Phụ nữ nên nhớ, nhân duyên là của trời cho, nào phải mục tiêu đâu mà phấn đấu!
Có phải áp lực cuộc sống đã khiến đàn ông ngày càng trở nên khô khan và cằn cỗi hơn không? Nên phụ nữ độc thân vì không tìm được người đàn ông lý tưởng?
Phàm đã là con người, trong đời ai chẳng có những ước mơ
Ai chẳng mong muốn mình sẽ có tiền tài, địa vị, danh vọng, sự hấp dẫn giới tính, sự ngưỡng mộ của đám đông… Việc thực hiện một phần hay toàn bộ những ước mơ ấy sẽ khiến người ta phải lao tâm khổ tứ, tốn rất nhiều thời gian và trí lực.
Trong khi rất nhiều người, đặc biệt là giới mày râu phải phấn đấu không ngừng nghỉ để đạt được cái mình muốn, thì có những người phụ nữ chọn cho mình cách đơn giản hơn, đó là tìm một gã đàn ông có khả năng biến những ước mơ của mình thành hiện thực. Như thế, thay vì phải vất vả thực hiện những ước mơ, họ chỉ cần tìm cách đóng gông vào cổ gã đàn ông ấy và hưởng những thành quả do gã ta mang lại.
Thế nên chẳng cần đến một chương trình nghiên cứu quy mô hay bất kỳ kết quả khảo sát nào, thì ai cũng nhận thấy rằng mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ là đàn ông.
Phụ nữ, ngoài những ước mơ về ngoại hình, công việc, thu nhập… phần đông đều có chung một khát khao về người đàn ông thành đạt. Việc này, với nhiều người không chỉ đơn thuần là mong ước vu vơ, mà được xem là một mục tiêu tối quan trọng, và họ lên kế hoạch quyết đạt cho kỳ được mục tiêu ấy.
Làm thế nào để chinh phục một gã trai thành đạt? Làm thế nào để nửa còn lại của thế giới hễ cứ nhìn thấy mình là đầu óc ngây ngô như bị trúng tên của thần Cupid, sẵn sàng “trao cho em không chỉ con tim anh đang rung lên bần bật, mà toàn bộ những tháng năm còn lại của cuộc đời anh”?
Đàn ông thành đạt thường khoái típ phụ nữ như thế nào?
Ngây thơ – trong sáng hay thông minh – cá tính? Xinh đẹp – thùy mị hay quyến rũ – sắc sảo? Đảm đang – hiền thục hay năng động – quyết đoán?
Rất ít phụ nữ có sẵn năng khiếu chinh phục đàn ông ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Đa phần phụ nữ cho rằng đàn ông thường có những tiêu chí chung trong việc lựa chọn người yêu/bạn đời. Nhưng ở cái thời đại mà người ta đang hô hào bình đẳng giới và các loại hình dịch vụ mọc lên như nấm sau mưa, có lẽ chuẩn mực về công-dung-ngôn-hạnh của thế hệ các bà, các mẹ ngày xưa đã trở nên lỗi thời. Những câu “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” hay “cái nết đánh chết cái đẹp” không phải lúc nào cũng phát huy tác dụng.
Thế là lại tha hồ đồn đoán, tha hồ kháo nhau rằng trong mắt đàn ông thời nay, phụ nữ hoàn hảo là người phải hội đủ các tiêu chuẩn 3 trong 1 (quyến rũ trong phòng ngủ, tinh tế trong phòng khách, đảm đang trong phòng bếp).
Thôi thì đủ thứ cẩm nang, bí quyết, mưu mẹo, chuẩn mực… được chị em dày công sưu tập từ sách vở, báo chí và rỉ tai nhau để hòng hạ gục cánh đàn ông.
Chưa bao giờ câu thành ngữ “người đẹp nhờ lụa” lại được vận dụng triệt để như bây giờ.
Không cần phải là hoa hậu hay người mẫu với số đo 3 vòng theo tỉ lệ vàng, nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ làm đẹp và những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, rất nhiều phụ nữ đã khiến cho cánh đàn ông phải liêu xiêu “khi em xuất hiện”.
Cũng không cần phải ngồi thiền trong bếp hay quá xuất sắc trong việc nấu ăn. Với sự trợ giúp của các dịch vụ đồ ăn chế biến sẵn, phụ nữ thời nay chỉ cần khéo tổ chức, sắp xếp một chút là trong vòng 30 phút sẽ có ngay một bàn ăn ngon lành, tươm tất để tấn công vào dạ dày của cánh đàn ông.
Thế nên rất nhiều người ngạc nhiên khi thấy phụ nữ ngày càng biết làm đẹp, ngày càng biết chăm sóc bản thân, ngày càng trở nên độc lập, tự tin, quyến rũ và công phu hơn trong việc chinh phục nửa kia của nhân loại, trong khi tỉ lệ phụ nữ độc thân lại ngày càng cao. Có phải vì áp lực của cuộc sống đã khiến đàn ông ngày càng trở nên khô khan và cằn cỗi hơn không?
Không phải là như vậy. Sự thực là cùng với việc hô hào bình đẳng giới thì ngày nay nhận thức của phụ nữ đang phát triển vượt bậc ngang với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin. Thế nên nhu cầu của rất nhiều người không còn dừng lại ở một ngôi nhà (nhỏ xinh) và những đứa trẻ.
Với họ, ngôi nhà tốt nhất là nên có garage xe hơi và bể bơi
Những đứa trẻ có thể là con anh, con em hay con chúng ta, điều đó không quan trọng, nhưng người đàn ông lý tưởng thì phải là người có khả năng đáp ứng được cho họ sự đầy đủ về mặt vật chất, sự thỏa mãn trong chuyện gối chăn và sự lãng mạn trong đời sống tinh thần.
Bên cạnh đó, phụ nữ còn đòi hỏi người đàn ông của họ phải có sự tương đồng về mặt nhận thức và hiểu biết xã hội, để có thể lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông với họ về mọi mặt trong cuộc sống.
Tất nhiên là chẳng có người đàn ông nào trong đời thực mà chỉ có Chúa mới có thể đáp ứng được hết những đòi hỏi và yêu sách của phụ nữ, nhưng họ vẫn không ngừng miệt mài tìm kiếm những đối tượng (được cho là) thành đạt để làm mục tiêu chinh phục.
Vấn đề nằm ở chỗ, trong cuộc sống người ta có thể thiết lập tất cả mọi thứ dựa trên những chuẩn mực, nhưng có những thứ không bao giờ tuân theo những chuẩn mực nào hết. Đó là Tình yêu và Cảm xúc. Chả thế mà có những chàng trai vì một cái lúm đồng xu trên má hay một cái eo thon mà phải cưới nguyên cả một cô vợ. Những trường hợp như thế, người ta thường đổ tại hai chữ Nhân Duyên.
Khổ nỗi, Nhân Duyên là quà Trời cho, nào phải mục tiêu để mà phấn đấu. Thế nên cuối cùng, tốt nhất là phụ nữ chúng ta hãy cứ làm đẹp, cứ chăm sóc ngoại hình, cứ trau chuốt tâm hồn để nâng cao giá trị bản thân. Còn thì… Trời kêu ai người nấy dạ.
St/ Theo Phununews - NĐT
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước