Phụ nữ đẹp có giá bao nhiêu?
Cuộc đời, cái gì cũng có giá của nó, phải thế không? Cái giá của một phụ nữ đẹp, là bao nhiêu nhỉ?
Những phụ nữ xinh đẹp luôn được yêu trước nhất. Cái đẹp đập vào mắt đàn ông, khiến họ say mê không rời được, không quên được. Thế nên mới có câu ngạn ngữ: “Vì yêu một cái má lúm đồng tiền mà phải cưới cả một người phụ nữ”.
Cũng chẳng trách được đàn ông, chẳng thể vu cho họ là giống loài háo sắc, vì ngay chúng ta, phụ nữ cũng mê cái đẹp và bị cuốn hút bởi những phụ nữ đẹp, có khi vì lòng ngưỡng mộ, có lúc bởi sự GATO, đôi bận vì tò mò cô này có phẫu thuật thẩm mỹ không, cô kia ăn kiêng thế nào, chăm chút làm sao mà xinh thế nhỉ.
Cái giá của một phụ nữ đẹp, là những người đàn ông ở bên cạnh nàng luôn “phát cuồng” vì vẻ đẹp ấy. Sự đam mê tỏa ra từ những ánh mắt ngưỡng mộ, của những người khao khát nàng là thứ không vơi cạn, đặc biệt là khi nàng còn xuân sắc. Sắc đẹp của nàng cần được nuôi dưỡng bằng sự cung phụng, săn đón, chiều chuộng vô điều kiện, đúng triết lý: “Tôi đẹp, tôi có quyền”.
Những người sống xung quanh ánh hào quang của nàng, đặc biệt là người đàn ông tự tin rằng nàng là “của” mình, phải đối xử với nàng như một nữ hoàng, nếu thích làm vua. Và người đó phải trả giá bằng không chỉ đam mê, thời gian, tâm trí của mình, mà còn bằng việc bẻ gãy những say mê của những gã khác, liên tục chinh chiến để chứng tỏ mình là người xứng đáng. Đương nhiên, nếu chọn một phụ nữ càng ít đẹp, cái giá này càng thấp hơn.
Cái giá của một phụ nữ đẹp là sự vô tư, lắm khi vô tâm. Phụ nữ đẹp hiếm khi là một phụ nữ nhạy cảm, tôi thật. Đừng tin những bức ảnh so deep nàng post lên Facebook, đừng tưởng bở khi đọc những status đầy triết lý mà nàng thi thoảng lại đăng lên và tin rằng chúng là tinh túy của một tâm hồn nhạy cảm, bởi rất có thể, đó là một cách thu hút sự chú ý, một bộ cánh khác của nàng thôi. Trên thực tế, tôi đã gặp nhiều phụ nữ đẹp và không sâu sắc cho lắm, có thể vì họ không có nhiều thời gian quan sát và trải nghiệm gì khác, ngoài sắc đẹp của mình!
Xinh đẹp và nhạy cảm không phải là “bạn đồng hành” thân thiết lắm đâu. Nàng, vì mải quan tâm đến vẻ đẹp của mình (đương nhiên) và với những chăm chút, ngưỡng mộ từ người khác, chẳng còn thời gian để chú ý đến những thứ bên ngoài thế-giới-của-mình. Và cũng bởi, đã quen với việc là cái rốn vũ trụ, nàng sẽ khó nhận thấy ai đó đang buồn vì một lẽ mà nhiều người bình thường biết; sẽ ấm ức nếu bạn nhờ nàng nấu giúp bát cháo hoặc đi vài cây số trong đêm để mua vài viên thuốc khi bạn ốm. Đừng trách nàng, đó là cái giá của cái đẹp.
