Đan Trường chia sẻ những thay đổi sau 2 tháng cưới vợ

– Nam ca sĩ đã đảm nhận vai trò mới là làm chồng và bước đầu, anh cũng hội nhập với nhịp sống hiện đại, nhanh bậc nhất thế giới như Mỹ.

Trong bức thư gửi cho fan hâm mộ, Đan Trường đã chia sẻ những ngày bên cạnh vợ ở Mỹ trong những ngày qua. Điều mà anh Bo hồ hởi muốn khoe nhất với mọi người là anh đã có bằng lái xe, vì trước đây, khi ở Việt Nam, chạy show các tỉnh nhưng Đan Trường chưa bao giờ cầm lái và chỉ miệt mài ngủ li bì trên xe, và lần này, khi có bằng lái xe, anh cảm thấy rất phấn khích và vui sướng.















Một điều mà Đan Trường còn muốn khoe với khán giả thân thương là anh đã trổ tài nấu ăn cho vợ và điều đặc biệt hơn, các món ăn anh nấu vẫn rất ngon dù 20 năm rồi, anh mới lại vào bếp nấu ăn chiêu đãi mọi người.


Anh Bo hạnh phúc bên vợ

Vào ngày 2/6, Đan Trường cho biết, anh tham gia chấm thi tuyển lựa ca sĩ của một casino và trung tâm ca nhạc ở Mỹ. Sau đó anh lên đường trở về Việt Nam, dự kiến ngày 5/6, Đan Trường sẽ về sân bay Tân Sơn Nhất. Theo tiết lộ từ phía ông bầu Hoàng Tuấn, Đan Trường cũng đã nhận kín lịch diễn vào tháng 6 và tháng 7 này với nhiều tỉnh thành ở khu vực Miền Tây, Miền Trung và Miền Bắc.



Clip Anh Bo Đan Trường chuẩn bị thi lái xe


Đan Trường tâm sự với fan

Đan Trường chào tất cả các khán giả, các bạn và các em thân yêu của Đan Trường.

Chỉ còn vài ngày nữa là Đan Trường sẽ có mặt ở Việt Nam. Cảm giác thật là khác các em ạ.

Anh chỉ ở Mỹ 2 tháng rưỡi, mặc dù ở bên Mỹ thời gian trôi qua rất nhanh , nhưng sao anh lại thấy rất lâu, giống như xa Việt Nam nửa năm rồi vậy. Có lẽ chưa bao giờ Đan Trường lại xa Việt Nam lâu như thế. Đan Trường rất nhớ sân khấu và nhất là khán giả Việt Nam thân yêu của mình. Và xin mọi người cho Đan Trường xưng hô thân mật với các fan của mình.

Gần ba tháng ở bên Mỹ đủ để cho anh Bo của các em học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống và biết tự lập nhiều hơn. Mọi thứ mình phải lo một mình. Bên đây, không có nhiều nhân viên như ở Việt Nam, bạn bè thì ngày thường phải đi làm, muốn nhờ giúp gì thì phải có hẹn trước. HT Production có cử một trợ lý sang phụ giúp anh và anh cũng có thêm một học trò mới nữa nhưng vẫn cảm thấy không đủ trong giai đoạn đầu này. Muốn đi mua đồ hay ăn uống phải đi bằng xe hơi và lại xa nữa, rất mất thời gian. Việc đi bằng xe hơi không dễ dàng và nhanh như xe máy khi ở Việt Nam. Cũng may, nhà anh nằm ở khu Santana Row ở San Jose, là khu tập trung nhiều shopping và nhà hàng ăn uống nên cũng có thể đi xuống lầu là có tất cả.

Thỉnh thoảng anh Bo thèm đồ ăn Việt Nam thì tự đi chợ Việt Nam mua đồ về tự nấu ăn. Nhưng vẫn không thể nào tự nhiên được vì các cô các chú ở cửa hàng cứ chọc mình suốt và phải chụp hình với mọi người nữa. Do đó anh phải tranh thủ đi về nhanh, làm cho khi về tới nhà kiểm tra lại thì mua thiếu vài món gia vị… (cười).

20 năm rồi anh Bo mới nấu ăn trở lại nhưng vẫn không bị lục nghề các em ạ, làm cho chị Tiên, anh Tuấn bất ngờ về các món anh chế biến! Nhưng việc vào bếp chỉ bữa nào rảnh thôi, chứ đi diễn về thì anh Bo cũng mệt rồi, nên đi ăn nhà hàng cho nhanh.

Anh đã nhờ thầy dạy lái xe cho anh 5 ngày và hôm 30/ 5 vừa qua, anh đã thi đậu bằng lái xe 4 bánh rồi. Thật là vui và may lắm. Lúc thi anh lại bốc thăm trúng người giám khảo ngồi chung xe với mình là người khó tính nhất ở trường và thầy dạy cho anh đinh ninh anh sẽ bị rớt. Nhưng kết quả anh lại đậu. Bà giám khảo nói anh bị lỗi là chạy xe nhanh nhưng vẫn lái xe cẩn thận và tốt nên chấm cho anh đậu. Các em cùng ăn mừng với anh nhé (cười).

Ngày 2/6, anh còn chấm thi tuyển lựa ca sĩ của một casino và trung tâm ca nhạc ở Mỹ. Vừa xong là anh bay ngay về San Jose, để buổi tối về luôn Việt Nam. Nhớ Việt Nam quá rồi các em ơi!

Anh Bo xin hẹn gặp các bạn và các fan thân yêu của anh Bo vào lúc 10 giờ sáng ngày 5/6 tại Sân Bay Tân Sân Nhất nhé...

Chúc cả nhà của mình có một mùa hè thật là sôi động và vui vẻ nha...

Anh Bo của các em.


T.A.

Tin tức mới nhất