Sàm sỡ trên đường phượt: 'Xế' và 'ôm' đối chất
Hai lần bị sàm sỡ, bị dọa bỏ lại giữa đường là những gì M.T tố H.N.M sau chuyến đi Hà Nội - Điện Biên hôm 12/3.
Ngày 15/3, một số diễn đàn phượt trong nước xôn xao câu chuyện 1 cô gái ('ôm' - từ chỉ người ngồi sau trong chuyến đi phượt) bị 'xế' (người cầm lái đồng hành) có hành vi gạ tình, sàm sỡ và liên tục đe dọa bỏ lại cô gái trẻ này trên đường đi.
Câu chuyện này thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng, có nhiều bình luận, ý kiến trái chiều.
Đoạn tố cáo H.N.M trên mạng xã hội
Phóng viên có mặt tại buổi gặp giữa 2 nhân vật chính tại quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội chiều 15/3. Bạn trai giới thiệu mình là H.N.M., hiện sống tại Xuân Mai, Hà Nội, đã có thời gian dài đi phượt.
Cô gái có nick name M.T (sinh năm 1996). Họ quen biết nhau qua diễn đàn phượt, khi M. tìm bạn đồng hành cho chuyến đi Hà Nội - Điện Biên. Trước đó, cả hai chưa hề gặp mặt hoặc đi du lịch cùng nhau.
Ai đúng ai sai?
Đêm đầu tiên (12/3) ngủ tại nhà nghỉ ở Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La, đôi nam nữ đều đồng ý thuê 1 phòng đơn để tiếp kiệm chi phí, không có hành động ép buộc từ phía đối phương.
Theo lời kể của M.T, sau khi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ, M. đã có hành động sàm sỡ. Cô không đồng ý, phản kháng và được cho ngủ riêng.
Chưa dừng lại, M. tiếp tục có hành vi khiếm nhã, khiến cô tức giận và thuê phòng khác tại nhà nghỉ này. 'Thấy tôi bỏ đi, anh M. đi theo và hỏi có chắc chắn tôi muốn như vậy. Sau đó chúng tôi ngủ tại phòng riêng của mình', M.T nói.
Cô cũng cho biết thêm, sáng hôm sau, M. thức dậy trước và có ý định bỏ cô ở lại nhưng chủ nhà nghỉ yêu cầu anh phải gọi cô. Lúc đó anh này mới gọi cô xuống để tiếp tục hành trình.
Tuy nhiên, H.N.M. bác bỏ hoàn toàn câu chuyện trên. Anh khẳng định: 'Tôi không hề có bất cứ hành vi sàm sỡ nào với cô gái này. Đêm đầu tiên, vì chạy xe khá mệt, tôi ngủ ngay sau đó. Khi thấy M.T bỏ đi thuê phòng khác, tôi chỉ ra nhìn chứ không nói thêm điều gì'.
M. cũng tỏ ra bức xúc khi M.T cho rằng anh cố tình bỏ rơi cô ở lại nhà nghỉ vào sáng hôm sau. 'Tôi dậy trước và chủ động gọi M.T để chuẩn bị lên đường. Tôi thấy chuyện này không có gì to tát, nhưng cô ấy lại có thái độ rất khó chịu', M. kể lại.
Cặp đôi tiếp tục đi Điện Biên, đuổi kịp 4 người bạn phượt cùng cung đường. Đêm thứ hai, họ qua đêm tại nhà người quen của M., còn 4 người bạn về chỗ ngủ đã sắp xếp từ trước. Đây cũng chính là khoảng thời gian M.T tố M. sàm sỡ cô lần thứ hai.
M.T kể, đêm hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, M nói M.T ngủ cùng người chị tên Nga ở nhà dưới, còn anh ngủ trên tầng. Tuy nhiên, một lúc sau, M. yêu cầu cô lên tầng ngủ cùng anh, cho anh ôm rồi có thể xuống ngủ cùng Nga.
M.T đồng ý nhưng M. không dừng lại ở đó, tiếp tục giở trò đồi bại, ép cô phải chiều anh. M.T tức giận bỏ xuống nhà khóc và gọi cho người bạn ở đoàn khác đón sang.
Câu chuyện từ phía M. có nhiều điểm khác biệt. M. cho hay: '21h30, mọi người cùng ăn tối xong. Tôi uống 2 ly rượu nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, tôi đưa mọi người đi dạo quanh thành phố Điện Biên tới 23h.
Về tới nhà, Nga bảo M.T lên xem chăn, màn cho tôi, M.T có chuẩn bị chăn, màn rồi xuống luôn. Tôi không có bất kỳ hành động khiếm nhã nào với cô này'.
'Sáng thứ hai tỉnh dậy, tôi được biết đêm qua M.T đã không ngủ tại đây. Tôi lo lắng và nhiều lần gọi cho cô ấy nhưng không được. Tôi đi hỏi mọi người xung quanh và được biết đêm qua đã có 1 thanh niên đến đón.
Cô ấy chào mọi người trước khi đi nhưng không khóc lóc. Tới giờ cả đoàn ăn sáng cùng nhau, tôi cũng không thấy M.T có mặt.
Tôi tiếp tục gọi và hẹn ra uống nước nói chuyện. Cuối cùng, chúng tôi vẫn trở về Hà Nội chung xe bình thường nhưng cả hai không trò chuyện với nhau', H.N.M. nhớ lại.
Không có hồi kết
Qua thời gian dài phân bua, câu chuyện dường như không có hồi hết, M. và M.T đều khẳng định mình nói đúng sự thật và yêu cầu đối phương xin lỗi.
Phượt thủ có nick-name Sói Độc Hành, người đứng ra sắp xếp cuộc gặp giữa M. và M.T, chia sẻ: 'Chúng ta không thể có câu trả lời chắc chắn cho sự việc này, vì những chứng cứ cả 2 bạn đưa ra đều không đủ sức thuyết phục.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện tố cáo 'xế' có hành vi không đúng mực với bạn đồng hành. Vì vậy, trước khi bắt đầu bất kỳ cung đường nào, để đảm bảo an toàn cho bản thân, các bạn nữ nên có thỏa thuận rõ ràng, hợp lý với nhau, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.
Các bạn nữ cũng nên tìm bạn đồng hành đáng tin cậy, tuyệt đối không đi cùng người bạn không tin tưởng hoặc có tư cách thiếu đứng đắn.
Nhiều trường hợp, sau khi chuyến đi, 2 bên không hài lòng về nhau, dùng tài khoản ảo viết bài bêu xấu, làm mất uy tín, ảnh hưởng danh dự người khác. Đây cũng là điều khó chấp nhận'.
Câu chuyện này thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng, có nhiều bình luận, ý kiến trái chiều.
Đoạn tố cáo H.N.M trên mạng xã hội
Phóng viên có mặt tại buổi gặp giữa 2 nhân vật chính tại quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội chiều 15/3. Bạn trai giới thiệu mình là H.N.M., hiện sống tại Xuân Mai, Hà Nội, đã có thời gian dài đi phượt.
Cô gái có nick name M.T (sinh năm 1996). Họ quen biết nhau qua diễn đàn phượt, khi M. tìm bạn đồng hành cho chuyến đi Hà Nội - Điện Biên. Trước đó, cả hai chưa hề gặp mặt hoặc đi du lịch cùng nhau.
Ai đúng ai sai?
Đêm đầu tiên (12/3) ngủ tại nhà nghỉ ở Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La, đôi nam nữ đều đồng ý thuê 1 phòng đơn để tiếp kiệm chi phí, không có hành động ép buộc từ phía đối phương.
Theo lời kể của M.T, sau khi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ, M. đã có hành động sàm sỡ. Cô không đồng ý, phản kháng và được cho ngủ riêng.
Chưa dừng lại, M. tiếp tục có hành vi khiếm nhã, khiến cô tức giận và thuê phòng khác tại nhà nghỉ này. 'Thấy tôi bỏ đi, anh M. đi theo và hỏi có chắc chắn tôi muốn như vậy. Sau đó chúng tôi ngủ tại phòng riêng của mình', M.T nói.
Cô cũng cho biết thêm, sáng hôm sau, M. thức dậy trước và có ý định bỏ cô ở lại nhưng chủ nhà nghỉ yêu cầu anh phải gọi cô. Lúc đó anh này mới gọi cô xuống để tiếp tục hành trình.
Tuy nhiên, H.N.M. bác bỏ hoàn toàn câu chuyện trên. Anh khẳng định: 'Tôi không hề có bất cứ hành vi sàm sỡ nào với cô gái này. Đêm đầu tiên, vì chạy xe khá mệt, tôi ngủ ngay sau đó. Khi thấy M.T bỏ đi thuê phòng khác, tôi chỉ ra nhìn chứ không nói thêm điều gì'.
M. cũng tỏ ra bức xúc khi M.T cho rằng anh cố tình bỏ rơi cô ở lại nhà nghỉ vào sáng hôm sau. 'Tôi dậy trước và chủ động gọi M.T để chuẩn bị lên đường. Tôi thấy chuyện này không có gì to tát, nhưng cô ấy lại có thái độ rất khó chịu', M. kể lại.
Cặp đôi tiếp tục đi Điện Biên, đuổi kịp 4 người bạn phượt cùng cung đường. Đêm thứ hai, họ qua đêm tại nhà người quen của M., còn 4 người bạn về chỗ ngủ đã sắp xếp từ trước. Đây cũng chính là khoảng thời gian M.T tố M. sàm sỡ cô lần thứ hai.