Và đừng ai đòi phụ nữ đẹp phải chu toàn việc nhà. “Việc” của nàng là đẹp. (Được phép) không chu toàn, đó là cái giá của nàng. Phụ nữ đẹp (thường) không thích nấu nướng, vì mùi thức ăn sẽ bám vào quần áo, đầu tóc. Nàng cũng (thường) không thích làm việc nhà vì sẽ đau lưng và chai tay. Nước rửa bát sẽ làm gãy bộ nail nàng vừa làm vài tiếng trước, sẽ làm ảnh hưởng đến làn da mướt rượt như em bé mà nàng phải gìn giữ bấy lâu.
Vả lại, việc hì hục làm việc nhà, như một phụ nữ đảm đang chính hiệu dường như không hợp với nàng cho lắm. Nó sẽ biến nàng thành một phiên bản Lọ Lem đầu bù tóc rối. Nàng không ưng, nàng phải là Lọ Lem khi hóa thân thành công chúa kìa, kiêu sa, rạng rỡ và khiến hàng nghìn cô gái khác ghen tị.
Cũng không thể quên, phụ nữ xinh đẹp rất đắt giá, đúng theo nghĩa đen. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng những cô nàng xinh đẹp thường có xu hướng tiêu tiền nhiều hơn là tiết kiệm. Giá của phụ nữ đẹp = nhan sắc + rất nhiều tiền chi cho việc giữ gìn nhan sắc (để giữ cho mình không, đúng hơn là chậm, tàn tạ) + chi phí khiến nhan sắc tỏa sáng.
Khi xinh đẹp, có cả tỉ thứ phải tốn kém, nào là trang phục, trang sức cho xứng đáng, nào là mỹ phẩm, spa, nào là đi hưởng thụ ở những chốn sang chảnh phù hợp với nhan sắc… Cái này không tiết kiệm được, vì phụ nữ đẹp hiểu, họ đẹp thì mới được yêu. Hơn nữa, họ phải đẹp cho chính mình và cho cả (những) người đàn ông bên cạnh. Lựa chọn một người phụ nữ xinh đẹp thì phải chấp nhận cô ấy tiêu xài phóng tay, bất kể đó là tiền của bạn hay là tiền cô ấy kiếm ra.
Phụ nữ xinh đẹp có giá bao nhiêu nữa nhỉ? Là sự ghen tị của những cô nàng kém sắc hơn? Là sự vụng về? Là những âu lo cho tuổi già cằn cỗi và tàn tạ? Là nguy cơ “ế” vì kén cá chọn canh, vì lắm mối tối nằm không? Là sự gồng mình của người đàn ông của họ?... Còn nhiều lắm, bởi, cái đẹp có giá cao lắm!
Vẻ đẹp có giá rất cao, và bạn thực sự là một phụ nữ giàu có, nếu bạn xinh đẹp. Nếu lựa chọn một người phụ nữ xinh đẹp, bạn phải chấp nhận trả giá với lựa chọn đó. Tôi không hằn học gì với phụ nữ đẹp, với nhan sắc trời cho của họ. Tôi cũng chẳng tin lý thuyết “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “cái nết đánh chết cái đẹp” mà những người kém sắc ra rả mỗi ngày, như một cách biện hộ cho việc mình không được tạo hóa ưu ái.
Nhưng tôi vẫn tin, không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp. Người phụ nữ đẹp nhất là người biết tự hào với vẻ đẹp được trời ban của mình, biết cách trân trọng vẻ đẹp ấy, làm cho nó đẹp hơn, và tự tin với những gì mình đang có.
Cũng chẳng trách được đàn ông, chẳng thể vu cho họ là giống loài háo sắc, vì ngay chúng ta, phụ nữ cũng mê cái đẹp và bị cuốn hút bởi những phụ nữ đẹp, có khi vì lòng ngưỡng mộ, có lúc bởi sự GATO, đôi bận vì tò mò cô này có phẫu thuật thẩm mỹ không, cô kia ăn kiêng thế nào, chăm chút làm sao mà xinh thế nhỉ.
Cũng phải thôi, vì phụ nữ xinh đẹp, bao giờ cũng có giá cao.
Cái giá của một phụ nữ đẹp, là những người đàn ông ở bên cạnh nàng luôn “phát cuồng” vì vẻ đẹp ấy. Sự đam mê tỏa ra từ những ánh mắt ngưỡng mộ, của những người khao khát nàng là thứ không vơi cạn, đặc biệt là khi nàng còn xuân sắc. Sắc đẹp của nàng cần được nuôi dưỡng bằng sự cung phụng, săn đón, chiều chuộng vô điều kiện, đúng triết lý: “Tôi đẹp, tôi có quyền”.
Những người sống xung quanh ánh hào quang của nàng, đặc biệt là người đàn ông tự tin rằng nàng là “của” mình, phải đối xử với nàng như một nữ hoàng, nếu thích làm vua. Và người đó phải trả giá bằng không chỉ đam mê, thời gian, tâm trí của mình, mà còn bằng việc bẻ gãy những say mê của những gã khác, liên tục chinh chiến để chứng tỏ mình là người xứng đáng. Đương nhiên, nếu chọn một phụ nữ càng ít đẹp, cái giá này càng thấp hơn.
Xinh đẹp và nhạy cảm không phải là “bạn đồng hành” thân thiết lắm đâu. Nàng, vì mải quan tâm đến vẻ đẹp của mình (đương nhiên) và với những chăm chút, ngưỡng mộ từ người khác, chẳng còn thời gian để chú ý đến những thứ bên ngoài thế-giới-của-mình. Và cũng bởi, đã quen với việc là cái rốn vũ trụ, nàng sẽ khó nhận thấy ai đó đang buồn vì một lẽ mà nhiều người bình thường biết; sẽ ấm ức nếu bạn nhờ nàng nấu giúp bát cháo hoặc đi vài cây số trong đêm để mua vài viên thuốc khi bạn ốm. Đừng trách nàng, đó là cái giá của cái đẹp.
Và đừng ai đòi phụ nữ đẹp phải chu toàn việc nhà. “Việc” của nàng là đẹp. (Được phép) không chu toàn, đó là cái giá của nàng. Phụ nữ đẹp (thường) không thích nấu nướng, vì mùi thức ăn sẽ bám vào quần áo, đầu tóc. Nàng cũng (thường) không thích làm việc nhà vì sẽ đau lưng và chai tay. Nước rửa bát sẽ làm gãy bộ nail nàng vừa làm vài tiếng trước, sẽ làm ảnh hưởng đến làn da mướt rượt như em bé mà nàng phải gìn giữ bấy lâu.
Vả lại, việc hì hục làm việc nhà, như một phụ nữ đảm đang chính hiệu dường như không hợp với nàng cho lắm. Nó sẽ biến nàng thành một phiên bản Lọ Lem đầu bù tóc rối. Nàng không ưng, nàng phải là Lọ Lem khi hóa thân thành công chúa kìa, kiêu sa, rạng rỡ và khiến hàng nghìn cô gái khác ghen tị.
Cũng không thể quên, phụ nữ xinh đẹp rất đắt giá, đúng theo nghĩa đen. Tin hay không thì tùy bạn, nhưng những cô nàng xinh đẹp thường có xu hướng tiêu tiền nhiều hơn là tiết kiệm. Giá của phụ nữ đẹp = nhan sắc + rất nhiều tiền chi cho việc giữ gìn nhan sắc (để giữ cho mình không, đúng hơn là chậm, tàn tạ) + chi phí khiến nhan sắc tỏa sáng.
Phụ nữ xinh đẹp có giá bao nhiêu nữa nhỉ? Là sự ghen tị của những cô nàng kém sắc hơn? Là sự vụng về? Là những âu lo cho tuổi già cằn cỗi và tàn tạ? Là nguy cơ “ế” vì kén cá chọn canh, vì lắm mối tối nằm không? Là sự gồng mình của người đàn ông của họ?... Còn nhiều lắm, bởi, cái đẹp có giá cao lắm!
Vẻ đẹp có giá rất cao, và bạn thực sự là một phụ nữ giàu có, nếu bạn xinh đẹp. Nếu lựa chọn một người phụ nữ xinh đẹp, bạn phải chấp nhận trả giá với lựa chọn đó. Tôi không hằn học gì với phụ nữ đẹp, với nhan sắc trời cho của họ. Tôi cũng chẳng tin lý thuyết “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “cái nết đánh chết cái đẹp” mà những người kém sắc ra rả mỗi ngày, như một cách biện hộ cho việc mình không được tạo hóa ưu ái.
Nhưng tôi vẫn tin, không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp. Người phụ nữ đẹp nhất là người biết tự hào với vẻ đẹp được trời ban của mình, biết cách trân trọng vẻ đẹp ấy, làm cho nó đẹp hơn, và tự tin với những gì mình đang có.
Theo Afamily/Trí thức trẻ
-
6 giờ trướcSự ra đi của Lâm Nguyễn để lại niềm tiếc thương cho gia đình, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết.
-
8 giờ trướcSau mỗi vòng đấu ở V-League 2023/24, HLV Kim Sang Sik có thêm những đánh giá về các cầu thủ chuẩn bị cho đợt tập trung tuyển Việt Nam sắp tới.
-
9 giờ trước9 nhân viên của một nhà máy rượu ở Italy choáng váng khi di chúc của ông chủ quá cố được công bố, theo đó chính họ được thừa kế toàn bộ nhà máy và vườn nho của ông.
-
9 giờ trướcChú rể Trí Phan và cô dâu Hà My đến rồi đây!
-
10 giờ trướcBarron Trump lớn lên sau bức tường bí mật vì được mẹ là bà Melania bảo vệ khỏi ánh mắt soi mói của công chúng.
-
10 giờ trước5 cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dùng ma tuý, bị bắt, trong đó có Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 Đinh Thanh Trung khiến người hâm mộ choáng váng.
-
12 giờ trướcDavid Beckham được cho là đã bắt đầu cuộc chiến pháp lý mới trị giá một tỷ USD chống lại gần 500 người bán bị cáo buộc tung ra các phiên bản giả mạo sản phẩm thiết kế của cựu danh thủ.
-
13 giờ trướcLễ viếng của Lâm Nguyễn "Người Ấy Là Ai" diễn ra trong 2 ngày, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng.
-
14 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
14 giờ trướcĐể đạt được ước mơ chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới, Khoa Pug đã chờ ở Nepal cả tuần đợi xếp lịch bay. Thế nhưng khi gần đặt chân tới Everest, anh quyết định hủy chuyến quay trở về.
-
15 giờ trướcKhông phải mọi thứ trên internet đều có thể tin được ngay trong lần đầu nhìn thấy.
-
15 giờ trướcHuấn luyện viên Shin Tae-yong nổi cáu, chống lệnh của trọng tài sau khi nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và bị truất quyền chỉ đạo.
-
17 giờ trướcTheo chuyên gia, cách duy nhất để Harry có thể hàn gắn với Vua Charles là cuộc trò chuyện riêng tư xóa bỏ mọi hiểu lầm.
-
18 giờ trướcVĐV thể dục dụng cụ Nguyễn Minh Triết qua đời sáng 9/5 sau nửa năm bị chấn thương trong lúc tập luyện, hưởng dương 18 tuổi.
-
1 ngày trướcTai nạn ngày nhỏ khiến cô mất đi 2 cánh tay. Vượt qua nhiều khó khăn của người khuyết tật, cô đã trở thành giám đốc điều hành (CEO) của một công ty thêu.
-
1 ngày trướcSau hơn 4 năm thực hiện ca đại phẫu thuật tách rời, đến nay, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã đến trường học như bao bạn bè cùng trang lứa.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
24 ngày trước