Nhìn nồi canh trên mâm cơm, chồng ngao ngán tính chuyện 'đổi vợ' và cái kết
Đúng là lấy vợ không biết nấu ăn sẽ xuất hiện những khoảnh khắc “dở khóc dở cười” như thế này đây!
Bình thường, ai cũng hi vọng lấy được một người vợ biết nấu nướng, chăm lo cho cuộc sống hôn nhân. Nhiều người chồng thậm chí còn yêu vợ, mê đắm vợ vì những bữa cơm ngon lành, đầm ấm thắm đượm sự hạnh phúc gia đình.
Vậy mới nói, muốn có được trọn vẹn tình yêu của đàn ông, hãy thỏa mãn cho dạ dày của anh ta trước.
Ấy vậy nhưng cũng có nhiều phụ nữ không sành sỏi trong nấu nướng, để rồi những câu chuyện “dở khóc dở cười” như dưới đây mới xảy ra.
Bài viết được đăng tải.
Một ông chồng đăng tải bài viết chia sẻ chuyện nấu nướng của vợ. Ai đọc xong cũng ngao ngán thay anh.
“Râu tôm nấu với ruột bầu. Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon.
Râu tôm và ruột bầu là những thứ rẻ tiền thường chỉ để bỏ đi, ẩn ý 2 câu tục ngữ trên là nói trong cái nghèo vẫn có niềm vui. Hai vợ chồng đồng lòng thì kiểu gì cũng hạnh phúc. Ấy thế mà vợ em tưởng thật, nó đầu tư hẳn 1kg tôm chỉ để lấy đầu nấu canh.
Mấy chị em cho em xin ý kiến, thế này có nên đổi vợ không”.
Bài viết của người chồng này đang nhận về nhiều sự chú ý. Đính kèm là tấm hình về một nồi canh bầu chỉ có đầu tôm nấu chung. Nhìn hình ảnh của một món ăn không hấp dẫn cũng chẳng đẹp mắt do cô vợ “sai công thức” mới ngao ngán làm sao.
Nồi canh bầu của người vợ nấu.
Chỉ vì vợ hiểu sai nghĩa hoàn toàn của một câu tục ngữ mà cuối cùng, món ăn ngon miệng không thành. Có thể câu "đổi vợ" của chồng chỉ là lời nói đùa, song nó cũng thể hiện phần nào sự thất vọng của anh ta khi ngồi trước mâm cơm nhà.
Trong cuộc sống, có nhiều điều góp nhặt tạo nên cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những mâm cơm gia đình đầm ấm, ngon miệng từ bàn tay của người vợ nấu cũng là một phần cho điều đó.
Đây cũng là một bài học lớn đối với các bà vợ, đôi khi một bữa cơm tuy không đáng bao nhiêu, tuy đời thường và nhỏ nhặt nhưng nó cũng giúp cho tình yêu của vợ chồng luôn luôn mãnh liệt đấy nhé!
Theo Pháp luật và Bạn đọc
-
4 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
9 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
14 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước