ấy có được chứng minh là vô tội đi chăng nữa thì khán giả cũng khó lòng chấp nhận”, một đạo diễn cho biết.
Hãy cùng nhìn lại những bộ phim đã làm nên danh tiếng cho nam diễn viên này trên màn ảnh nhỏ:
Sungkyunkwan Scandal
Năm 2010, Park Yoochun cùng Park Min Young, Song Joong Ki và Yoo Ah In đóng trong bộ phim "Sungkyunkwan Scandal" được chiếu trên kênh KBS. Trong phim, Park Yoo Chun vào vai Lee Sun Jun, con trai độc nhất của Tả thừa tướng, người lãnh đạo phái Noron trong triều đình. Anh là người hội tụ đầy đủ các điều kiện hoàn hảo về học vấn, ngoại hình và tài năng võ thuật.
Cho dù đây là vai diễn đầu tay nhưng những cảnh quay đầy tình cảm của Park Yoochun và bạn diễn Park Min Young đã được công chúng và cả giới chuyên môn công nhận. Tuy xếp hạng bộ phim đầu tay không cao lắm, nhưng những nỗ lực của hai người đã được đền đáp xứng đáng. Park Yoochun và Park Min Young được nhận giải thưởng "Cặp đôi đẹp nhất" và giải "Netizens’ Award" do cư dân mạng bình chọn. Riêng Park Yoochun nhận thêm giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" tại KBS Drama Awards 2010. Bộ phim cũng giúp anh rinh về giải thưởng "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên nổi tiếng nhất trên truyền hình" tại Baeksang Arts Awards lần thứ 47, giải "Nam diễn viên xuất sắc" và "Nam diễn viên châu Á nổi tiếng" tại Seoul International Drama Awards lần thứ 6.
Miss Ripley
Năm 2011, Yoochun tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình "Miss Ripley" của đài MBC cùng với nữ diễn viên Lee Da Hae. Anh vào vai Song Yoo Hyun, người thừa kế đời thứ 2 của tập đoàn Mondo. Mặc dù là người thừa kế giàu có của một khu nghỉ mát nhưng anh lại có tính cách dịu dàng, ấm áp và là người con hết lòng yêu thương người mẹ kế.
"Miss Ripley" đã đạt rating 15.4%, cao hơn dự kiến ban đầu của nhà sản xuất. Đồng thời bộ phim cũng giúp Park Yoochun giành được giải "Diễn viên được yêu thích nhất" tại Lễ trao giải Baeksang. Nhờ vai diễn trong "Miss Ripley" mà Park Yoochun còn dành giải "Nam diễn viên mới xuất sắc" và "Nam diễn viên nổi tiếng" do cư dân mạng bình chọn tại Lễ trao giải MBC Drama Awards 2011.
Hoàng tử gác mái
Đầu năm 2012, Park Yoochun đảm nhận vai chính trong bộ phim "Hoàng tử gác mái" đóng cặp với Han Ji Min. Câu chuyện xoay quanh một vị Thái Tử bị lạc vào thế giới hiện đại và ở đây anh đã tìm ra sự thật về cái chết của Thái Tử Phi. Không chỉ là một mỹ nam tuấn tú, Lee Gak còn được ví với câu "Dần thị sửu bộ", có nghĩa là thông minh và sắc bén như hổ, hành động cẩn trọng như trâu.
Bộ phim đã thành công vang đội cả về rating lẫn giải thưởng. Một lần nữa, sự phối hợp của Park Yoochun cùng với Han Ji Min không chỉ giành được chiến thắng từ khán giả mà còn giúp hai diễn viên giành được kha khá giải thưởng. Kỹ năng diễn xuất của anh đã khiến người xem không thể tin nổi đây là một người chưa từng học qua về diễn xuất. Khi "Hoàng tử gác mái" vừa kết thúc trình chiếu tại Hàn, Nhật Bản đã nhanh chóng mua bản quyền đưa bộ phim xuyên không này về nước với cái giá cắt cổ: 200.000 USD (khoảng 220 triệu won ~ 4,2 tỷ đồng).
I Miss You
Cuối năm 2012, Park Yoochun tham gia vào bộ phim truyền hình "I Miss You", một tác phẩm buồn với những cảnh quay đẫm nước mắt. Trong phim anh đóng vai Han Jung Woo, một cảnh sát hình sự, người đã lang thang suốt 14 năm để tìm tình yêu đầu tiên của mình. Đây là một cảnh sát nghiêm túc với ánh nhìn lạnh, tuyệt vọng đầy giận dữ nhưng cũng là một anh chàng lãng mạn.
Park Yoochun đã thể hiện chiều sâu trong diễn xuất khi diễn cảnh thổn thức. Toàn bộ nỗi đau trong quá khứ của nhân vật đã được anh khắc họa hoàn hảo khiến các nhân viên trong đoàn làm phim cũng phải khóc theo. Đại diện của bộ phim đã không tiếc lời khen dành cho Park Yoochun: "Chỉ có Park Yoochun mới có thể là Han Jung Woo, không một ai có thể. Anh bày tỏ những cảm xúc phức tạp đằng sau khao khát vô vọng sau 14 năm. Đó là vì Yoochun thực sự có thể kết nối với Han Jung Woo."
Three Days
Năm 2014, Park Yoochun góp mặt trong bộ phim "Three Days". Bộ phim kể về sự việc Tổng thống bị mất tích sau 3 tiếng súng lớn và cuộc truy tìm Tổng thống của đội cảnh vệ. Trong phim, Park Yoochun vào vai Han Tae Kyung, người một lòng trung thành, lại bị nghi oan có tham gia vào hành vi ám sát. Anh sẽ phải vừa chiến đấu bảo vệ Tổng thống vừa tìm ra sự thật để giải oan cho mình.
Thông tin Park Yoochun trở lại đã khuấy động thị trường châu Á. Các nhà sản xuất ở nước ngoài đã gửi những lời đề nghị được mua bản quyền bộ phim từ khi nó mới được công bố. Tập đầu tiên thậm chí chưa được phát sóng, nhưng bản quyền của nó đã được xuất khẩu thành công sang trang web xem trực tuyến lớn nhất Trung Quốc với giá cao chưa từng có. Các chuyên gia cho rằng, Park Yoochun chính là nhân tố tạo ra kỷ lục mới này, bởi anh đang ngày càng nổi tiếng khắp châu Á.
The Girl Who Can See Smells
Bộ phim mang đến sự kết hợp độc đáo trong hành trình phá án ly kỳ của hai nhân vật đặc biệt: cô gái có thể nhìn thấy mùi hương bằng mắt và chàng trai bị mất hoàn toàn cảm giác – đánh không đau, ăn không no…Trong phim, Park Yoochun vào vai Moo Gak, một chàng trai quyết tâm làm cảnh sát với mục tiêu bắt được tên tội phạm đã giết em gái mình.
Là tác phẩm cuối trước khi lên đường nhập ngũ của Park Yoochun, bộ phim đã đưa tên anh lọt vào danh sách "Những nam diễn viên xuất sắc" và "Top 10 Ngôi sao" tại Giải thưởng SBS 2015. Hình ảnh Moo Gak của Park Yoo Chun luôn tỏ ra bình thản, che giấu những nỗi đau vào trong đã chiếm được thiện cảm của người xem.
Trúc An
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcSau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.
-
4 giờ trướcSao nam này bị tố có thái độ xấu, bị nhiều bạn diễn ngôi sao "ghim thù".
-
7 giờ trướcQuang Sự chia sẻ đoạn clip hậu trường hài hước, khác hẳn không khí căng thẳng của cảnh phim 'Trạm cứu hộ trái tim' quay tại đồn công an đã phát sóng.
-
7 giờ trướcDù có chủ đề không mới, "Lật mặt 7: Một điều ước" - Lý Hải đạo diễn - vẫn thuyết phục người xem vì thông điệp ý nghĩa, để lại nhiều cảm xúc. Đó là lý do tác phẩm đại thắng vào dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
-
22 giờ trướcPhim "Lật Mặt 7: Một Điều Ước" của Lý Hải đã gặt hái doanh thu áp đảo nhiều lần so với các phim nước ngoài ra rạp mùa lễ 30-4 và 1-5.
-
1 ngày trước"Trạm cứu hộ trái tim" đã đi gần nửa quãng đường, khán giả vẫn mòn mỏi chờ nữ chính Hồng Diễm thông minh và mạnh mẽ hơn. Trong khi đó, Lương Thu Trang được đánh giá cao với những phân cảnh bộc lộ rõ tâm lý méo mó của nhân vật.
-
1 ngày trướcSau khi đạo diễn Nhu Đặng chia sẻ hình ảnh tình tứ với Trúc Anh, cô đã có động thái mới.
-
1 ngày trướcDương Mịch ra mắt phim mới nhưng liên tục bị chê về diễn xuất, trạng thái mệt mỏi. Phía nữ diễn viên cho rằng đây là hành động hạ bệ cô một cách bài bản.
-
1 ngày trước"Ông hoàng quảng cáo" Trương Minh Cường đã "mất tích" khỏi làng giải trí 12 năm, bỗng dưng trở về tham gia phim "Lật Mặt 7" khiến nhiều người tò mò.
-
2 ngày trướcTrúc Anh được cho là đã tận hưởng kỳ nghỉ lễ cùng với người yêu tin đồn.
-
2 ngày trước“Việc khán giả không thích nhân vật rồi đánh giá luôn cả diễn viên đôi khi cũng hơi “oan ức” cho người đó”, Thúy Diễm chia sẻ.
-
2 ngày trướcNhững con số vài trăm tỷ đồng của một tác phẩm điện ảnh Việt trong vài năm gần đây mở ra giấc mơ của các nhà làm phim, đó là cán mốc 1.000 tỷ đồng.
-
3 ngày trướcVì nhiều lý do, các diễn viên đều đặt ra những quy tắc nhất định khi đóng cảnh hôn để tránh ảnh hưởng đến bạn diễn và cả bản thân.
-
3 ngày trướcDiễn viên Hương Tươi phim "Trạm cứu hộ trái tim" chia sẻ về cát-xê thời hoàng kim. Cô khẳng định sống được bằng nghề dù nhiều năm khán giả ít thấy cô xuất hiện trên sóng truyền hình.
Tin tức mới nhất
-
6 phút trước
-
6 phút trước
Hay nhất 2sao
-
16 ngày trước