Phụ nữ cần đối diện với 3 câu hỏi trước khi quyết định ly hôn
Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Chúng ta không nên quyết định bất cứ một điều gì trong lúc xảy ra mâu thuẫn, xung đột.
Ly hôn thời nay trở nên dễ quyết định hơn khi cả hai vợ chồng không còn tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Thế nhưng không phải cuộc hôn nhân nào cũng giống nhau và không phải mâu thuẫn nào cũng là đường cụt.
Vì vậy, trước khi đi đến quyết định cuối cùng, hãy thẳng thắn đối diện với các câu hỏi:
1. Bạn có phải một trong những nguyên nhân khiến chồng chấp nhận buông tay?
Không lạ nếu trải qua nhiều năm hôn nhân chồng bạn đột nhiên tỏ ra nhạt nhẽo, hờ hững. Chẳng phải cứ là vợ chồng thì đã hiểu hết về nhau. Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân có lúc nào khiến chồng cảm thấy mệt mỏi?
Đôi khi nhu cầu của đàn ông rất đơn giản: theo đuổi và hưởng thụ. Anh ta sẽ không thể nghĩ được gì hơn trong một vấn đề không quá phức tạp, ít có khả năng suy diễn và đôi khi có chút vô tâm.
Nhưng là một người vợ, bạn có biết, điều đa phần đàn ông yêu không phải là bạn hoàn hảo đến mức nào mà là một đối tác có thể khiến họ phấn khích, luôn muốn theo đuổi cuộc sống từng ngày một cách háo hức?
2. Bạn không đủ tốt hay bạn đang cho đi thứ mà người ta không cần?
Tại sao bạn cảm thấy chồng không yêu bạn nhiều? Bạn không đủ xinh đẹp? Làm việc nhà không đủ tốt? Nuôi con không bụ bẫm và nhanh nhạy như con hàng xóm? Hay kiếm tiền không đủ nhiều?
Không, đó là vì bạn không biết đủ về anh ấy và chưa tự tạo cho mình điểm khác biệt. Thất bại của một người phụ nữ là để bản thân cuốn theo một guồng quay cố định mà quên đi sự thú vị mình từng có. Chính vì thế, bạn không thể kích thích ham muốn khám phá của đàn ông.
Có khi bạn cứ miệt mài hy sinh và cống hiến mà chẳng nhìn lại bản thân và hỏi xem anh ấy có cần bạn làm như vậy không.
Từng có ông chồng tâm sự, điều họ cần không phải vợ mình cứ hùng hục trong bếp. Có khi họ muốn được đóng góp sức mình nhưng lóng ngóng không biết bắt đầu như nào rồi nhận về sự càu nhàu: "Thôi để đấy em làm, anh thì biết cái gì".
Đừng đòi hỏi đàn ông tự giác, bắt họ phải tự nhiên ngoan. Phụ nữ thông minh sẽ biết cách thôi thúc đàn ông khiến anh ấy muốn được cho đi, muốn được giang tay che chở, bảo vệ vợ con chứ không phải một mình ôm đồm mọi việc.
3. Nên đối diện thế nào với khủng hoảng hôn nhân?
Nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản lĩnh. Chúng ta không nên quyết định bất cứ một điều gì trong lúc xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Rõ ràng, có những "phím tắt" có thể giúp bạn hạnh phúc hơn tại sao không sử dụng các phương pháp thông minh mà tiếp tục "đâm vào tường" một cách sai lầm?
Sẽ có những lúc bạn phải đấu tranh trong cuộc hôn nhân ấy, đổ lỗi cho bản thân hoặc lo lắng về sự xuất hiện của người thứ 3. Nhưng điều quan trọng bạn cần phải làm là kiểm soát cảm xúc và tình trạng hôn nhân một cách khéo léo chứ không phải ngồi im tưởng tượng.
Chấp nhận nuôi một cuộc hôn nhân hạnh phúc trên danh nghĩa hoặc từ bỏ ngay từ khi vết nứt đầu tiên xuất hiện đều không phải cách hay. Bạn cần dũng cảm đối mặt và sửa chữa từng thứ. Bởi cái kết có ra sao thì bạn đã rút ra được cho mình bài học cần thiết, bước đi tiếp theo sẽ không còn buồn đau hay thất bại.
Những người có một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ không chỉ hạnh phúc mỗi ngày mà còn chứng minh cho mọi người thấy con đường hôn nhân của họ sẽ ngày càng bền hơn.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
4 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
9 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
12 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
23 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước