'Phú bà' 61 kết hôn cùng bạn trai 29, quan hệ bố dượng - con riêng đáng nói
Tình cờ gặp nhau ở một quán cà phê, người phụ nữ 61 tuổi và chàng trai 29 tuổi đã nảy sinh tình cảm.
Câu chuyện về tình yêu bất chấp khoảng cách tuổi tác chẳng phải điều xa lạ. Nhiều người vì tình yêu, thoải mái vượt qua rào cản ấy để đến được với nhau.
Ở nhiều cặp đôi chênh lệch 20 - 30 tuổi, vẻ bề ngoài chính là điều họ ngại ngần khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên mới đây, câu chuyện về một cặp đôi vợ chồng mới cưới tại Nhật, chênh nhau 32 tuổi lại rất khác.
Được biết, người phụ nữ trong câu chuyện tên Kurata Ratsuko, 61 tuổi, sinh sống tại thành phố Shinjuku, Nhật Bản. Chồng của bà năm nay mới 29 tuổi. Tuy nhiên nếu như chỉ nhìn hình ảnh, chẳng ai biết giữa họ chênh nhau đến 32 tuổi bởi nhan sắc của người phụ nữ này vô cùng trẻ trung so với độ tuổi của mình.
Cặp đôi chênh lệch 32 tuổi.
Theo thông tin từ báo chí Nhật, bà Kurata và chồng cũ ly hôn nhiều năm. Người phụ nữ này có điều kiện kinh tế vô cùng khá giả. Bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh những chuyến du lịch xa hoa và các bữa ăn tại những nhà hàng đắt đỏ.
Được biết, người phụ nữ này cũng có mối quan hệ thân mật với không ít nhân vật nổi tiếng tại Nhật Bản trong đó có nhà thiết kế thời trang Yumi Katsura.
Có lẽ vì không vướng bận chuyện cơm áo nên dù có tuổi nhưng bà vẫn rất trẻ trung và sành điệu.
Một ngày nọ, bà đến một quán cà phê để tìm lại đồ thất lạc. Tình cờ, một anh chàng khá điển trai nhặt được món đồ và đợi người quay lại tìm. Cả hai có cuộc gặp "lãng mạn như phim thần tượng" và trò chuyện qua lại không ít về sở thích chung là phim, truyện tranh.
Sau đó khi đi về nhà, họ lại lần nữa tình cờ gặp nhau trên tàu điện.
Cảm thấy bản thân rất có duyên với anh chàng này nên bà đã xin thông tin liên lạc. Đó cũng chính là khởi đầu cho câu chuyện tình yêu giữa cả hai. Cặp đôi đã có một khoảng thời gian hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân.
Người phụ nữ rất hay che mặt chồng khi đăng ảnh.
Bà Kurata chia sẻ với báo chí rằng khoảng cách 32 tuổi giữa cả hai chẳng phải là vấn đề. Thậm chí gia đình bên chồng cũng chưa từng lên tiếng ngăn cản hay nói gì về chuyện yêu đương, kết hôn của con trai mình.
Sau khi kết hôn, cuộc sống của bà với người chồng kém nhiều tuổi vẫn vô cùng hạnh phúc. Bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch của cả gia đình.
Bà cũng chẳng ngần ngại tiết lộ rằng mình có một cậu con trai 32 tuổi, con dâu 29 tuổi và một cháu trai. Cùng với người chồng trẻ, cả gia đình 5 người thường xuyên đi du lịch hay ăn uống cùng nhau. Mối quan hệ giữa con riêng và bố dượng cực kỳ hòa thuận.
Cậu con trai cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi mẹ đã tìm được một người đáng tin cậy để gắn bó, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Dẫu cho bố dượng có ít hơn mình 3 tuổi thì với anh đó cũng chẳng phải vấn đề gì đáng để bận tâm.
Câu chuyện tình yêu này nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người dành lời chúc phúc cho cặp đôi. Cũng có ý kiến cho rằng vì nhan sắc bề ngoài của bà Kurata khiến cho họ đứng cạnh nhau không mang đến cảm giác chênh lệch tuổi tác.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
8 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
17 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
19 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
22 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
22 phút trước
-
26 phút trước
-
3 giờ trước