Nửa đêm tỉnh dậy, thấy vợ đang ngủ mà tay cầm điện thoại, tôi tò mò cầm lên xem và giật mình...
Bị ánh sáng điện thoại chiếu vào, vợ tôi bất ngờ tỉnh dậy. Thấy trên tay tôi đang cầm điện thoại thì cô ấy vội giật lại.
Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 2 năm nay, vì muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên cả hai cùng quyết định chờ một vài năm nữa mới có con. Vợ chồng son nên lúc nào chúng tôi cũng quấn quýt như đôi chim câu. Tuy nhiên, vì tính chất công việc nên tôi thường xuyên xa nhà, nhiều khi cả tháng trời mới trở về. Những lúc ấy, chúng tôi lại cháy hết mình để bù đắp những yêu thương dồn nén bao ngày.
Vợ tôi là chuyên viên của một công ty chuyên về tổ chức sự kiên. Công việc thường xuyên giao tiếp với khách hàng nên vợ tôi lúc nào cũng sành điệu và trẻ trung. Cả hai chúng tôi rất hòa hợp, cưới nhau về được hai năm nhưng chưa lần nào to tiếng, có giận dỗi chút thì tối đến lại bỏ qua hết cho nhau.
Mới đây thôi, trở về nhà sau chuyến công tác gần 2 tháng, tôi háo hức muốn gặp vợ và biết cô ấy cũng đang rất chờ đón tôi. Về nhà, thấy vợ đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn toàn món tôi thích cùng một lọ hoa vô cùng lãng mạn giữa phòng khách. Định bụng ăn uống xong tôi sẽ “trả bài” và khiến em thật hạnh phúc sau những ngày tháng xa vợ.
Vợ chồng son nên lúc nào chúng tôi cũng quấn quýt như đôi chim câu. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng vừa ăn cơm xong thì tôi nhận được điện thoại của thằng bạn thân, hôm đó là sinh nhật nó nên tôi bắt buộc phải đến để chúc mừng. Trước khi ra khỏi nhà, vợ tôi còn nhắc khéo tôi nhớ về sớm kẻo cô ấy chờ.
Bạn bè lâu ngày mới gặp, tôi có uống quá chén, đến lúc về nhà thì say chẳng biết gì, làm cách nào lên được phòng ngủ tôi còn chẳng nhớ. Đến nửa đêm khát nước quá nên tỉnh dậy, thấy vợ đang nằm ngủ ngon như con mèo con bên cạnh, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại trên tay.
Tôi nhẹ nhàng gỡ chiếc điện thoại ra khỏi tay vợ để cô ấy ngủ được thỏa mái thì chiếc điện thoại bỗng nhiên bật sáng. Tò mò tôi cầm lên xem cái gì khiến vợ ham thích đến vậy... và tôi như không tin vào mắt mình. Vợ tôi đang xem một trang web đen và em cũng là một thành viên trên đó. Có lẽ đang mải xem nhưng buồn ngủ nên em quên thoát ra.
Cô ấy còn nghi ngờ tôi “bóc bánh” bên ngoài rồi nên mới hờ hững với vợ như thế. (Ảnh minh họa)
Bị ánh sáng điện thoại chiếu vào, vợ tôi bất ngờ tỉnh dậy. Thấy trên tay tôi đang cầm điện thoại thì cô ấy vội giật lại. Cô ấy ấm ức trách tôi để cô ấy chờ hai tháng trời, thế mà về đến nhà chẳng ngó ngàng gì đến vợ lại đi nhậu nhẹt với bạn. Cô ấy còn nghi ngờ tôi “bóc bánh” bên ngoài rồi nên mới hờ hững với vợ như thế.
Nói lu loa một hồi, cô ấy nhất định đuổi tôi ra phòng khách không cho ngủ cùng vì xấu hổ. Tôi cũng thấy mình có lỗi khi vô tâm xa vợ lâu mới về để vợ một mình rồi đi nhậu. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện vợ tôi là thành viên của một web đen thì tôi lại bị ám ảnh, liệu rằng có bao giờ cô ấy so sánh tôi với những người đàn ông trong các đoạn phim trên mạng hay không? Rồi liệu có khi nào cô ấy kết bạn với một gã nào đó trên đấy và trình diễn những màn họ từng xem không?
Nỗi ám ảnh ấy cứ đeo bám tôi nên suốt thời gian về nhà lần ấy tôi không hề thấy hạnh phúc và thỏa mãn mỗi khi gần gũi với vợ. Cứ mỗi lần gần vợ, những hình ảnh trong chiếc điện thoại như lại hiện ra trước mắt tôi.
Thật sự, mỗi khi xa vợ tôi cũng “thèm thuồng” lắm nhưng chưa bao giờ xem phim nóng và làm gì có lỗi với vợ. Tôi phải làm gì để vượt qua nỗi ám ảnh này đây? Rất mong các bạn đọc có thể cho tôi một lời khuyên hữu ích.
Theo Trí Thức Trẻ
-
2 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
7 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
16 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
21 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
23 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
46 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước