Hà Hồ: Tết là phải ở bên gia đình

(2Sao) - Hồ Ngọc Hà từng phải đi lưu diễn xa nhà vào đúng dịp Tết, cô thấm thía cái cô đơn, ớn lạnh nơi đất khách quê người khi ngày đoàn viên phải ứa nước mắt kiếm tiền thay vì ở bên cha mẹ. Tết là phải ở bên gia đình.

Phải biết nắm giữ điều gì quan trọng nhất

- 2015 là một năm có quá nhiều chuyện đã xảy ra, chị đánh giá gì về năm qua?

2015 có lẽ là một năm làm việc năm cật lực của tôi và ê kíp. Đó là một năm cật lực giữ gìn, cật lực bước qua giông bão và cật lực vực lại niềm tin yêu nơi những khán giả thương yêu. Sóng gió nhiều nhưng ý nghĩa cũng gấp bội bởi hơn ai hết, tôi như người từ cõi lạnh trở về với nơi đầy những ngọn lửa ấm yêu thương luôn tin tưởng và coi tôi như một phần cuộc sống của họ.


- Chị có để ý đến tính chu kỳ trong sự nghiệp của mình không, vì cứ 5 năm là một sóng gió rất lớn đến với chị, như năm 2005 - 2010 và rồi là 2015?

Nói chung ai cũng vậy thôi, có này có kia, có hạnh phúc thì ắt cũng phải có bấp bênh, có sứt mẻ thì mới quý vuông tròn thế nên chấp nhận hết, đối mặt hết miễn là mình làm chủ được mình và biết mình làm đúng là được.

- Chị dựa vào đâu mà vững vàng trước bão dư luận cay nghiệt như vậy?

Từ trước đến nay con đường tôi đi chưa bao giờ là bằng phẳng cả, thảm đỏ đấy nhưng đầy gai của hoa hồng cắt cứa đến cả chảy máu chân chỉ trực khóc thôi…Tôi lúc nào cũng nhủ mình, cứ vững tin vì con đường mình đi dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa, quan điểm của tôi trước nay chưa bao giờ thay đổi. Đó là việc của mình thì mình làm, không đụng chạm ai dù công việc và cuộc sống vốn dĩ luôn nhạy cảm. Nếu tôi giúp được điều gì trong cuộc sống thì giúp, còn không thì mặc nhiên, không đàm tiếu, bình phẩm ai cả, vì cùng một sự việc, lúc này đúng nhưng lúc khác có thể sai, một món ăn người này có thể khen ngon nhưng lại không thể vào được miệng người khác...


Tự lập từ năm 12 tuổi, xa nhà một thân một mình ra Hà Nội để theo nghệ thuật, chắc chắn chị là người hiểu hơn hết được giá trị của gia đình và sự quây quần, chính vì vậy mà chị không bao giờ nhận show vào dịp Tết, phải chăng đó chỉ là sự bù đắp cho chính mình và gia đình hay chỉ là việc…phải làm thế thì mới đúng?

Tôi đã từng lưu diễn diễn ở nước ngoài trong những dịp lễ Tết nên mới thấm thía thế nào chuyện cô đơn và cần lắm sự sum vầy. Vì thế đã nhiều năm nay tôi luôn dành thời gian cho gia đình, cả nhà đi du lịch cùng nhau thay vì chạy show như trước đây. Đã qua cái thời trẻ tôi lao đầu vào kiếm tiền rồi, phụ nữ mà, phải biết nắm giữ coi thời điểm nào cái gì là quan trọng nhất.

Nhớ lắm những Tết xưa

- Ấu thơ trong chị, như thế nào gọi là Tết đủ đầy và đầm ấm?

Khi còn nhỏ, vào dịp trước Tết tôi thường được ba may quần áo mới, cả xóm cùng nhau nghe pháo nổ. Vào đúng các ngày Tết thì rộn ràng tiếng trẻ con với vô vàn những lời chúc, thăm hỏi nhau của các gia đình…(lặng đi) Tôi nhớ mãi cảm giác ấy, giờ đây dường như cuộc sống và mọi thứ đã thay đổi đi quá nhiều, hương vị dần mất đi, chao ôi, sao tôi nhớ cái Tết ngày xưa đến thế.


- Chỉ còn vài tuần nữa là Tết, trẻ em thì háo hức, người lớn thì lại…sợ Tết, chị có sợ Tết không vì Xuân đến ta lại thêm một tuổi …?

Có như thế nào chúng ta cũng chẳng chống lại được quy luật của tự nhiên, cái gì đến sẽ phải đến thôi. Ta cứ đối mặt một cách mạnh mẽ tự nhiên nhất thôi dù bất cứ điều gì đi chăng nữa, Tết cứ đến nhưng sự tự tin vẫn luôn ở lại với mình là được rồi.

- Bây giờ, chị thấy các em nhỏ có bị mất Tết không khi mà những thức mộc mạc giá trị của ngày Tết cổ truyền đang bị đẩy lùi xa mà thay vào đó là công nghệ ngập tràn khắp nơi?

Mất chứ, mất rất nhiều là đằng khác, tuy nhiên điều này còn tuỳ thuộc vào văn hoá của mỗi gia đình, giá như truyền thống vẫn được gìn giữ kỹ lưỡng thì trẻ em sẽ có được vốn sống phong phú, có được những trải nghiệm như cha mẹ chúng đã có từ ngày xưa. Tuy vậy, chúng ta sống vì tương lai nên phải hướng về phía trước thôi, mỗi thời sẽ có mỗi cái hay khác nhau.





- Ngay từ khi Subeo được sinh ra, chị chưa bao giờ coi Subeo là một đứa trẻ mà luôn coi cậu ấy là một người đàn ông nhỏ, điều gì khiến chị đưa ra cách hành xử như vậy với con?

Subeo sinh ra là một chàng trai và ở bên cạnh ai thì ở chứ ở bên cạnh mẹ - là một người phụ nữ thì Subeo vẫn phải cư xử và hành xử như một người đàn ông. Ở cạnh Hà, Subeo phải là người “bảo vệ” và tình cảm với mẹ, vì có như vậy, sau này Subeo vẫn phải là người mạnh - vững chãi trước giông gió của cuộc sống và là người đàn ông bản lĩnh.


- Chị mong muốn sau này con mình trở thành một người đàn ông như thế nào?

Như thế nào xem ra thì chung chung quá, nhưng chắc chắn rằng một người đàn ông tốt phải là một người đàn ông biết trân trọng phụ nữ. Biết trân trọng người chân yếu tay mềm và là chỗ dựa vững chắc bình yên cho bến đỗ của người phụ nữ của mình, đó người đàn ông trong ước mơ của mọi cô gái.



Thúy Ngà
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao