Những bến xe buýt có dáng hình cực "dị"

Nhiếp ảnh gia Christopher Herwig dành 12 năm để chụp lại những bến xe buýt độc đáo có từ thời Xô Viết.

Với 20 năm kinh nghiệm làm việc ở hơn 90 quốc gia, nhiếp ảnh gia người Canada Christopher Herwig được biết đến là người có thể tìm thấy vẻ đẹp và nguồn cảm hứng từ mọi góc cạnh củacuộc sống.

Các tác phẩm của ông, bao gồm những tác phẩm từ những vùng hẻo lánh trên thế giới như những ngọn núi Pamir ở Tajikistan tới rừng mưa của Tây Phi được xuất bản trên các trang lớn như GEO, CNN Traveler, Geographical và Lonely Planet.

Herwig khám phá kiến trúc “bất thường” của những trạm xe buýt Xô Viết vào năm 2002 trong chuyến xe đạp đường dài từ London tới St.Petersburg. Ông đã thử thách chính bản thân mình bằng việc đặt mục tiêu chụp một bức ảnh đẹp hàng giờ. Tuy nhiên trong quá trình chụp những bức ảnh về trạm xe buýt, ông đã từng bị cáo buộc là gián điệp và suýt bị bắt vì chụp những bức ảnh nhạy cảm.

12 năm sau, tổng cộng 30.000km, 14 quốc gia, Herwig đã xuất bản bộ ảnh tư liệu với tựa đề “Những trạm xe buýt Xô Viết” (Soviet Bus Stops).

Cùng chiêm ngưỡng những trạm xe buýt có 1-0-2 trong bộ ảnh của Herwig:

Theo Đất việt


Tin tức mới nhất