Sợ về nhà nội ăn Tết, vợ bịa ra lý do khiến tôi đọc mà toát mồ hôi hột
Tôi thật không ngờ chỉ vì sợ về nhà chồng ăn Tết mà vợ tôi lại bất chấp thủ đoạn như vậy.
Mỗi năm giáp Tết, nói chuyện về quê ăn Tết là vợ chồng tôi lại mâu thuẫn, cãi vã. Bình thường vợ tôi là người thục đức, hiền lành, vui vẻ, chăm chồng yêu con nhưng cứ nói chuyện bố mẹ chồng là lại phức tạp.
Vốn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt nhưng tôi không ngờ vợ mình lại ám ảnh chuyện về nhà chồng đến vậy. Cả năm đã ở thành phố thì dù bố mẹ chồng có thế nào, Tết nhất con dâu cũng nên làm tròn bổn phận.
Việc vợ không mua sắm gì cho nhà chồng chỉ gửi tiền biếu để cho mẹ tôi mua sắm, tôi vốn đã không hài lòng nhưng cũng thể thông cảm được vì hoàn cảnh xa xôi. Nhiều lần động viên vợ về quê nhưng lần nào nói chuyện đưa các cháu về, vợ cũng tìm lý do thoái thác. Nào là con nhỏ, nào là bận đi làm, nào là không xin nghỉ được vì công ty trừ lương...
Mẹ tôi có khó tính, tôi cũng thừa nhận rằng có lúc mẹ hay soi mói con dâu thái quá. Nhưng suy cho cùng, phận làm con nên chú ý đến thái độ của mình, phải làm cho bố mẹ vui. Vợ tôn trọng, kính yêu bố mẹ tôi thì tôi mới cảm thấy an lòng. Dù trăm nghìn thứ khác vợ đều tốt thì tôi cũng khó bỏ qua chuyện lần này.
Hôm đó tôi có nói năm nay phải về quê ăn Tết sớm vì tình hình có vẻ hơi căng. Ban đầu vợ ậm ờ đồng ý nhưng vài ngày sau đó, vợ quay ngoắt 180 độ nói không muốn về. Tôi hỏi tại sao thì vợ nói rằng mình đang mang bầu.
Tin vui khiến tôi quá xúc động và đã gọi điện về cho bố mẹ nói không về. Ông bà dù mong các cháu nhưng cũng lấy làm vui mừng cho vợ chồng tôi. Chỉ là, vài ngày sau đó tôi phát hiện sự thật động trời khiến tôi sốc toàn tập. Đó là dòng tin nhắn vợ chát với cô bạn thân. Hóa ra vợ tôi và cô bạn đó đã bày ra kế sách này để không phải về nhà chồng.
Đọc tin nhắn mà tôi tức điên người. Tôi vội ném điện thoại xuống đất, gọi vợ vào ba mặt một lời. Vợ tôi không những không hối hận, xấu hổ mà còn cho đó là việc làm đúng vênh mặt cãi tôi nói rằng năm nay ở lại ăn Tết, không muốn về.
Dù biết tình hình về quê cũng không hợp lý nhưng đây không phải là lần đầu vợ gây khó dễ và cãi nhau vì việc này. Hơn cả, vợ bày ra việc có thai, mang chuyện con cái ra làm trò đùa khiến tôi vô cùng tức giận. Cô ấy lại dám bày trò sau lưng tôi rồi không hề ăn năn. Dù sao đó cũng là gia đình tôi, là bố mẹ của tôi, vậy mà vợ lại thiếu tôn trọng như vậy.
Lần này tôi thực sự hết cách, không biết nói thế nào. Tôi chỉ muốn vợ thay đổi còn không thì chẳng dám nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu.
Ngọc Anh
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
10 giờ trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
16 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
21 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
22 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
2 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
3 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.