Đối mặt với đàn ông, phụ nữ có 4 sai lầm 'chí mạng' cần đặc biệt tránh
Những sai lầm ấy thậm chí có thể dẫn bạn đến "địa ngục" đấy.
Trong tình yêu và hôn nhân, khi đã dành tình cảm thật lòng cho người đàn ông thì phụ nữ dễ trở nên mềm yếu. Do đó họ càng dễ phạm những sai lầm có phần ngớ ngẩn. Và những sai lầm ấy thậm chí có thể dẫn bạn đến "địa ngục" đấy.
Có thể kể đến 4 sai lầm sau đây:
Lụy tình
Phụ nữ khi đã dành tình yêu trọn vẹn cho một người, trái tim của họ luôn có tiếng nói hơn lý trí. Do đó phụ nữ rất dễ rơi vào sự lụy tình. Dẫu biết rằng người đàn ông đối xử tệ bạc với mình, thậm chí phản bội và lừa dối, thế nhưng họ vẫn không thể chấm dứt mối quan hệ sai lầm ấy.
Họ dễ dàng tin tưởng những lời bào chữa trơ trẽn của đàn ông. Có trường hợp phụ nữ còn nhận trách nhiệm về mình, nghĩ rằng bản thân chưa tốt nên anh ta mới cư xử với họ như vậy.
Nhiều người phụ nữ sẵn sàng vì tình yêu mà từ mặt gia đình, cha mẹ hoặc hy sinh sự nghiệp, công việc riêng của bản thân để đi theo tiếng gọi của trái tim. Họ làm tất cả vì người đàn ông mình yêu, lụy tình vô cùng. Nhưng cuối cùng kết cục của những người phụ nữ si tình mù quáng như vậy đều chỉ là khổ đau.
Đánh mất mình trước đàn ông
Một sai lầm nữa của phụ nữ khi yêu, đó là đánh mất chính bản thân mình. Thế giới của họ chỉ có người đàn ông họ yêu, vui niềm vui của anh ta, buồn nỗi buồn của anh ta. Họ luôn chiều theo sở thích, ý muốn của người đàn ông đó mà bỏ qua mong muốn, nguyện vọng của bản thân.
Trước người đàn ông mình yêu, họ chẳng khác gì một cái bóng mờ nhạt, một con rối gỗ ngoan ngoãn nghe lời, anh ta bảo sao thì làm vậy.
Kết thúc của những mối tình kiểu đó bao giờ cũng là nước mắt và tổn thương. Một người không yêu thương bản thân thì sẽ chẳng ai nâng niu họ. Một người không có bản sắc, cá tính riêng thì còn gì thú vị để thu hút người khác?
Quá tin tưởng đàn ông
Yêu nhau thì phải tin nhau, điều đó đúng. Thế nhưng điều gì cũng có giới hạn. Nếu tin tưởng quá mức vào người đàn ông lại là điều vô cùng dại dột. Niềm tin mù quáng sẽ khiến bạn trở thành nạn nhân của những màn lừa dối trơ trẽn. Trong khi bạn cứ ngỡ mình đang nắm trọn hạnh phúc trong tay thì người đàn ông của bạn có khi đã thay cả tá các cô bồ khác nhau cũng nên.
Không chỉ trong mối quan hệ với đàn ông mà trong các vấn đề khác nhau của cuộc sống, phụ nữ cần phải nghĩ đến các khả năng khác nhau có thể phát sinh, cả tốt và xấu. Lòng cảnh giác, sự ngờ vực ở một mức độ nhất định luôn cần thiết, khi mà lòng người là thứ vô cùng khó lường.
Càng tin tưởng thì khi sự thật phũ phàng phơi bày trước mắt, bạn sẽ càng suy sụp tới mức không gượng dậy nổi. Trong lòng có sự đề phòng, lo xa, dù biến cố có bất ngờ xảy đến, bạn cũng dễ dàng đối mặt và vượt qua hơn.
Tự lừa mình dối người về hạnh phúc trong hôn nhân
Nhiều người phụ nữ rất giỏi tự lừa mình dối người về hạnh phúc của mình. Dù sâu thẳm trong lòng họ không hề được hạnh phúc nhưng họ luôn viện những cái cớ khác nhau để ép mình phải cảm thấy hạnh phúc. Và cũng để thể hiện cho người khác thấy họ đang yên vui bên người đàn ông thế nào.
Anh ta thường xuyên đi sớm về khuya, có sự thờ ơ với người phụ nữ rõ rệt. Cô ấy nghi ngờ anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng lại chẳng dám đào sâu tìm hiểu. Cô ấy sợ khi tìm ra được sự thật, đó lại là điều cô ấy không hề mong muốn nhìn thấy.
Do đó cô ấy tự nhủ với mình rằng, anh ta đang bận bịu công việc, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ phản bội vợ. Cô ấy vẫn đang được hạnh phúc trong hôn nhân và cũng thể hiện với mọi người xung quanh rằng bản thân hiện tại rất mãn nguyện.
Thật ra chỉ trong lòng cô ấy hiểu rõ hơn ai hết, cô ấy bất an và không an lòng cỡ nào. Tự lừa mình dối người, không dám đối mặt với sự thật cay đắng thì cả đời người phụ nữ sẽ phải sống với một lớp mặt nạ trên mặt. Ban ngày cười vui hạnh phúc nhưng đêm về, khi chỉ còn có một mình sẽ là lúc nước mắt rơi, một mình tự gặm nhấm nỗi đau.
Theo Trí Thức Trẻ
-
3 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
3 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
7 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
16 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
18 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
22 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước