Phụ nữ Việt lấy chồng ngoại chia sẻ tết Nguyên đán ở trời Tây
Lấy chồng ngoại quốc, xa quê nhiều năm, những người phụ nữ Việt luôn đau đáu nhớ Tết quê hương.
Đau đáu nỗi nhớ Tết quê hương
Chị Nguyễn Trâm (SN 1989) từng sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Yêu anh Jacson, người đàn ông Mỹ hơn 9 tuổi, chị Trâm quyết định “theo chàng về dinh”.
Sáu năm sống và làm việc bên nước ngoài, dù được chồng hết mực yêu thương nhưng chị Trâm luôn đau đáu nhớ về quê hương.
Ai đi xa cũng luôn nhớ về cội nguồn, về những năm tháng tuổi thơ gắn bó với Tết cổ truyền không thể nào quên. Chị Trâm cho hay, mỗi dịp Tết đến xuân về, những người Việt ở nước ngoài lại bồi hồi, xúc động.
Nhiều năm ở Mỹ, chị Trâm luôn nhớ Tết Việt.
Ngày Tết đến, ngoài giờ đi làm, chị tranh thủ nấu nướng các món Việt như măng kho, thịt kho trứng, bánh chưng, giò chả, làm dưa muối và một số món mứt để tận hưởng hương vị Tết quê nơi đất Mỹ.
Đây là những món ăn chồng và các con chị rất thích. Việc mua nguyên liệu chuẩn bị mâm cơm ngày Tết ở Mỹ không khó khăn. Bởi theo chị, các món châu Á được bày bán rất nhiều trong các siêu thị.
Để các con nhớ đến quê ngoại, chị Trâm giải thích cho con nghe về Tết ở Việt Nam. Sau giờ đi làm, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm, cùng nhau ăn uống, kể chuyện.
Đầu năm, cộng đồng người Việt ở bang Florida - nơi chị Trâm sinh sống cũng mặc áo dài đi lễ, chúc tụng, lì xì cho nhau. Không khí ấy khiến chị cảm thấy giống như đang được đón Tết ở quê hương mình.
Cũng lấy chồng và sinh sống ở Mỹ nhiều năm, chị Nguyễn Thụy Minh Châu (36 tuổi, Texas, Mỹ) chia sẻ Tết Việt luôn ở trong tim. Nhiều năm chị Châu chưa có dịp về quê đón Tết. Nhớ nhà, nhớ quê nên có điều kiện chị lại mời gia đình sang chơi.
Mỗi dịp Tết, dù không được nghỉ làm như ở Việt Nam nhưng chị vẫn luôn dành thời gian sắm sửa, chuẩn bị Tết chu đáo. Các món ăn Tết cổ truyền cũng được chị chuẩn bị đầy đủ.
Chị Châu luôn bồi hồi mỗi khi Tết đến.
"Ở Mỹ, những nơi đông người Việt sinh sống hoặc các chùa vẫn trang trí mai, đào. Không khi Tết bao trùm. Nhiều chị em diện áo dài, đón xuân như chính ở quê hương mình vậy.
Chồng mình rất thích Tết, thích món ăn và những phong tục của người Việt. Tết đến, anh cũng hào hứng cùng chung vui với mình”, chị Châu chia sẻ.
Chồng chị Châu rất yêu thích Tết Việt.
“Thật may vì ở nước ngoài vẫn có không khí Tết của người Việt nên cũng bớt tủi thân. Dù vậy mình cũng hi vọng năm tới đây sẽ có dịp về ăn Tết cùng gia đình. Xa quê, nhớ nhà, nhớ quê hương lắm”, chị nói thêm.
Tết Việt ở nước ngoài vui, rộn ràng lắm
Không chỉ ở Mỹ, ở Australia (Úc), Tết cũng rất rộn ràng trong lòng người Việt Nam sinh sống tại đây.
Chị Nguyễn Hồng Thắm (36 tuổi) nhiều năm sinh sống và làm việc tại Úc chia sẻ về Tết cổ truyền đầy xúc động.
Hơn 10 năm sinh sống tại xứ người, chị Thắm luôn cố gắng cùng chồng về quê ăn Tết. Tuy nhiên năm nay, gia đình sắp đón thành viên mới nên chị ở lại.
Chị Thắm cho biết, ở Úc mọi người Việt đón Tết như ở Việt Nam.
Dù xa quê nhưng với chị Thắm, Tết ở Úc cũng giống như Tết ở Việt Nam: “Cộng đồng người Việt ở đây đón Tết rất rộn ràng. Mọi người cùng nhau ăn mặc đẹp, đi chùa, đón giao thừa, lì xì đầu năm.
Những món ăn ngày Tết như hoa quả, mứt, bánh kẹo, đồ cúng, trang trí đều có đủ cả”.
Điều khiến chị vui là chồng rất yêu thích Tết cổ truyền Việt Nam. Ngày Tết, gia đình lại cùng nhau chuẩn bị những món ăn truyền thống, quây quần bên mâm cơm ấm cúng.
Cả nhà cùng ăn được món Việt nên không cần thực đơn riêng. Chị cũng kể cho các con nghe về Tết quê hương để các con không quên phong tục của người Việt.
Dù ở Úc không được nghỉ ngày này nhưng mọi người đều tranh thủ thời gian để được cùng nhau sum họp, cùng đốt pháo hoa mừng năm mới.
"Dù ở đâu thì Tết cũng là một dịp đặc biệt, quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Ai cũng cố gắng chuẩn bị một cái Tết đầy đủ, sum vầy.
Người Việt ở Úc luôn cố gắng tạo không khí Tết như ở Việt Nam để vơi bớt nỗi nhớ quê và giữ gìn được truyền thống tốt đẹp của quê hương”, chị Thắm chia sẻ.
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
9 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
12 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
22 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
23 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
3 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước