Những cảm giác chuẩn không dám chỉnh của 1 FA chân chính

FA lâu ngày sẽ biến thành một thói quen, sẽ bắt đầu lười yêu đương, ngày càng lãnh cảm với tình yêu.

1. Thỉnh thoảng rất GATO với mấy đôi đang yêu nhau. Thỉnh thoảng lại thấy thật may mắn vì mình còn tự do.

2. Bây giờ mình mà cứ thấy đôi nào cãi nhau là lại có cảm giác như họ đang diễn trò yêu đương ân ái mặn nồng ý.

3. Nhìn thấy một người hơi tốt với bạn là bạn liền nghĩ rằng người ta thích bạn. Thấy ai đó động tay động chân với bạn là nghĩ rằng người ta có "tình cảm" với bạn. Ai đó tỏ tình với bạn cái là bạn đồng ý liền. Người ta tỏ ra mờ ám một tí là vẫy đuôi chạy tới ngay. Đừng hỏi sao mình biết?

4. Bà dì đến thăm muộn cũng không thấy lo lắng gì, chỉ tặc lưỡi bảo mình: "Chắc dạo này thiếu ăn".

5. Mình FA lâu lắm rồi, ngay cả việc thích một người cũng cảm thấy thật khó khăn. Bạn bè ngày càng trở nên quan trọng hơn, cũng không tùy tiện bắt đầu một mối tình mới nữa. "Anh không ngại độc thân, vì nó còn thoải mái hơn cả việc yêu em".

Những cảm giác chuẩn không dám chính của 1 FA chân chính

6. Cảm giác đầu tiên khi thích một người đó là SỢ.

7. Thứ 2 thì ảo tưởng anh xã mình là Ngô Diệc Phàm. Thứ 3 thì ảo tưởng anh xã mình là Ji Chang Wook. Thứ 4 thì ảo tưởng anh xã mình là TOP. Thứ 5 thì anh xã đã biến thành Lộc Hàm. Thứ 6 anh xã lại quay về thành Chung Hán Lương. Thứ 7 sẽ trung thành cùng anh xã Ngô Ngạn Tổ....

8. Ai nhìn mình một cái cũng nghĩ người ta có tình ý với mình.

9. FA lâu ngày sẽ biến thành một thói quen, sẽ bắt đầu lười yêu đương, ngày càng lãnh cảm với tình yêu, cũng dần coi trọng bạn bè hơn, trân trọng tình thân hơn, yêu bố mẹ nhiều hơn, thích nghe nhạc hơn....

10. FA không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là ngay cả một người để thích cũng không có

11. Chỉ là ngày nào em cũng phải cố tìm động lực để tắm gội mà thôi.

12. Em đã không rõ mình thích con trai hay con gái nữa rồi.

13. Mình thấy FA tốt mà. Chả cần phải make up, chả cần phải hẹn hò, một mình thích đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì ăn, tuần 5 ngày rủ lũ bạn thân đi shopping. Tự mình thanh toán hóa đơn, độc lập, tự chủ.

14. MH370 cũng có manh mối rồi mà sao anh vẫn chưa tìm thấy tí manh mối gì về em.

15. Sau hơn 4 tỷ năm, trái đất cũng tìm được 1 nửa còn lại của mình rồi mà sao em vẫn chưa tìm thấy anh.

16. Mồm thì nói độc thân vẫn tốt thế thôi, chứ thực ra mỗi lần nhìn thấy mấy đôi yêi nhau là lại thèm nhỏ dãi ra ý.

17. Con bạn thân em lúc nào cũng nghĩ em thích nó. Xùy xùy, đến em nhiều khi cũng nghĩ đó là thật cơ.

18. Từ khi thành fan của người ấy, em đã không còn đường quay về nữa rồi.

19. Còn mình thì đang dần trở thành người mà mình muốn gả cho rồi.

20. Ơ, không độc thân thì song thân à.

Theo Đất việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao