Sản phụ vào phòng sinh, 4 người đứng ngoài tự xưng là bố đứa trẻ
Trong lúc cô gái trẻ đang sinh, 4 người đàn ông đứng bên ngoài thấp thỏm chờ đợi rồi tự nhận mình là bố em bé.
Người mẹ sinh con là một niềm hạnh phúc nhưng cũng đồng thời là nỗi lo lắng với cả gia đình, do đó ở cửa phòng sinh thường có rất nhiều người chờ đợi để mong nhận tin mẹ tròn con vuông.
Tuy nhiên, cảnh tượng 4 người đàn ông đứng chờ ngoài cửa phòng sinh rồi tự nhận mình là bố đứa trẻ thì quả thực hiếm gặp. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Theo trang Sina đưa tin, cô Tiểu Triệu, người Trung Quốc, đang mang thai tới những ngày cuối cùng, tuy chưa đến ngày dự sinh nhưng đột ngột thấy đau bụng.
Người nhà cho rằng cô Tiểu Triệu sắp sinh nên vội vàng đưa cô tới bệnh viện. Khi ấy, có 4 người đàn ông trạc tuổi nhau cũng cùng vào viện theo. Thấy vậy, các y bác sĩ đều rất bất ngờ, không biết ai mới là chồng của cô Tiểu Triệu nhưng cũng không tiện hỏi.
Cô Tiểu Triệu nằm trong phòng sinh, trải qua cơn đau đẻ suốt 7 tiếng đồng hồ mới có thể sinh con. Trong quá trình đó, người nhà của cô đều hết sức lo lắng và hồi hộp.
Ngoài ra, 4 người đàn ông kia cũng thấp thỏm không yên, người đứng kẻ ngồi, đi qua đi lại rồi ngó vào trong xem khi nào cô Tiểu Triệu và em bé mới được ra ngoài. Thậm chí, một trong số 4 người đàn ông này còn bật khóc.
Một lúc sau, y tá bước ra và hỏi: "Ai là chồng của bệnh nhân?". Ngay lập tức, cả 4 người đàn ông đều lao đến và nói rằng họ là bố của đứa trẻ.
Cảnh tượng này khiến y tá và những người xung quanh đều hết sức bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao đứa trẻ này lại có tới 4 người bố? Điều khó hiểu hơn là cả 4 người đàn ông đều tỏ ra hết sức lo lắng cho mẹ con cô Tiểu Triệu mà không hề ghen tuông, cạnh tranh lẫn nhau.
Hóa ra, 4 người đàn ông này không có ai là chồng của cô Tiểu Triệu hay bố ruột của đứa trẻ cả. Trên thực tế, họ là đồng nghiệp của chồng cô Tiểu Triệu - một người lính cứu hỏa.
Chỉ đáng tiếc cách đây không lâu, chồng của cô Tiểu Triệu đã qua đời trong lúc làm nhiệm vụ. 4 người đàn ông này vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè thân thiết, đã vô cùng thương xót cho hoàn cảnh của cô Tiểu Triệu, vì vậy đã hứa rằng sẽ trở thành bố đỡ đầu của đứa trẻ để giúp đỡ cho cuộc sống của mẹ con cô Tiểu Triệu bớt vất vả hơn phần nào.
Sau khi em bé cất tiếng khóc chào đời, cả mẹ và con được đẩy ra ngoài phòng sinh, ngoài người thân thì 4 người đồng nghiệp của chồng cô Tiểu Triệu cũng hết sức xúc động, hạnh phúc.
Câu chuyện này đã khiến nhiều cư dân mạng Trung Quốc cảm phục trước tình cảm của 4 người đàn ông đối với gia đình của người đồng nghiệp quá cố.
Theo Người Đưa Tin
-
8 giờ trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
14 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
19 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
20 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
23 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
2 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
3 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.