Si tình bạn gái đến mức ngu muội, thanh niên 'mọc 7 cái sừng' vẫn cắm đầu yêu
"Ông trời thật ra đã cho mình một cơ hội hay một sự tổn thương? Dùng chân thành để đối đãi có chắc thay đổi được lòng người không", anh tự hỏi.
Cứ nghĩ rằng chỉ cần "thật lòng" sẽ đổi lấy "thật tâm" nhưng trong câu chuyện tình yêu oan trái của thanh niên chung tình, yêu đơn phương cô gái suốt 5 năm dưới đây lại nhận về cái kết đáng buồn.
Anh và cô quen nhau khoảng 5 năm trước. Khi ấy, anh chỉ là một chàng sinh viên năm thứ nhất. Với lý lịch không gia đình, không tiền, không sự nghiệp, không định hướng tương lai nên anh chỉ dám tình đơn phương mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm của anh dành cho cô vẫn lặng lẽ như vậy. 5 năm sau, anh đã có một công việc, thu nhập ổn định. Đó cũng là lúc, anh gặp lại cô trên đường đời.
Anh kể thời điểm ấy cô mới chia tay người cũ. Anh ở bên động viên, sẻ chia và như "định mệnh" hai người đến với nhau. Lúc đó anh đã nghĩ rằng sự chờ đợi suốt 5 năm qua thực sự không hề uổng phí.
Anh cứ nghĩ rằng tình yêu đơn phương 5 năm cuối cùng được đền đáp. (Ảnh minh họa).
Nhưng trời phụ lòng người, anh dần phát hiện những sự thật đau lòng.
"Mình vô tình thấy cô ấy nói chuyện với bạn bè. Cô ấy chọn quen mình chỉ vì mới chia tay người cũ và mình chỉ là một lựa chọn thay thế nhất thời.
Cô ấy muốn mua một món đồ, nói rằng món đồ đó gần 10 triệu. Mình cho đủ 10 triệu, nhưng thực tế món đồ đó không đến 2 triệu. Mình cũng biết.
Cô ấy nói đã 2 năm qua không quen ai, không ngủ với một ai nhưng cô ấy lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ, đi ăn chơi với các anh trai nuôi, bạn thân khác giới, người yêu cũ. Mình chắc chắn là biết.
Cô ấy cần tiền mình chuyển ngay. Cô ấy bảo muốn giúp gia đình mình cũng tin. Thậm chí cô ấy dùng tiền của mình để cho người yêu cũ mượn. Mình cũng biết luôn".
Cô giấu anh trong bóng tối để tìm kiếm sự quan tâm từ những bờ vai khác.Thậm chí trong thời gian yêu đương, cô vẫn tặng anh “chiếc sừng” to đùng trên đầu khi vẫn qua lại với tình cũ.
Tin nhắn chuyển khoản cho cô 14 triệu nhanh như gió của anh.
Nhưng sau tất cả, anh tự nhận mình không đủ can đảm để từ bỏ thứ tình cảm này. "Ông trời thật ra đã cho mình một cơ hội hay một sự tổn thương? Dùng chân thành để đối đãi có chắc thay đổi được lòng người không?", anh tự hỏi.
Trong hình ảnh cuộc trò chuyện, cô bày tỏ với anh cần có một chiếc điện thoại mới, bởi "mới mua thêm 1 cái sim nữa". Ngay sau khi anh hỏi muốn mua chiếc điện thoại nào, cô thỏ thẻ "Xs max được không?".
Chỉ sau vài giây, trong tài khoản của cô lập tức nhận về 14 triệu đồng của anh.
Những tâm của chàng trai si tình đã nhận về nhiều ý kiến bình luận từ cộng đồng mạng. Bên cạnh sự thông cảm, không ít người trách anh có phần "dại gái" nên mới bị lợi dụng như vậy.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Bạn Hải Đăng bình luận: "Có thể bạn cũng biết, bạn có thể dời được núi, lấp được sông nhưng chả bao giờ thay đổi được tính nết người ta đâu. Bỏ đi mà làm người bạn ơi".
"Bạn không đẹp, không giàu thì bạn hãy tìm những người con gái bình thường thôi. Ngoài kia có nhiều bạn nữ rất hiền lành, chung thủy, nết na nhưng có thể nhan sắc họ chưa được đánh giá cao. Tội gì ham trèo cao rồi phải than thân trách phận", bạn Nhân Quyền phát biểu.
"Mình nể bạn 1 nhưng nể cô gái đó 10. Thế nào vẫn tồn tại loại người trơ trẽn vậy được nhỉ", một người khác nói.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
8 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
12 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
17 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
21 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.