M.T kể, đêm hôm đó, sau khi ăn uống xong xuôi, M nói M.T ngủ cùng người chị tên Nga ở nhà dưới, còn anh ngủ trên tầng. Tuy nhiên, một lúc sau, M. yêu cầu cô lên tầng ngủ cùng anh, cho anh ôm rồi có thể xuống ngủ cùng Nga.
M.T đồng ý nhưng M. không dừng lại ở đó, tiếp tục giở trò đồi bại, ép cô phải chiều anh. M.T tức giận bỏ xuống nhà khóc và gọi cho người bạn ở đoàn khác đón sang.
Câu chuyện từ phía M. có nhiều điểm khác biệt. M. cho hay: '21h30, mọi người cùng ăn tối xong. Tôi uống 2 ly rượu nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Sau đó, tôi đưa mọi người đi dạo quanh thành phố Điện Biên tới 23h.
Về tới nhà, Nga bảo M.T lên xem chăn, màn cho tôi, M.T có chuẩn bị chăn, màn rồi xuống luôn. Tôi không có bất kỳ hành động khiếm nhã nào với cô này'.
'Sáng thứ hai tỉnh dậy, tôi được biết đêm qua M.T đã không ngủ tại đây. Tôi lo lắng và nhiều lần gọi cho cô ấy nhưng không được. Tôi đi hỏi mọi người xung quanh và được biết đêm qua đã có 1 thanh niên đến đón.
Cô ấy chào mọi người trước khi đi nhưng không khóc lóc. Tới giờ cả đoàn ăn sáng cùng nhau, tôi cũng không thấy M.T có mặt.
Tôi tiếp tục gọi và hẹn ra uống nước nói chuyện. Cuối cùng, chúng tôi vẫn trở về Hà Nội chung xe bình thường nhưng cả hai không trò chuyện với nhau', H.N.M. nhớ lại.
Không có hồi kết
Qua thời gian dài phân bua, câu chuyện dường như không có hồi hết, M. và M.T đều khẳng định mình nói đúng sự thật và yêu cầu đối phương xin lỗi.
Phượt thủ có nick-name Sói Độc Hành, người đứng ra sắp xếp cuộc gặp giữa M. và M.T, chia sẻ: 'Chúng ta không thể có câu trả lời chắc chắn cho sự việc này, vì những chứng cứ cả 2 bạn đưa ra đều không đủ sức thuyết phục.
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện tố cáo 'xế' có hành vi không đúng mực với bạn đồng hành. Vì vậy, trước khi bắt đầu bất kỳ cung đường nào, để đảm bảo an toàn cho bản thân, các bạn nữ nên có thỏa thuận rõ ràng, hợp lý với nhau, tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc.
Các bạn nữ cũng nên tìm bạn đồng hành đáng tin cậy, tuyệt đối không đi cùng người bạn không tin tưởng hoặc có tư cách thiếu đứng đắn.
Nhiều trường hợp, sau khi chuyến đi, 2 bên không hài lòng về nhau, dùng tài khoản ảo viết bài bêu xấu, làm mất uy tín, ảnh hưởng danh dự người khác. Đây cũng là điều khó chấp nhận'.
Theo Zing
-
1 giờ trướcU23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.
-
2 giờ trướcĐoàn Văn Hậu cùng hội tuyển thủ Việt Nam hướng về Qatar tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại trận tứ kết U23 châu Á 2024.
-
7 giờ trướcBức hình này sẽ khiến bạn hoa mắt vì không thể đoán ra được con mèo đang đi lên hay xuống.
-
20 giờ trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
21 giờ trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
23 giờ trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
1 ngày trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
1 ngày trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
1 ngày trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
1 ngày trướcBiết được hoàn cảnh của nam shipper bị trộm mất xe máy cùng giỏ đựng hơn 80 đơn hàng, nhiều người dân đã hỗ trợ tiền để anh có xe mới quay trở lại với công việc và thêm kinh phí về quê thăm con nhỏ trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới đây.
-
1 ngày trướcU23 Indonesia được "cứu" trong loạt luân lưu khi trọng tài cho Justin Hubner thực hiện lại cú đá luân lưu mà anh sút hỏng trước đó.
-
1 ngày trướcNhững người trong cuộc cho biết tình trạng sức khỏe của Vua Charles ngày càng xấu đi, khiến các quan chức trong Cung điện Buckingham phải cập nhật thường xuyên kế hoạch cho tang lễ.
-
1 ngày trướcPhát biểu sau thất bại trước U23 Indonesia, trợ lý HLV Myung Jae-yong đổ lỗi cho chấn thương và sự thiếu vắng của các cầu thủ chủ chốt.
-
1 ngày trướcMidu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.
-
1 ngày trướcU23 Việt Nam và U23 Indonesia có thể phải quyết chiến cho tấm vé dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024.
-
1 ngày trướcHarry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước