Phát hiện chồng ngoại tình nhờ phản chiếu tin nhắn qua kính mắt: Thế này thì chối thế nào được nữa!
Chồng đã "ăn vụng" khéo lắm rồi nhưng không ngờ cuối cùng vẫn "toang" bởi sự nhạy bén đến không ngờ của cô vợ khi quan sát dấu hiệu khả nghi phản chiếu ở kính mắt.
Phụ nữ bẩm sinh đã là "giống loài" nhạy cảm và đặc biệt có giác quan thứ 6 về những gì họ quan tâm. Với phụ nữ có chồng, gia đình, chồng con chính là điều họ để tâm nhất. Vì vậy những chi tiết nhỏ từ chiếc áo chồng mặc, vật dụng chồng có, mùi hương màu sắc ra sao nếu khác thường thì những người vợ chắc chắn sẽ biết.
Thời gian vừa qua, không ít các chị em phụ nữ đã chia sẻ về việc phát hiện chồng có nhân tình bên ngoài chỉ nhờ một chi tiết nhỏ. Thậm chí, nhờ một chiếc cần câu, một chiếc hoa tai hay bức ảnh lạ là các nàng đều điều tra được danh tính của "tiểu tam" kia.
Mới đây, lại một cô vợ đã lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của mình phát hiện chồng ngoại tình qua màn điều tra cực tinh vi đã gây được sự chú ý của rất nhiều người.
Câu chuyện phát hiện ngoại tình tinh vi của chồng khiến dân mạng bái phục.
"Các chị em ạ, chồng mà ngoại tình thì sớm muộn cũng lòi ra thôi. Nay em kể cho các chị nghe việc em phát hiện ra thế nào.
Chồng em nó phải thuộc dạng khéo léo vô cùng. Đến lúc vỡ lở ra ai cũng bất ngờ hết. Lúc nào cũng yêu thương vợ con, tiền bạc lương lậu gửi về không thiếu. Đi làm xa nhà tối nào cũng gọi điện cho vợ nói chuyện đến lúc đi ngủ.
Dạo gần đây lúc gọi video em thấy mắt chồng em nhìn hơi chếch chếch, em gọi thì mới liếc liếc con ngươi qua nhìn đúng vào em. Em đã nghi ngờ rồi nhưng vẫn im im thôi.
Vẫn nói chuyện với em như thường, nhưng tần suất mắt không đúng trọng điểm càng nhiều. Tối thì hay để màn hình video nhỏ xong lướt lướt mạng. Lướt đến đâu đèn sáng đến đấy, mắt thì thấy chuyển động liên tục.
Cho đến hôm qua, thế nào lại quên tháo kính đã gọi điện. Nhắn tin với con nào để màu mess màu đỏ trong khi mess với em là màu vàng. Em mới im im xem nhắn gì với con kia. Em không đọc được nội dung nhưng thấy để biệt danh là 'Pé iu' còn trái tim nữa. Em mới tắt video cái bụp. Tắt nguồn điện thoại. Nằm khóc hết 1 đêm.
Sáng mở điện thoại thì thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn như văn sớ em sao vậy với cả em chả sao thế. Em chỉ hỏi anh có gì muốn nói với em không? Em biết hết rồi.
Chồng em lúc đầu còn chối đây đẩy, em gửi cho bức ảnh này, nói phét là đọc được hết nội dung rồi. Thế mà ông ấy khóc lóc xin em tha thứ các chị ạ.
Giờ em nên xử lý thế nào đây? Em mới chỉ gửi tin nhắn ông ấy xin lỗi cho mẹ chồng với chị chồng thôi".
Thì ra trong lúc vừa gọi điện thoại cho vợ, ông chồng vẫn đang đảo mắt để nhắn tin với nhân tình. Chỉ một chi tiết phản chiếu trên mắt kính, cô vợ đã phát hiện ngay ra ông chồng cắm cho một "cặp sừng" to đùng.
Chiếc kính phản quang tin nhắn của "tiểu tam" khiến người vợ nhận ra mình bị "cắm sừng".
Ngay sau khi đăng tải, bài viết này đã lập tức thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn người dùng mạng. Phần lớn đều "tâm phục, khẩu phục" trước màn điều tra hơn thám tử của cô vợ trẻ. Số khác thì cho rằng, số phận anh chồng đã "toang" thật rồi vì dám giấu giếm 1 người vợ quá thông minh:
- "Toang thật rồi. Chị vợ bá đạo quá, cách này có nằm mơ mình cũng không nghĩ ra".
- "Đúng là không đùa được với cánh chị em, cách này mà cũng nghĩ ra được thì đến lạy. Chị vợ quá xuất sắc, cho đi học rồi làm công an điều tra hay thám tử cũng được. Đáng sợ thật".
- "Cứ tưởng chồng lúc nào cũng quan tâm, hỏi han là không bồ bịch. Chẳng qua mình chưa tìm ra bằng chứng ngoại tình của họ mà thôi".
- "Giấu thế nào được các chị em phụ nữ, chẳng qua họ có nói hay không thôi. Các ông cứ làm như tỏ ra quan tâm, ân cần là các chị không phát hiện ra được ấy. Từng chân tơ kẽ tóc của các ông chúng tôi còn lạ gì".
Đàn ông đừng dại xem thường giác quan thứ 6 của phụ nữ, đừng nghĩ vợ im lặng là không biết gì. Vì rất có thể, cô ấy im lặng chỉ để chờ anh thú tội, hoặc là đợi một lúc "tuyên án" cho tội lỗi mà anh gây ra. Đừng để cô ấy dùng linh cảm làm thứ vũ khí để "kết tội" các anh. Vì sau cùng, kẻ có tội ắt sẽ phải trả giá, một cái giá khá đắt...
Theo Đất Việt
-
1 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
6 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
10 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
19 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
21 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước