Vợ có pha xử lý đỉnh cao khiến tiểu tam lạy lục xin tha!
Chồng ngoại tình, các cô vợ thường đánh ghen nhưng liệu đó có phải là cách thức triệt để nhất để giải quyết chuyện này?
Nhiều người vợ trở nên “cáu quá mất khôn” khi phát hiện chồng ngoại tình. Nhiều vụ đánh ghen nổ ra chỉ từ cơn điên của các bà vợ. Tuy nhiên, nhiều người cũng gặp ảnh hưởng nặng nề chỉ vì các vụ đánh ghen rùm beng đó.
Một số chính thất còn phải quay sang xin lỗi ngược tiểu tam bởi lỡ đánh đập quá đà dẫn đến chuyện kiện tụng.
Thời đại bây giờ, phụ nữ thông minh nên có cách thức khác xử lý chồng ngoại tình.
Mới đây, một bài đăng về vụ việc xử lý tiểu tam cực gắt của một cô vợ được chú ý.
Bài viết được đăng tải.
Bài viết như sau:
“Thời buổi này Tuesday nhiều, hở ra 1 cái là nó ve vãn chồng mình ngay. Gặp những ông chồng yêu thương vợ con thì không sao, gặp mấy ông chồng thích hái hoa bắt bướm lôi thôi lại đem tiền bỉm sữa của con đi cho gái thì hết hơi.
Dưới đây là 1 pha đòi lại lợi ích của gia đình của con bạn tao nhé chúng mày.
Con Tuesday này nó lại còn thách thức, đúng là tiểu tam lên ngôi, không coi ai ra cái gì.
Ban đầu con bạn tao cũng hổ báo đi tìm lắm nhưng nghe tao khuyên can thì nó cũng hành động 1 cách chuẩn mực mà không vi phạm pháp luật.
Lấy phải thằng chồng không tốt thì không nên tiếc, nhưng cũng phải nghĩ cho tương lai của đứa con”.
Đính kèm chính là những tin nhắn của chính thất gửi cho tiểu tam. Ngay từ đầu, cô vợ tuyên bố thẳng: “Tầm này chị cũng không phải đi tìm em động tay động chân làm gì cho bẩn người chị ra. Chị cho cả gia đình, họ hàng, người thân quen của em biết luôn cái cách cư xử của em. Cho người thân bạn bè em hãnh diện vì em đi giật chồng người khác. Ăn cả bỉm con chị”.
Tin nhắn tiểu tam lạy lục xin tha.
Đúng là lời đe dọa này đủ sức nặng hơn tất cả mọi thứ khác. Ả tiểu tam hoảng hốt, sợ hãi xin số tài khoản để gửi lại tiền. Không chỉ thế, cô cũng hứa hẹn sẽ không dám làm như thế nữa.
Tiếp đó, cô vợ liệt kê ra những khoản ông chồng đã cho tiểu tam và những gì cô bỏ ra trong hành trình truy tìm chồng cùng với bồ.
“Tiền chồng chị bỏ ra mua cho em túi xách, quần áo, son phấn các kiểu hơn 3 triệu. Đó là tiền bỉm sữa của chị tiết kiệm cho con. Chồng chị lấy đi cho em là không được.
Tiền đi nhà nghỉ coi như không nói đến”, cô vợ quyết liệt.
Gặp phải màn xử lý “sắc ngọt” như trên, cô bồ chỉ còn cách xin xỏ hết lời, xin trả trước 1 triệu đồng rồi tính tiếp”.
Thế mới nói, đâu phải cứ đánh ghen hay làm ầm ĩ mọi chuyện lên mới là cách xử lý thông minh.
Những người chồng có bồ, mang cả tiền nhà đi cho bồ thì trong mắt vợ, họ chẳng còn mấy giá trị. Đến lúc này, buông tay có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất.
Đây cũng là bài học lớn dành cho các chị vợ bị tổn thương. Đừng vì xử lý kẻ thứ ba mà làm ảnh hưởng đến bản thân mình. Cứ từ từ mà giải quyết, sớm muộn cũng khiến tiểu tam khiếp hãi.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
2 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
7 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
10 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
20 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
21 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước