Những dấu hiệu rõ ràng chứng tỏ chàng chỉ coi bạn là 'em gái mưa' mà thôi
Chỉ cần một chút tinh ý, bạn hoàn toàn có thể nhận biết được liệu mình có thể cùng chàng sánh đôi tới cuối con đường hạnh phúc hay chỉ đơn thuần trở thành bạn bè.
Hẳn không ai muốn bị liệt vào danh sách "bạn bè" với người mà mình có tình cảm nhưng nếu nhận biết sớm, chắc chắn bạn sẽ không bị đắm chìm vào mộng tưởng để rồi tự làm mình buồn.
Nếu thực sự có tình cảm, dù có chuyện gì, cả hai vẫn luôn hướng về nhau và dành cho đối phương những quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Tuy vậy, khi chỉ đơn thuần coi bạn như một người bạn thân, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, bạn cũng khó có thể bước chân vào cuộc sống của chàng với tư cách một người đặc biệt.
Dưới đây là một vài dấu hiệu cho tình trạng đáng buồn đó: Khi bạn chỉ là "em gái mưa" thôi...
Bạn luôn là người chủ động
Ảnh minh họa
Dù là bạn bè bình thường hay người thương, chắc chắn bạn và chàng đều sẽ những buổi đi chơi riêng, cùng nhau xem phim hay chỉ đơn giản tản bộ ngoài công viên. Tuy vậy, điểm khác nhau giữa hai tình trạng quan hệ này nằm ở chỗ ai là người chủ động.
Một anh chàng thực sự để tâm tới bạn sẽ chẳng để bạn phải chủ động gợi ý mỗi cuộc gặp hay đề nghị đi đâu. Khi tất cả những lần gặp gỡ đều do bạn sắp xếp, rất có thể mối quan hệ của bạn chẳng tuyệt đẹp và hạnh phúc như bạn vẫn mường tượng. Và dù trong buổi gặp cả hai có vui vẻ và trò chuyện nhiều thế nào đi nữa, rất có thể chàng chỉ coi bạn như một người bạn thân không hơn không kém.
Do đó, nếu chàng chưa một lần chủ động mời bạn đi chơi riêng, đừng quá kì vọng vào mối quan hệ mình đang sở hữu. Dù không được tinh tế như phái nữ nhưng chẳng anh chàng nào vô tâm tới mức thản nhiên mai mối bạn bè của anh ta cho bạn. Nếu thường xuyên rơi vào tình huống trớ trêu này, đã đến lúc xem xét lại mối quan hệ của bạn rồi đó.
Trong trường hợp nghi ngờ anh chàng quá vui tính và muốn đùa dai, hãy thử hỏi tiêu chí cô nàng lý tưởng trong mắt chàng là gì. Nếu bạn chẳng có điểm tương đồng nào với hình mẫu đó, đừng quá đắm đuối trong giấc mộng của mình nữa.
Mối quan hệ một chiều
Ảnh minh họa
Khi phải lòng ai đó, hẳn chúng ta đều mong muốn xuất hiện trước mặt người ấy trong hình ảnh hoàn hảo nhất. Thế nhưng, trái ngược lại việc chăm chút kì công cho diện mạo và lựa đồ hàng giờ đồng hồ của bạn, anh ấy lại xuất hiện với vẻ ngoài luộm thuộm hay thậm chí đến muộn trong những dịp đi chơi riêng thì rất có thể những cố gắng của bạn đang đổ sông đổ bể.
Khi chỉ được chăm chút và vun vén từ một phía, dù có cố gắng thế nào bạn cũng chẳng thể giữ cho mối quan hệ được lâu dài.
Cách chàng giới thiệu bạn với bạn bè
Một trong những cách nhận biết bạn ở vị trí nào trong lòng chàng là quan sát cách mà anh ấy giới thiệu bạn với bạn bè. Nếu anh ấy gọi bạn một cách thân mật và bạn bè anh ấy cũng đã biết về bạn từ trước, đó hẳn là dấu hiệu tích cực.
Chắc chắn bạn có vị trí nhất định trong lòng chàng nên anh ấy mới chủ động kể với những người bạn. Thế nhưng khi những người bạn đó hoàn toàn chẳng biết bạn là ai dù bạn và chàng đã quen nhau lâu, nhiều khả năng anh ấy chỉ muốn mối quan hệ dừng lại ở mức bạn bè.
Nói về những cô gái khác
Với những người bạn thông thường, việc trò chuyện về những mối quan hệ khác là điều hết sức bình thường. Tuy vậy, chẳng anh chàng nào thao thao bất tuyệt về người yêu cũ hay những cô gái hấp dẫn khác trước mặt người mình thích.
Chú ý tới giọng điệu và cách trò chuyện của chàng khi đó sẽ giúp bạn dễ dàng nhận biết liệu chàng chỉ đang tìm cách chọc ghẹo hay đang chia sẻ suy nghĩ của mình. Nếu thực sự muốn bạn bước chân vào cuộc sống của mình, chàng sẽ dành thời gian tìm hiểu bạn, từ những sở thích cá nhân cho tới tính cách chứ chẳng phải nói về những người phụ nữ khác.
Luôn giữ khoảng cách 'an toàn'
Nếu thay vì tìm mọi cách tăng cường "đụng chạm" hay những tiếp xúc vật lý thì chàng lại luôn giữ kẽ và chủ động tạo khoảng cách thì rất có thể bạn đã bị xếp vào friendzone của chàng. Điều này sẽ còn thể hiện rõ rệt hơn khi bạn khéo léo vô tình chạm vào tay chàng hay chủ động ôm anh ấy.
Khi không có tình cảm với bạn, chàng sẽ chẳng phản ứng gì khi có cơ hội, thậm chí còn tạo thêm khoảng cách nữa.
Theo Trí Thức Trẻ
-
1 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
6 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
11 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
14 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
31 phút trước
-
45 phút trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước