Quá bối rối, chàng trai quên cả tên cô gái mình muốn hẹn hò
Trường Nhân gây ấn tượng mạnh với khán giả vì những câu nói như: "Hôn đâu cần thấy đường, hôn nhắm mắt mà".
Cặp đôi thứ hai của chương trình Bạn muốn hẹn hò số 301 là Trường Nhân và Kim Ngân.
Bản quyền clip thuộc HTV7
Bạn nam muốn được ghép đôi trong số này là Trường Nhân, 28 tuổi, đến từ TP. HCM, hiện đang làm nhân viên cho một công ty quảng cáo.
Phía bên này là cô gái gốc Huế, Trần Thị Kim Ngân, 24 tuổi, là giáo viên mầm non tại Sài Gòn.
Chia sẻ về bản thân, Kim Ngân cho biết mình đã từng có 1 mối tình cách đây 3 năm, vì cảm thấy không hợp nhau nên đường ai nấy đi. Chia sẻ về lí do mình "ế", cô giáo mầm non cho biết vì tính chất công việc bận rộn nên cũng khó tìm kiếm được nửa kia.
Đến với chương trình, Ngân mong muốn được hẹn hò với một mẫu bạn trai cao trên 1m70, biết chăm lo cho gia đình, không hút thuốc và đừng uống quá nhiều rượu. "Nhậu thì nhậu được nhưng mình nên biết điểm dừng." Ngân cũng cho biết mình dị ứng với mẫu đàn ông gia trưởng và "ở dơ".
Điểm mạnh của cô nàng là thích nấu ăn, biết chăm lo cho gia đình. Điểm yếu theo cô tự nhận xét, tuy là một giáo viên mầm non nhưng Ngân không có tài hát hay, vẽ đẹp. Đồng thời cô gái gốc Huế cũng cho rằng mình sống khá nội tâm.
Phía bên này, chàng trai 28 tuổi chia sẻ anh là một người dễ hòa đồng. Vì bản thân có vẻ hơi thiếu quyết đoán nên mỗi khi quyết định một vấn đề gì đó, Nhân phải suy nghĩ rất nhiều. Anh cũng thừa nhận giống bạn gái, mình không giỏi lĩnh vực ca hát.
Vậy nhưng thực tế sau khi nghe một vài lời ca của anh bạn, cả MC và cô bạn gái đều thừa nhận chàng trai rất khiêm nhường vì anh hát khá hay.
Chàng trai gốc Sài Gòn đã từng có một mối tình, anh mong muốn tìm kiếm một mẫu phụ nữ pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Không cần xinh đẹp quá và cũng không nên mềm yếu.
Trường Nhân tỏ ra là một người khá vui tính. Anh liên tục chọc cười khán giả bằng những phát ngôn như "Hôn đâu cần phải nhìn đường, hôn nhắm mắt mà" để giải thích cho việc bạn gái thích người đeo kính cận.
Hay như việc ngay lập tức rủ "em vợ tương lai" đi cà phê.
Người thân của đôi nam nữ nhận xét họ rất xứng đôi, trong khi cậu em của Ngân cho rằng hai người hợp nhau tới 90%, thì mẹ của chàng trai chỉ "chốt" bằng một câu "Mẹ đồng ý", hi vọng đôi bạn trẻ có hạnh phúc viên mãn.
Khoảnh khắc gặp mặt, đôi bạn trẻ hào hứng nói chuyện về những vấn đề như số lần hẹn hò trong tuần, nếu lấy nhau thì muốn sinh con trai hay gái. Giây phút hài hước khiến khán giả bật cười vì chàng trai hỏi cô gái có phải con một không, trong khi anh vừa mạnh dạn rủ cậu "em rể tương lai" đi cà phê. MC Quyền Linh còn hỏi khó anh chàng liệu có nhớ tên cô gái không. Sự bối rối khiến Trường Nhân bị một phen xấu hổ.
Cuối chương trình, hai nửa trái tim màu đỏ đã rực sáng trong sự vui mừng chúc phúc của người thân đôi bạn và những khán giả hâm mộ chương trình Bạn muốn hẹn hò.
T.N (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước