Phụ huynh phát ngại khi đưa con nhỏ đi chúc Tết
Lì xì là một phong tục đẹp trong dịp Tết cổ truyền của người Việt Nam. Tuy nhiên, xung quang câu chuyện mừng tuổi cho trẻ em lại xảy ra nhiều điều khiến các bậc phụ huynh ngượng “chín mặt”.
Tôi có cô con gái mới 6 tuổi, nhưng có lẽ do tiếp xúc với mạng xã hội sớm, cộng thêm được chiều chuộng nên cháu “biết quá nhiều” về phong tục lì xì Tết.
Lúc còn 3-4 tuổi, ai lì xì gì cháu cũng cầm, thậm chí có lúc cầm xong còn “bỏ đấy” vì mải chơi những thứ khác. Trong phong bì là loại tiền mệnh giá bao nhiêu, cháu cũng “kệ”.
Vậy mà khi 5-6 tuổi, chẳng hiểu nghe ở đâu mà cháu bắt đầu để ý và biết phân biệt mệnh giá tiền. Giống như người lớn, cháu cũng thích loại mệnh giá to.
Tết tôi đưa cháu về quê chơi, lúc ông bà mừng tuổi, cháu bóc luôn phong bao và chê “ít quá”. Được cái toàn là gia đình nên ai cũng cười ầm lên, coi đó là chuyện vui.
Sáng mùng 1, tôi dẫn cháu đi một vòng họ hàng, đến nhà ai cháu cũng được mừng tuổi. Nhưng ở quê, mừng tuổi chỉ là tấm lòng với những tờ tiền mệnh giá thấp, mang tính tượng trưng. Tôi đã dặn cháu, không được bóc bao lì xì, không được đòi hỏi. Cháu “gật gật” nhưng lúc “thực tế” thì lại khác.
Đến nhà bác trưởng họ, đợi mãi không thấy được mừng tuổi, cháu vô tư hỏi “Bác không lì xì cho cháu à”? Câu thắc mắc của đứa bé khiến ông trưởng họ đỏ mặt, lúng túng. Bí quá, ông lấy luôn cái bao lì xì tôi mới biếu ông để đưa lại cho con gái tôi. Vào xthời điểm ấy, tôi ngồi như phỗng, không còn cái “kẽ” nào để chui cho bớt xấu hổ.
(Ảnh minh hoạ).
Qua nhà một người họ hàng khác, trên đường đi tôi phân tích cho con việc làm khi nãy là chưa đúng, cháu cũng “vâng ạ” nhưng kỳ thực tôi lo lắm.
Tới nơi, cháu được phát một bao lì xì mầu đỏ, cháu hồn nhiên bóc dù tôi đã lừ mắt, cảnh cáo. Cháu rút tờ tiền 10 nghìn đồng ra và chê “ít quá” rồi để cả phong bì lẫn tiền lên bàn, không thèm nhận. Tôi phải to tiếng với con rồi rốt rít xin lỗi người họ hàng kia.
Những câu chuyện về tiền lì xì dịp Tết luôn là nỗi ám ảnh của không ít bậc phụ huynh. Chị bạn tôi kể, có lần đưa con đến chúc Tết hàng xóm, cậu bé còn lăn ra đất, nhất quyết đòi phải được mừng tuổi 500 nghìn đồng khiến bác hàng xóm “tái mặt”, còn chị bạn tôi thì xấu hổ đến cùng cực.
Chứng kiến những cô bé, cậu bé luôn “yêu sách” khi nhận tiền lì xì, tôi mới nhận ra cái sai thuộc về bố mẹ. Chúng ta đã quá nuông chiều con, để con tiếp xúc với đồng tiền quá sớm khiến chúng dễ dàng đòi hỏi.
Khi nói chuyện với một chuyên gia giáo dục, họ bảo tôi rằng việc ngăn con tiếp xúc với tiền không hẳn đã tốt, quan trọng nhất là phải biết định hướng, chị dạy cho con cách ứng xử với tiền. Để từ đó con sẽ hình thành nên những thói quen tốt.
Theo Sức Khỏe & Đời Sống
-
3 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
8 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
11 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
22 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước