Sắp đến giờ đón dâu, mẹ phải phá két lấy vàng vì lỡ quên mật khẩu
Sự cố sát giờ làm lễ thành hôn của gia chủ khiến cư dân mạng chỉ biết bật cười.
Việc trao của hồi môn trong đám cưới là tục lệ không còn xa lạ đối với người Việt. Của hồi môn là món quà bố mẹ chuẩn bị cho con gái khi đi lấy chồng, đó như một kỷ vật để con gái luôn giữ bên mình và nhớ về bố mẹ.
Tùy vào hoàn cảnh từng gia đình, của hồi môn thường là vàng, trang sức, sổ tiết kiệm... dù ít hay nhiều, bố mẹ vẫn sẽ dành dụm để trao tặng cho con trong ngày trọng đại.
Mới đây, trên mạng xã hội, cư dân mạng đã truyền tay nhau hình ảnh ghi lại sự cố hài hước trước khi trao của hồi môn cho con gái đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Người mẹ đã quên mất mật khẩu két sắt nên không lấy được vàng trao cho con gái (Ảnh: Thành Nguyễn)
Theo đó, để bảo vệ của hồi môn được an toàn trước khi trao cho con gái về nhà chồng, bà mẹ đã cẩn thận cất số vàng vào đến sắt, định đến sát giờ mới vào lấy tặng con gái.
Tuy nhiên, không biết có phải vì quá vui khi con gái chuẩn bị đi lấy chồng hay không mà người mẹ bỗng nhiên quên mất mật khẩu két sắt. Dù đã thử nhiều cách nhưng vẫn không tài nào mở được chiếc kết.
Vì tình hình quá cấp bách, gia chủ đã phải gọi thợ đến phá kết sắt để kịp lấy số vàng ra trước khi bắt đầu lễ thành hôn. Một sự cố hài hước khiến ai nấy đều phải ngơ ngác và bật cười.
Sau khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước, dí dỏm. Nhiều người cho rằng, có lẽ vì quá vui và hồi hộp trong ngày trọng đại của con gái nên người mẹ bỗng nhiên chẳng còn nhớ gì nữa, chỉ qua một đêm thôi thế nào bác gái cũng sẽ nhớ ra mật khẩu két là gì.
"Chắc hồi hộp quá nên bác gái bác gái không còn biết gì nữa cả"
"Thôi bố mẹ chả có gì, tặng luôn 2 con cái két sắt. Haha"
"Ngày cưới tôi, khi MC bảo bố mẹ trao quà cho 2 con thì mẹ mình hôn nhiên nói: 'Ơ, làm gì có gì mà trao, hôm qua cho tiền rồi còn gì"
"Mẹ mình trao kiềng mà run tay gãy luôn cái chốt ạ"
NQ
Theo VietNamnet
-
9 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
14 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
19 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
22 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước